Trưa nóng thấy quán này ghi bánh xèo tự nhiên thấy thèm thèm nên 2 vc mình vào bừa xem sao. Quán nhỏ nhắn bình dân nhưng sạch sẽ và điều hòa mát lạnh đã thấy ưng rồi. Nhân viên lịch sự từ việc mở cửa cho khách đến bọc chống nắng yên xe cho khách, tiễn khách... Mình gọi 1 bánh cuốn Phủ Lý, 1 bánh xèo thập cẩm, 1 chai nước khoáng. Bánh cuốn ngon, nước chấm vừa phải, chả nướng thơm ngon. Bánh xèo thì khác với tưởng tượng của mình, mình tưởng là loại to đùng màu vàng, mỏng mỏng, không ngờ là 2 miếng bánh nhỏ, tròn, dày, giòn, đúng kiểu mình thích. Ngon ngoài tưởng tượng luôn ấy. Đồ cuốn kèm có bánh đa chữ nhật hợp lý, rau sống thoải mái và tươi chứ không ki bo vs nát nát như Hoàng Bèo. Mình nhờ nhân viên cắt mỗi bánh làm 4, cuốn vậy là vừa, giòn ngon lắm luôn. Nước chấm có dứa rất thơm ngon, vừa miệng. Tổng có 100k 2 người ăn no vừa phải. Vào bừa thôi mà thấy ưng ý cực kì, có dịp sẽ quay lại ủng hộ quán. Mải ăn quên ko chụp cái ảnh nào ????
Mình rất ưng ý đồ ăn của quán và đã nhiều lần order bánh tráng cuốn của quán về. Nhưng các bạn nhân viên cần chú ý hơn để không quên đồ cho khách. Vì khi thì mình bị quên phở, khi thì mình bị quên bánh tráng, khi thị bị nhầm nước chấm bánh tráng sang nước chấm bánh xèo, gọi 3 suất nhưng rau chỉ như hơn 1 suất. Vì là nhiều lần rồi nên mình mới lên comment mong quán chú ý. Về đồ ăn của quán thì rất ngon. Mình sẽ tiếp tục order nên mong quán chú ý để cải thiện
Không gian quán khá đẹp. Riêng mình thì món bánh xèo của quán hơi đắt, 2 bánh mà 50k, bánh ăn ngấy vì khá nhiều dầu. Còn nếu các bạn đã vài quán thì ko thể bỏ qua món nem lụi. Tuyệt vời
Hôm bọn mình đi nóng dã man, đang nóng hết cả người vào quán phát là dịu hẳn luôn là thích rồi, lúc sau còn hơi lạnh :))) Điểm cộng nữa cho quán là sạch sẽ, nhân viên ổn, mỗi tội hôm mình đến đông quá phải ngồi ghép. Về đồ ăn thì khá ổn, nem lụi ăn kèm cuốn thì ngon, ngon cực ấy mình thấy ngon gần bằng nét huế đấy :))) nhưng ăn không thì hơi mặn, mà 1 suất đc 9 cái nem sao lẻ thế nhỉ @@ Tại đến lúc cuối no quá rồi nên ăn nem không thì hơi ngấy, nhẽ ra quán chỉ nên làm suất 5, 6 cái thôi thì vừa xinh :)). Bánh xèo khi đem ra nên ăn luôn để nguội thì hơi ngấy dầu, vỏ bánh hơi cứng hơn bánh xèo chỗ khác, chiên thành miếng k gập vào nên hơi khó ăn. Trà chanh uống tưởng quất mật ong, hơi ngọt. Bánh cuốn chả viên ổn nè, nước chấm vừa miệng, chả ngon. Giá đồ ăn ở đây phải nói là hơi cao so với túi tiền sinh viên, hợp với bên văn phòng hơn, nhưng chất lượng khá xứng với giá tiền. Lâu lâu tự thưởng tí cũng được :)) À trong chùa láng bé tí không có chỗ để ô tô đâu, gửi tạm vincom rồi đi bộ ra 1 tẹo, xe máy có chỗ nhưng vỉa hè bé cũng hơi chật tí. Đi 2 người gọi bấy nhiêu món no lòi kèn mà chỉ dưới 200k hihuhoha :)))
Hôm khai trương nghe được giảm 30% nên vô ăn :) . Mình có gọi bánh xèo ( lần đầu thấy bánh xèo hình tròn , tôm thịt ngon cơ màcho quá nhiều giá đỗ thành ra cắn toàn thấy vị giá chả cảm giác thịt tôm gì ) . Bánh tráng cuốn thịt heo thì anh trai mình ăn chứ mình không ăn ( ổng kêu ăn khá ngon ) . Hai suất nem lụi ( đây là món mình thích nhất hôm ấy. Ngon thơm chấm mắm chất lừ ) . Sau ăn xong mình có gọi thêm mấy xiên bò cuốn lá lốt ( chả hiểu bò hay lợn mà lắm mỡ quá). Tổng kết lại là không có gì đặc sắc, đồ ăn khá bình thường. Không gian quán cũng tạm: sạch sẽ, nhân viên phục vụ lịch sự. :> giá cả ở mức vừa, sinh viên .
Quán mới mở nên mình cũng lê la vào thử. Vì rất thích bánh tráng cuốn thịt của hoàng bèo nên vô đây mình cũng gọi bánh tráng cuốn heo quay đầu tiên và bánh hỏi thịt nướng. K có gì đặc biệt, thịt mỏng dính, mắm nêm loãng, nước chấm bánh hỏi quá nhiều tỏi, chấm rất ít nhưng ăn xong thì thôi rồi thở ra toàn mùi tỏi ????. Sẽ quay lại nhưng để thử các món khác ^^