Hôm bữa tiện đường thấy xe gỏi nên ghé qua mua ăn thử, trong lúc chờ tám với anh chủ đẹp trai về nguyên liệu, ảnh bảo nhà ảnh ở Biên Hòa nên ngày nào cũng chạy đi chạy về để chế biến nguyên liệu, bò thì tự mua tại lò sau đó mang về tự làm sạch và chế biến để đảm bảo vệ sinh, đu đủ tươi thì chờ xe ở quê ( Gia Kiệm) gửi lên, ảnh bảo mình yên tâm ăn nhá. Nghe thấy cũng ok thế là thay vì mua 1 hộp mình mua 4 hộp cho mấy bạn làm chung ăn cùng, đứa nào ăn xong cũng bảo ngon bá cháy, gỏi ngon nhất Sài Gòn đây rồi hehehe. 10/10 mình sẽ ăn hoài hoài luôn.