quán nhìn bên ngoài có thể không nổi bật lắm nhưng vào rồi mới thấy cực kỳ nhiều thứ để thích. 1 là chỗ ngồi ở ban công tầng 2 rộng rãi với nhiều bệ hoa tươi vui mắt, view nhìn thẳng ra hồ. decor ở đây có thể hơi dừ 1 chút, ko phải kiểu trẻ trung sang chảnh nhưng lại mộc mạc thoải mái, làm việc cũng hợp. 2 là đồ uống siêu ngonn, oà cafe cốt dừa với bơ dầm sữa chua, giá tầm 30-40k không nhớ nữa, nhưng ngonn lắm. Bạn phục vụ nhiệt tình, bạn trông xe cũng thế, túm cái váy lại, đây chắc chắn sẽ là điểm đến quen thuộc của tụi này luôn.
Quán nằm trên đoạn Văn Cao giao với Nguyễn Đình Thi, và view ra Hồ Tây.
Địa chỉ ở trên biển là 189 Văn Cao, nhưng trên thực tế hình như phải là 189 Nguyễn Đình Thi.
Mình đến vào buổi tối, lên tầng 2 thì đỡ đông hơn tầng 1, view thích hơn.
Đồ uống giá cả phải chăng so với vị trí, bọn mình ngồi khá lâu và xin thêm khá nhiều trà không đá.