Mới tới vì nghe bạn q12 giới thiu. Cà phê quán này thì có cả cafe hạt rang mộc pha phin chứ ko pha máy, thấy thơm lắm... có cafe Trung Nguyên, nói chung là nguồn gốc xuất xứ cafe an toàn... uống chai sâm nha đam 7k đúng sảng khoái, ngon rẻ, ko quá ngọt. chụp hình ở quán cũng được nhiu tấm đẹ ghê!
Hahah! mình nói vậy thôi, nói nhìu quá các bạn mà qua uống thì nói típ mình với nah... hehe
Mềnh với bạn bè kết cái món liên quan đền dầu tây vì nghe chị chủ quán nói là dâu mua chính gốc Đà Lạt, thơm và hợp vị mình...
Quán này nhỏ xinh, chỗ ngồi thoải mái, ly tách bằng gốm, thủy tinh nhìn sạch sẽ, sang đồ he! Đồ uống thì rẻ mà ngon nữa, vừa ngọt ko quá vồ vập (ý là nhiều - ngán á).
Đồ uống ngon, ko quá béo hay ngán gì hết, ít nhất là mình thấy thế! rẻ nữa, mình đi với 2 đứa bạn là hết chưa tới 50k mới ghê, một mình muốn uống 2 món lun! tính ra thực đơn cũng đầy đủ, thấy chị chủ quán quảng cáo là món ruột ở đây là sâm nha đam, cam vắt (vì đây là đại lý cam lun á), thức uống dâu tây (vì có người quen ở Da Lat gui lên). hơn nữa, có nhìu góc nhỏ sống ảo nữa, cơ mà mình hem có sống ảo dc à! hihj... cảm ơn quán nhỏ nha, cho điểm cao á! quay lai thuong xuyen nè