Tuấn Phương - Quán Bia Sài Gòn Ướp Lạnh

- - Gia đìnhNhóm hội
252/3 Cao Thắng, P. 12 (Gần Nhà Hàng Đông Hồ), Quận 10, TP. HCM
08:00 - 23:00
2.000đ - 200.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Súp cua 19.000đ
Cháo hào 75.000đ
Cháo nghêu 75.000đ
Rau lang luộc 35.000đ
Ếch xào lăn 79.000đ
Bò cháy tỏi 65.000đ
Bò tái chanh 65.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.6 / 5

5
0%
0
4
80%
4
3
20%
1
2
0%
0
1
0%
0
Tuấn Phương - Quán Bia Sài Gòn Ướp Lạnh

Bình luận của người dùng
vietanhtran
Nov 06, 2015
     
Nhậu bình dân
Quán nằm trong hẻm cũng dễ tìm chứ ko khó, khá nhộn nhịp và đông khách mặc dù là quán nhậu bình dân thôi. Đồ ăn lên nhanh, bia lên nhanh, thấy món ăn quán cũng bình thường và rẻ. Đã thử mực hấp hành gừng, ba rọi cháy cạnh, gỏi bò, ốc bươu nướng tiêu, cá xương xanh nướng muối ớt và bao tử hầm tiêu. Đi 4 người quất thêm vài chai bia mà hết có hơn 600k. Có mấy món mình thấy ngon ngon mà hết mất tiêu, buồn ghê gớm...

phuocmarketer
Apr 03, 2016
     
Nhậu bình dân
Quán này nằm trong hẻm nhưng cũng không có khó tìm, chạy từ cao thắng vào xíu là thấy. Món ăn cũng phong phú đa dạng nhưng cũng không có gì đặc sắc nổi bật. Mực hấp hành okie, mực tươi và nhiều. Ba chỉ cháy cạnh thì bình thường, ăn được thôi chứ không ngon. Gỏi sò huyết ổn, cay chua ngọt, sò huyết tươi, ăn khá thích. Ốc bưu nướng tiêu không ngon, nhỏ mà vị nướng cũng không đậm đà gì. Lẩu bao tử là món mình thấy thích nhất, bao tử làm sạch, hầm tiêu ăn với rau xanh là thấy ngon rồi, nước lẩu ngọt thanh đậm đà nữa.

lequangtruong0208
Feb 23, 2016
     
Rẻ
Mình thích nơi đây vì với dân nhậu như mình thì giá beer 8k/chai SG đỏ là quá tuyệt tại trung tâm Tp. Về đồ ăn thì các bạn đừng bỏ qua các món cá chép tại đây, mình rât thích cá chép um cải chua nhưng lẩu cá chép nấu riu cũng quá tuyệt vời. Một vài món ngon khác: giò heo muối chiên giòn, gỏi dê, ếch xé phay...

angellucky_219
Aug 31, 2015
     
Quán bình dân
Đồ ăn ngon, giá bình dân. Mùi vị thơm ngon, tuy nhiên địa điểm trong hẻm nên hơi khó tìm

thien_duong_uyen_uong
Mar 29, 2015
     
Tuấn Phương
Quán lớn, chỗ ngồi rộng rãi, thoáng mát. Là quán nhậu, nhưng rất nghiêm túc. Mình đc đứa bạn dẫn tới đây, ăn món "đậu hủ nướng giấy bạc", ăn kèm cháo quẩy ( do bạn mình quen ăn như vậy) chứ thực chất là ăn kèm với bánh mì nha. Bên trong giấy bạc k fải đậu hủ thật sự, là là hải sản ( mực + tôm + râu bạch tuột + cá viên) + nấm ( đùi gà + đông cô + linh chi + tuyết) có nước sốt chua chua cay cay, chấm với cháo quẩy ( đi bộ xuống dưới chút xíu, có xe cháo quẩy, 10cái/10k, ăn cực ngon. Và thêm 1 fần cơm chiên hải sản nữa, cơm chiên cháy cháy 1 chút, ăn giòn giòn; có mực cắt hạt lựu và rau củ bình thường. Gọi 1 chai sting và nước suối. 2ng lớn + 1trẻ em, tất cả tròn 150k, ăn cực no, ăn xong r k còn đi nổi nữa. B nào muốn thay đổi không khí thì nên ghé quán thử nha. M thấy rất hay á

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm