Tuấn Hà Lan Hair Salon - Minh Phụng

- - Sinh viênGia đìnhCặp đôiTrẻ em
21 Minh Phụng, Quận 6, TP. HCM
Đang cập nhật
08:00 - 22:00
100.000đ - 500.000đ

Xếp hạng và đánh giá

2.0 / 5

5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
20%
1
1
0%
0
Tuấn Hà Lan Hair Salon - Minh Phụng

Bình luận của người dùng
hikymilky
Jan 04, 2018
     
Dịch vụ cực tệ, xem thường khách
Nhân viên không thân thiện. Tiếp đãi nhìn theo mặt. Ai làm dịch vụ giá cao hoặc khách quen thì niềm nở. Mình đến cắt tóc thôi thì hay tỏ vẻ khó chịu (nhất là cô nhân viên mặc áo vàng, tóc hơi dài). Chị mình hỏi thêm về uốn tóc: giá cả và loại thuốc uốn thì cô đó nhăn nhó còn lên giọng: "Chỉ cần biết thuốc này là thuốc ngoại thôi chứ biết thuốc gì để làm gì. Bên đây uốn thì uốn chứ không cần biết thuốc loại gì đâu" (?!) Chị mình không rành về việc làm tóc nên hỏi vậy thì bình thường thôi. Nếu không phải thuốc có tiếng hay mắc tiền mà vẫn hợp và tốt cho tóc thì cô giải thích, chị mình vẫn có thể hiểu mà. Đó là cái thứ nhất mình thấy rất không hài lòng. Điều thứ 2 là mình cắt tóc. Anh thợ cắt xong thì hỏi mình gội đầu chưa, nếu chưa thì giờ gội. Mình hỏi Cần phải gội không vì mình gội 2 ngày/lần. Anh đó bảo gội xong sấy sẽ dễ hơn, còn cần chỉnh lại tóc nữa. Nghe vậy nên mình mới vô gội. Nằm xuống ghế mình hỏi dùng loại dầu gội nào vì mình dùng loại A, loại B bị dị ứng da đầu. Cô nhân viên áo vàng (cô này khác cô tư vấn khi nãy) bảo là "Yên tâm đi ở đây dùng dầu gội nhập chứ không xài mấy loại đó đâu" (không biết hàng nhập là linh dược xứ nào mà nghe vi diệu quá chừng). Gội mình cũng lo có thêm phí không, mà cô ấy gội nhanh với quào đơn giản vài cái thôi là xong không có massage như gội có tính phí nên mình yên tâm nghĩ bụng chỉ đơn giản là gội để ra cắt tiếp. Sau mới biết của mình tổng 250k, cắt 150k còn PHÍ GỘI 100K. Điều thứ 3 là lúc đang cắt thì bên đó tắt máy lạnh. Mình nhịn được 1 hồi mới hỏi: "Sao máy lạnh tắt luôn vậy anh?" Anh thợ cắt bảo: "Sắp xong rồi, xíu nữa xong rồi em". Mình im đợi cắt xong, mình ngồi đó đợi người tới phủi tóc cắt ra mà chả ai thèm đoái hoài gì tới. Lúc đó mình quá thất vọng nên nói luôn là Sao cắt xong bên mình không ai phủi tóc gì cho em hết vậy. Một cô trung niên (hẳn là chủ vì thấy được treo hình khắp nơi) ngồi trên ghế lên tiếng: "Sao khách cắt xong mà không ai phủi hết, khách nói kìa. Sao làm việc gì kì quá vậy." Giọng cô ấy hơi mỉa hơn là nhắc nv của cô ấy vì vẫn chẳng ai đến phủi tóc cho mình. Quá mất thời gian và thất vọng.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm