Mình mua một ổ bánh mình vịt quay, cho mình đúng 2 cục cổ và một miếng da, còn lại là nấm không. Vĩnh biệt từ đây, quá sợ, đúng là cách làm ăn khôn vặt khôn lõi chỉ nghĩ đến cách lừa lọc người ta một lần, cũng là mang tư tưởng không có người này thì có người kia, lừa hết cái sài gòn thôi đủ giàu rồi không cần giữ khách. Nhanh giàu lắm, cố lên.
Đặt hộp bánh hỏi heo quay 30k mà mở hộp ra toàn bánh hỏi heo quay thì dc vài miếng vụn giống như thịt vụn làm bánh mì. Không tin được hộp bánh hỏi với giá 30k cũng là 1 cửa hàng lớn bán buôn kiểu này thì ko có lần thứ 2 mua tại đây @@
Mình vẫn hay ăn bánh mì heo quay ở đây, vì ngon nên chỉ order ở đây. Nhưng k ngờ lần đặt này của mình, bánh mì bị cắt hết phần đầu, k còn nguyên vẹn. Thật sự k hiểu nổi quán có thể bán như vậy cho khách???!! Đã chụp hình đăng feedback trên now, mà xem lại k thấy nên quyết định cmt ở đây (mặc dù k có hình, nên chắc chẳng ai tin, nhưng mà nếu nhân viên quán đọc đc thì sẽ biết). Xem như lần cuối mình order ở quán vậy :)
thấy để bánh mì vịt quay.. nhìn thèm wa vào kêu 1 phần .. báo 30k giá khá tốt.. về ăn cho mao để bánh mì giòn .. hihi.. khi về đến nha mở hột ra là hết cảm giác thèm ăn nhìn hộp thịt hết muốn ăn.. toàn là cổ.. hộp có 5 cụt thịt ..3 cụt cổ.. 2 cụt xương ... đã vậy còn 2 màu.. thịt vịt xương thì cũ.. cổ thì mới .. bán 30k là để hàng cũ đi .. đằng nào mình chỉ toàn cổ vịt ..ăn mà tức.. lên bình luận cho gian hồ biết Bánh mì thì ngon giòn ăn ko cũng dc