Phải nói lần nào chạy ngang lúc đi làm là cũng không thể cưỡng lại được mùi thơm bơ của bánh mì nóng, chỉ cần nghe mùi thôi là đã thấy sự giòn tan của ổ bánh mì rồi. Giá hiện tại vẫn là 12k/1 ổ chả bò và pa tê ăn cực thơm ngon và béo. Mua ổ bánh mì còn cho miếng khăn ướt chùi tay zới cây tăm xỉa răng nữa, khá chu đáo. Điểm cộng là tuy tiệm đông nhưng không phải chờ lâu đâu.
Trên tay mình là ổ bánh mì thần thánh mà dạo này thấy bạn bè cứ kháo nhau khen ngợi. Buổi trưa ngán cơm nên cả đám alo gọi bánh mì ăn đổi gió. Mua 05 là được giao tận nơi thôi. 12k/1 ổ, mình thấy giá cả như thế là ok với chất lượng của ổ bánh mì đấy chứ.Bánh mì nóng giòn, thơm, một ổ được nhận khá nhiều thịt, chả, tai heo, pate và còn có nước sốt thơm ngon đặc biệt nữa. Mình nghĩ chính loại nước sốt này làm người ăn cảm thấy không hề bị ngán.
Đi kèm ổ bánh mì còn có cái khăn be bé xinh xinh và tăm xỉa răng, quá đầy đủ cho một buổi trưa đơn giản.
Mình đặt qua grap nhiều chỗ nhưng mà chỗ này thấy ăn ngon, không bị ngán, giá lại phải chăng
Có điều mình đặt thêm phần xôi thì thấy xôi có hạt chưa chín đấy ạ
:
Mọi thứ vừa phải. Hòa quyện ko ngán. Ghiền cái pate. Mới đặt qua grab 1 lần. Dù ăn khi bánh mì đã nguội vẫn thấy ngon ăn nóng chắc ngon nữa. Địa điểm đáng lưu cho những tháng ngày nghén ngẩm. :))))
Bánh mì siêu ngon luôn. Giòn rụm hà, chả bò cũng ngon.
Pate ở đây cũng đặc biệt nữa. Thích cái cảm giác mà cắn miếng bánh mì cái pate + bơ tan ra á.
Chả bò cũng ngon nữa.
Chất lượng so với giá cả thì quá ok rồi, không có gì phải bàn luận thêm ????????????
Bánh mì của tiệm này ăn rất ngon, nhất là bánh mì chả bò, mùi bơ thơm lắm, mùi chả bò cũng hok kém đâu, bánh mì có bơ, pate, chả bò vô là ăn sáng ko còn j để bàn. Quán gần nhà nên đi tiện. Rất thik quán
Không biết vì sao bánh mì ở đây rất thơm, đi ngang qua là ko thể ko ngoái lại. Bên trong thì khá ổn với giá 12k/ổ thường. Có điều buổi chiều muôn sang đường mau thì hơi nản vì xe quá nhiều
Tiệm này mình nhớ lúc trước là Tuấn Mập, sau đổi thành Tuấn Lộc. Rốt cuộc là thế nào? 2 tên đó là của 2 hay 1 chủ vậy?
Còn bánh mì quả thật rất thơm, đi ngang qua là thấy rồi. Ko hiểu sao nó thơm vậy, mà ko tiệm bánh mì nào gần đấy thơm bằng.
Xôi thì ko ngon lắm.