Mình đi Tuktuk vào trưa CN.
Không gian quán rộng rãi, đậu xe thoải mái và có cả nhạc nhẹ. Nhân viên thân thiện và ko nói chuyện riêng hay ồn ào.
Đồ ăn nêm vừa miệng, cay vừa phải hợp khẩu vị ng Việt. Cách bày trí thì mọi ng cứ xem hình ảnh nhé ????
Đồ ăn ngon quá trời nhất là cái pad thai ???????????? ăn mà bánh cuốn lắm mng ơi . Ord thêm tô soup tomyum đi kèm 1 phần cơm nếp ăn vào nó thế giới ghê luôn ????
Đi có 2 người mà lỡ trớn ord quá chời. Ngon quên cả chụp hình, book bàn qua tablenow được giảm 15%. Phục zụ dễ thương vô cùng, đồ ăn hơi lâu tại cuối tuần đông lắm nên nhớ book bàn trước nha quí zị. 8,8/10
Được đến đây và tận hưởng món ăn là 1 điều tuyệt vời đối với mình , món ăn ở đây làm mình nhớ đến hương vị mang đậm bản sắc của người Thái , từng gia vị được nêm nếm trên các món ăn vô cùng độc đáo , mặc dù còn vài điểm chưa hài lòng vì quán hơi đông phải chờ hoặc book bàn trước nhưng sau khi ăn xong mình cảm thấy mọi thứ đều ok
những bạn phục vụ thì rất chu đáo đối với vị khách xa đất nước lâu năm như mình làm cho mình luôn có cảm giác quen thuộc với nơi này , nếu có dịp 1 lần nữa mình sẽ quay lại đây nhiều lần nữa
Mình thường ăn ở Tuk tuk***vì nghe nói không gian ở chi nhánh Hoa mai rất đẹp nên muốn trải nghiệm thử.Nghe nhân viên giới thiệu món mới trong menu nên mình order món bún gạo.Ngon lắm nha,!!!Thêm không gian rất đẹp rộng rãi nữa,lần tới mình sẽ dẫn gia đình tới trải nghiệm thêm lần nữa ????????????
Bthg mình rất hay ăn ở đây( 0 giảm giá). Tình cờ thấy book bàn giảm 10% nên mới đặt vì sợ hết bàn. Chất lượng giảm thấy rõ nha, TÔM NHỎ XÍU teo quéo ko bự như bình thường, trà sữa và các loại nước pha càng ngày càng LOÃNG và cực nhiều đá. Pad thái thì bở + nát ???? Ăn mà chán ko thèm chụp hình luôn á. Ăn đồ thái ngta quan trọng con tôm mà kêu 5 6 món đem ra tôm nhỏ nhỏ và bở ko, chưa kể đông nên nêm nếm cũng ko ngon. Thà ko giảm giá mà được ăn tôm tươi + to thì xứng giá tiền hơn !
Các món best seller của tuktuk chủ yếu đều là món truyền thống Thái, som tam hay súp tomyum đều nổi bật. Cay mặn vừa phải, chua chua của gia vị, tất cả đều ngon !
Không gian trang trí hiện đại tối giản phù hợp với dịp tụ họp gia đình bạn bè, riêng cặp đôi nên hỏi nhân viên để có góc ngồi đẹp nha.
Món ăn vừa miệng, đừng ngại nhờ nhân viên chỉnh vị khi không vừa ý, gia đình mình có yêu cầu giảm cay cho món bạch tuộc siêu cay và rất vừa miệng.
Nhân viên sẽ lưu ý không phục vụ ống hút nên cần hãy hỏi các bạn phục vụ nhé, vì mình thấy bên tuktuk dùng ống hút inox.
????Tuktuk Thai Bistro - Chi nhánh 3 : Số 13 Hoa Mai, Q.Phú Nhuận. Ngoài ra có các chi nhánh khác ở quận 1 & quận 3.
• Giờ làm việc : 10am - 10pm.
• Quán mặt tiền, dễ tìm, có thêm lầu nên không gian khá rộng thoải mái hơn các chi nhánh khác.
• Decor quán ổn, hơi tối, không đậm chất Thái cho lắm vì trang trí tường vẫn là hình ảnh*** màu sắc quán cũng không quá bắt mắt.
• Mình đi ăn vào mùa dịch, ở đây đảm bảo bắt buộc có đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trong.
• Nhân viên sẽ hỏi bạn có đi xe máy hay ko, nếu có quán sẽ cho phiếu giữ xe miễn phí.
????Đặt bàn qua Table Now để được giảm 10% trên tổng bill.
????Thực đơn : Giá niêm yết chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí dịch vụ nhé.
• Menu phong phú, có đánh dấu sao món best seller để gợi ý cho khách. Có chú thích về từng cấp độ cay cho mỗi món.
• Giá cao đối với hải sản. Còn lại mình cảm nhận giá trung bình thôi.
• Gỏi xoài với cá trê chiên xù ( 95k ) : phần gỏi khá nhiều, cá ngon, mang ra vẫn còn nóng hổi giòn tan, không gây cảm giác quá dầu, không tanh. Nước chấm ăn kèm không ngon, mặn - ngọt - không cay. Theo mình nên chấm khi ăn, vì chan nước chấm vào trộn luôn sẽ làm cá trê hết giòn và khó canh dẫn đến mặn đó.
• Pad Thái tôm, trứng, giá hẹ, đậu hủ & sốt me ( 155k ) : phần ăn ít, nếu ăn 1 người thì no. Trang trí món ăn đẹp, chia các nhóm giới hạn ng biết ăn như giá, hẹ, đậu phộng ra rất tiện. Bánh phở cảm giác đặc biệt dẻo dai mix với sốt me rất ngon, thơm, hợp khẩu vị.
• Súp Tom Yum với tôm, nấm ( nước sữa/ nước trong ) ( 145k ) : phần ăn nhiều, có thể ăn kèm cơm, bún, 2 người ăn chung no nha. Nước dùng thơm, thanh, chua, nói chung ổn theo khẩu vị mình. Phần cái thì cực nhiều tôm nhé, nhưng cũng nhiều gừng cắt lát mình ko thích lắm do mùi hăng cay của nó ????
• Nạc dăm heo nướng mật ong với sốt me miền Đông Bắc ( 135k ) : phần ăn ko nhiều nhưng ngon rất đáng để thử. Thịt ướp đậm đà, có lá chanh cắt sợi mỏng phía trên ăn chung siêu thơm ngon, thịt giòn da bên ngoài và ẩm mềm bên trong. Ăn kèm với sốt và đồ chua, nhưng ko***� ngọt lém. Phần thịt có phân nửa là nhiều nạc, nửa còn lại có mỡ ăn ko ngán nha.
• Xôi xoài với kem dừa không sữa ( 65k ) : phần ăn ít, xôi không ngon, không thơm dẻo. Trang trí vào cùng 1 ly nhỏ không đẹp. Xoài ổn, hơi quá chín nên mất độ tươi giòn, quá mềm. Ăn kèm 2 viên kèm dừa. Nói chung hem ngon nha.
• Nước uống phong phú từ trà sữa Thái đến nước ngọt, rượu. Mình uống coca light thui ( 40k )
Tổng 2 người đi ăn no xỉu : 635k ( nhắc lại là chưa tính 10% VAT và 5% phí dịch vụ nữa nha mọi ng ơii ). Nên book bàn bên Table Now nha để đc giảm 10% nà hihi ????
????????Phục vụ : Nhân viên lịch sự, dễ thương. Mình đi lúc quán ko đông nên món ăn ra siêu lẹ, tầm 10p là lên được đủ món lun ạ.
Đã ăn bên chi nhánh*** nay ăn thử bên đây, quán trang trí đẹp, hơi tối so với mong muốn của mình! Đồ ăn vẫn ngon nhưng hình như ít hơn so với LTT :)))! Nên ăn tráng miệng xôi xoài với kem dừa! Ngon mê ly! Chè củ năng mình thấy có mùi như dầu dừa nên ko thích lắm, chắc cái style nó vậy, ko phải gu của mình thôi! Nhân viên dễ thương, nhiệt tình lịch sự!