Bún chả là món gây thương nhớ nhất khi mà đi xa hà nội mấy bữa, chỉ nghĩ thôi đã chả muốn xa rồi. Quán nằm gần đoạn caramen nổi tiếng, khách thì ra vào nườm nượp không có chỗ ngồi luôn. Trưa cuối tuần nắng chang chang phi xe vèo cái lên vỉa hè đối diện để, có mấy anh nhân viên sẽ hô để đó để đâu cho mà biết.
Không gian hơi chật chội 1 tí nhưng hầu như ai cũng ăn nhanh chứ không có cà kê được nhiều nên vẫn coi như đủ chỗ, ship cũng tất bật luôn, Xuất bún đầy đặn, nhiều thịt, nướng không quá cháy nên vẫn ngọt thịt, nước mắm đun nóng vừa miệng. Ăn 1 xuất no kềnh nha, giá thì hợp lý.
mặc dù ăn ơ đây nhiều lần và cũng nhiều ý kiến khen chê của các bạn nhưng cá nhân mình thấy quán này vẫn là chuẩn bún chà nhất trong các quán bún chà HN, nếu như phần chả đc điều chỉnh đừng quá cháy thì là ok, điểm trừ duy nhất có lẽ là chả quá cháy nên cảm giác sợ cho ngừoi ăn.. nhất là những ai sợ ung thư, còn ngoài ra nước măm ở đây mình chấm 10/10 , nó tạo cho mình cái thèm mà lâu ko ăn ko chịu đc luôn ấy
quán nhỏ nhưng cực đông khách, mãi mới có chỗ luôn
- quán này không gian hơi bé mà khách thì rõ đông, ngồi ra cả vỉa hè mấy nhà bên cạnh . Nhưng do ngon nên đông khách cũng dễ hiểu thôi
-mình gọi 2 suất bún chả,1 bát 40k. 2 ng sẽ ăn chung 1 đĩa bún . Nước chấm vừa miệng. , ăn khá ngon, không mặn quá, mỗi tội thịt thì cháy nhiều. ????
Một trong những hàng bún chả xương sông nổi tiếng được nhiều người khen, bữa mới ăn thử mà không thấy ổn áp j lắm.
Quán đông quá trời đông nên phải chờ khá lâu, đồ ra cứ thấy bị công nghiệp quá. Mình thích cảm giác chờ miếng thịt nướng vàng ươm thơm phức nóng hôi hổi.
Mỗi suất gồm chả miếng nướng và chả viên bọc xương sông. Miếng chả viên thì khá thơm còn chả miếng thì không gây ấn tượng. Tẩm ướp hơi nhạt miệng, chả nướng kĩ tay quá nên nhiều phần bị cháy. Với cả mình thích nước chấm nóng hơn nữa ăn mới đã (đây hơi nguội xồi).
Quán có 2 nhà và đều kín khách, full bàn nên nếu có ăn chờ sau Tết vài bưac nữa xem sao nha!
.
????35K/suất.
????34&68 Hàng Than.
Quán bán buổi trưa thôi thì phải, đông lắm. Có ngồi trong nhà và ngoài vỉa hè.
Bún chả 40k/suất. Nem thì 10k/c. Phần thịt có nhiều nhưng nướng bị cháy quá. Ăn chỉ thấy vị đắng thôi, thật sự mình ko thấy ngon miệng ☹️ mình nghĩ sẽ ko quay lại đâu.