Mình đặt trên Foody lúc nào shipper cũng bảo quán đóng cửa. Nhưng không phải vậy vì quán k ở mặt đường, biển cửa hàng hơi bé nên hơi khó tìm. Quán ngay ở bờ hồ Ngọc Hà bên sau mấy quán bia, lẩu nướng ở đầu ngõ. Số 15 là co- chuyên phục vụ nước cho quán nem ấy ạ :))).
Hy vọng lần sau các shipper có thể tìm được dễ dàng hơn.
Mình hơi khó ăn nhưng là khách quen của quán mấy năm r và chưa tìm đc quán khác ngon hơn ở Hà Nội
Địa chỉ đến đây hơi ngoằn ngoèo. Mọi người đi vào ngõ 135 Đội Cấn khoảng vài mét sẽ thấy hàng bia bên tay phải, rẽ phải vào đó (thực chất là đường đi quanh hồ luôn), đi 2-3 mét là thấy mấy cái bàn ghế và 1 anh đang đứng bếp rán bánh xèo nem lụi. Không có cửa hàng quán xá gì đâu, chỉ bày bàn ghế sát bên hồ luôn, không gian thì không được vệ sinh lắm vì hồ rất bẩn. Quán chỉ mở từ chiều thôi nhé!
Nem lụi và nước chấm thì không có gì đặc biệt lắm, chỉ có bánh xèo là vỏ xịn thôi. Đi ăn mấy chỗ Đội Cấn quán nào cũng rán vỏ dày và vẫn chưa ráo dầu, ăn nhanh ngấy. Nhưng quán anh Tú Tịt thì làm vỏ mỏng dính như trong Nam Bộ, nhân đủ giá, thịt băm, tôm nhỏ. Nói chung khá là ngon rẻ nếu không để ý đến vấn đề vệ sinh.