Quán này trên đường đi ăn thì thấy lâu rồi, nay nhân dịp nhóm tổ chức ăn nhậu lúc chờ họp nên chạy ra thử xem thạch dừa ra làm sao.
Cơ mà ra thì mới phát hiện là, thạch dừa ở đây không lạnh á, phải mang về để lạnh thì mới được như ý.
Quán bé khá lụp xụp, chỉ là một gian nho nhỏ, có cái tủ để dừa lạnh thôi, còn thạch để bên ngoài.
Thôi thì mua nước dừa về uống. 15k/quả. Không nhiều nước lắm, mình nhờ chặt luôn về nạo cho dễ.
Nước dừa thì ngon rồi cơ mà 5 quả mà có tí, dừa hoặc quá già hoặc quá non.
Dừa: 15k/quả
Thạch dừa: 30k/quả.
Không biết có nên quay lại ko ;S
quán ko khó tìm cho lắm, thấy đình Thành Công thì đi vào cái ngõ đối diện, đi tẹo thì quán nằm ở bên trái đường.