Bên cạnh chùa Bửu Long quận 9, Tu Viện Khánh An cũng là ngôi chùa có kiến trúc “ngoại lai” ở Sài Gòn.
Để thuận tiện hơn ,mình đi xe đến Gò Vấp xong bắt Grab đã trừ km có 8k/1 chiều thôi^^
Tu Viện có kiến trúc khá giống Nhật, đang xây sửa hồ cá các thứ chưa hoàn tất,hoàn thành xong nhất định sẽ còn đẹp nữa. Mình thấy các bạn đến đây sống ảo khá nhiều???? Nếu Tết k có dịp đi xa thì đây chính là “Kyoto” trong lòng thành phố nhé. Rủ gia đình đi chụp choẹt nào????
Đi xa không uổng công
Đẹp xuất sắc nha
Hướng dẫn đường đi nha ???? đi tầm 50p
An từ đi từ lũy bán Bích > trường chinh đi hết đường trường chỉnh qẹo phải qua đường > Xa lộ Đại Hàn/ Xa Lộ Hà Nội / QL 1A chảy thẳng hoài khi nào nhìn bên tay trái thấy tháp chùa to lớn như hình là tới
Địa chỉ cụ thể là : 1055/D3 , Quốc Lộ I, P An Phú . Q12
Đi bạn ngày chụp đẹp nha đi đầu tuần cho vắng người nha , mà còn phù thuộc vào thời thiết và góc chụp nữa mấy bạn :))
Đối diện tu viện có quán cơm ngon mà rẻ chụp mệt thì qua ăn luôn :))
Giữ xe free nha mọi người
Cần thì share hộ mình
Tính ra tu viện Khánh An không xa, nhưng do nằm trên đường quốc lộ, xe đông , đường bụi , xe contener nhiều nên cảm giác đi một quãng đường rất xa
Vô cổng giữ xe free nhé mọi người
Cảnh sắc thật sự rất đẹp, nhìn rất cổ, chắc là đúng chuẩn kiến trúc nhật bản
Có rất nhiều du khách tới chụp hình, có người mặc đồ nhật bản, nhìn có vẻ rất hợp khung cảnh. Có cả nhóm mặc đồ cổ trang nữa, thật sự ghép vô khung cảnh ấy trông rất “ chất “
Sống ảo cực đẹp
Xung quanh tu viện có nhiều hàng quán chay, nước uống cà phê giải khát.
Do thời tiết Sài Gòn ngày một nắng nóng nên chụp hình rất nhanh mệt, chạy ào qua đường là có hàng ăn uống tính ra rất tiện
Chỗ này có kiến trúc mang phong cách của Nhật nên chụp hình đẹp và lạ, vì là tu viện nên rất yên tĩnh các bạn chụp hình và tham quan thì giữ yên lặng nha, à mà mặc đồ kiểu Nhật thì chụp ảnh mới hợp chứ áo dài vô là lạc tông liền :)) nên đi buổi sáng sớm nắng dịu chụp sẽ đẹp hơn đó ???? gửi xe đc free luôn nha
Tu viện Khánh An địa chỉ 1055/3D QL1A, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ban đầu tu viện là ngôi chùa nhỏ do Tổ sư Trí Hiền xây dựng năm 1905. Ngày nay tu viện nổi bật với lối kiến trúc theo phong cách Nhật Bản, nổi bật là khu nhà tăng và khu khách đường với kết cấu bằng gỗ và sơn màu giả gỗ cùng với đó là khoảng không gian mát mẻ nhiều cây xanh thu hút nhiều du khách.
Phải nói nếu đến những ngôi chùa khác, vừa bước vào đã thấy khói hương nghi ngút. Hình tượng phật cũng như tượng những vị khác có rất nhiều làm người ta có cảm giác sợ. Còn Tu viện Khánh An thì ngược lại. Nơi đây yên tĩnh thoáng mát, giống như công viên vậy đó. Những ngày lễ lớn của Phật Giáo như Lễ Vu Lan, Lễ Phật Đản, phật tử về dự nhiều. Tu viện có nơi giữ xe rộng rãi. Và đặc biệt là giữ xe MIỄN PHÍ nhé. Nói chung rất thích Tu viện này. Đẹp, thoáng mát...