Lâu rồi không có bữa chay tịnh. Sáng sớm nhẹ nhàng với tô bánh canh, bún huế hay hủ tiếu chay là dễ ăn mà cũng đầu đủ. Quán nấu khá ngon và ngoài ra còn nhiều món khác nữa. Bên cạnh có thể ngồi quán cafe Tuệ Mẫn cùng chủ và không gian cafe sân vườn khá rộng rãi thoái mái. Lâu lâu nên thay đổi khẩu vị giảm bớt thịt cá cho nó nhẹ lòng. Chúc quán đắt khách và món ăn ngày càng đa dạng và phong phú hơn...
Tuệ Mẫn - Thực phẩm chay
????Vị trí: nằm mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối bên cạnh là quán cafe cùng tên cùng chủ.
???? Gửi xe: ngay trước quán có người trông coi.
???? Không gian: rộng rãi, thoáng mát, có bàn tiệc lớn và không gian rộng 30-40 bàn.
????: phở chay ngon tuyệt giá 30k
????: bún huế chay cực ngon 30k
????: hủ tiếu chay và các món cơm chay phục vụ cả ngày.
Quán mở cả ngày nên đi giờ nào cũng okie. Nhìn chung là ok. Mỗi bữa cơm chay là giảm phần nào nghiệp sát sanh
Ghé quán vào ngày rằm nên quán đông, đi vô kêu món thì phải chen chúc. Thái độ nhân viên thì kiểu chả cần khách, tự đem đồ ăn ra tính tiền. Nhân viên thì chỉ biết thu tiền còn quăng bịch nilon cho khách tự bỏ. Đi ăn có trả tiền chứ không phải là đi cầu cạnh để được ăn. Giá 1 phần cơm của quán cũng quá mắc đi. Chất lượng thì không tương xứng với cái giá tiền đã bỏ ra.
Vô trong đặt món rồi tự bưng ra bàn, thái độ nhân viên không niềm nở, đồ ăn mắc do với đồ chay. Trà đá cũng tính tiền. Trên bàn không có miếng khăn giấy để lau, muốn khăn giấy thì mua 2k/cái.
Sẽ không quay lại.
Nói thiệt chưa vô quán ăn chay nào mà như quán này, dịch vụ thái độ vô cùng tệ, đồ ăn quá mắc cho một phần cơm 30k , đã vậy muốn ăn hay uống gì phải tự kêu tự đi lấy vì không có 1 đứa phục vụ. Lần đầu tiên vào quán ăn mà không thấy một tờ khăn giấy trên bàn, đồ ăn lạnh tanh như vừa cúng cô hồn xong đem vào bán, thái độ từ nhân viên đến bảo vệ đều bất cần khách, gọi món mà như đi xin ăn, cầm tẩy chay tiệm cơm chay thất đức, kinh doanh này
Chân thành khuyên mọi người muốn ăn chay thì nên ghé cái tiệm này ra, một quán kinh doanh đồ chay trá hình nhưng dịch vụ, thái độ nhân viên vô cùng tệ. 30k/ dĩ cơm mà tự phục vụ tự bưng, trên bàn không có khăn giấy để lau mà phải mua khăn lạnh, đồ ăn thì dở tệ mà còn mắc được mấy miếng, mỗi lần muốn kêu gì phải tự xách đít đi lấy, quán không có nước hay trà đá bình miễn phí nhé, thêm nữa là bảo vệ giữ xe cũng “bịnh kinh doanh”, con gái kêu dắt de giùm mà chỉ tay lắc kêu tự đẩy. Không được 1 sao, quá tệ hại cho một quán ăn “chay” thế này.
Quán được k gian rộng rãi sáng sủa. Vô ăn thì vsof trong quầy chọn món, tính tiền liền , tự bưng ra bàn ăn. Giá từ 30k trở lên cho 1 phần ăn. Cái đáng nói ở đây là chất lượng món ăn và thái độ phục vụ k tương xứng với giá tiền bỏ ra... đồ ăn nguội lạnh, nv bán thái độ k cần khách ...mình chỉ hỏi ng múc cơm món đó là món gì đã nghe xì xào : hỏi j mà hỏi hoài ! Khách đứng đó mà nói theo kiểu k tôn trọng k cần khách! Tại cơm đã múc ra dĩa chứ k đã bỏ về k mua rồi!! Sẽ k có lần sau ghé lại nữa đâu ạ
Mình phải nói đồ ăn đây vừa mắc mà đồ ăn vừa dơ nữa. Bữa mình mua phần đồ ăn ở đây 10 k mà được mấy miếng mì căng ( sườn hay gì đó ) chút xíu không chỉ vậy ăn còn nghe mùi gián phải bỏ gần hết ăn được 2 miếng . Chai sữa thì cực mắc, tô bánh canh 30 k mà toàn nước chứ đồ ăn chả được nhiêu. Nói thật bán đồ chay vậy là thất đức lắm , mình không phải rảnh mà đi phê bình ác cho quán nhưng tiền bỏ ra muốn ăn thứ gì cho đáng nhưng ở đây từ đồ ăn đến phục vụ thì thực sự rất tệ.