Quán này buổi trưa đông khách dã man, đi qua nên mình vào ăn thử xem có ra gì không.
Chờ khá lâu mới có đồ, tranh thủ lúc đó mình ngắm nghía quán. Quán ngay mặt đường, khá dễ tìm vì đi qua là khói bay mù mịt từ chỗ nướng thịt.
Bên trong kê được vài bộ bàn ghế đơn giản.
Mình gọi 2 bún chả lẫn có thịt băm viên và thịt ba chỉ miếng.
Nhìn chung đồ ở đây không được ngon cho lắm. Thịt nướng khô, còn thịt băm thì bã miệng. Ăn không cảm nhận được độ ngọt của thịt.
Chả hiểu sao ăn bt mà đông khách vậy, hay do khu này ít quán nên nó thế.
Đặt 2 suất trên grab, không mã giảm giá, không ưu đãi, giá thường 25k/suất mà phục vụ như kiểu coi thường khách, đặt 2 suất thì bún cho chung 1 túi, nước mắm cho chung 1 túi không đủ ăn, chả thì nướng cháy cũng cho chung vào 1 túi, ỦA RỒI KHÁCH TỰ CHIA NHAU HAY GÌ??? Gọi điện thì kêu là bên chị bán như thế các thứ..thề là thái độ nc với khách hãm đcđ
Đặt đồ ăn ngoài mà vẫn mắc công đi rửa bát ????????????
Và đây là 2 suất bún chả 50k của em
Đặt 2 suất trên grab, không mã giảm giá, không ưu đãi, giá thường 25k/suất mà phục vụ như kiểu coi thường khách, đặt 2 suất thì bún cho chung 1 túi, nước mắm cho chung 1 túi không đủ ăn, chả thì nướng cháy cũng cho chung vào 1 túi, ỦA RỒI KHÁCH TỰ CHIA NHAU HAY GÌ???
Đặt đồ ăn ngoài mà vẫn mắc công đi rửa bát ????????????????