Tư Phan tiệm bún cua & hến - 32 Hàng Bún
Quán thiết kế khá xinh, kiểu không gian hơi cổ lại còn bật thêm cả nhạc Trịnh. Có đúng 2 món trong menu thôi là bún cua và bún hến, đồ ăn kèm có đậu và chả lá lốt mình thử tất cả luôn. Bún riêu cua ở đây hơi nhạt nhoà, nước dùng nhạt, riêu thì ít nên chả ngon. Bù lại bún hến khá lạ, nước thơm ngọt vị hến nhưng mà hến thì hơi ít. Về phần đồ ăn kèm thì đậu rán ngon, vàng ươm, giòn bên ngoài mềm bên trong, chả lá lốt cũng oke nhưng mà hơi bị ngấm mỡ tí. Nói chung là ăn cũng được thôi chứ k phải có gì quá đặc sắc cả.
Menu ở ảnh cuối
Tư Phan tiệm bún cua & hến - 32 Hàng Bún
Quán thiết kế khá xinh, kiểu không gian hơi cổ lại còn bật thêm cả nhạc Trịnh. Có đúng 2 món trong menu thôi là bún cua và bún hến, đồ ăn kèm có đậu và chả lá lốt mình thử tất cả luôn. Bún riêu cua ở đây hơi nhạt nhoà, nước dùng nhạt, riêu thì ít nên chả ngon. Bù lại bún hến khá lạ, nước thơm ngọt vị hến nhưng mà hến thì hơi ít. Về phần đồ ăn kèm thì đậu rán ngon, vàng ươm, giòn bên ngoài mềm bên trong, chả lá lốt cũng oke nhưng mà hơi bị ngấm mỡ tí. Nói chung là ăn cũng được thôi chứ k phải có gì quá đặc sắc cả.
Quán khá nhỏ nằm ở ngã 4 hàng bún đối diện quán KFC thì phải.
Thấy menu các bạn bảo nên thử bún hến nên cũng gọi
Bát ngập màu xanh.
Topping hến khá nhiều.
Mùi vị tạm ổn ăn vừa miệng
Đậu rán giòn ở ngoài trong lại beo béo ngậy ngậy
Chả lá lốt hơi bã k thấy có mùi thơm mấy
Bát sung best ngon. Ăn hợp cực kì. Nghiền sung ở đây
Giá 30k/ bát tạm ok
Quán bún Tư Phan - 32 Hàng Bún, quán chắc mới mở, xinh xắn, chăm chút, có đầu tư. Nhưng chắc quán mới mở nên đồ chưa vừa miệng lắm, đậu rán giòn đúng kiểu mình thích, chả lá lốt thì bị khô, trừ điểm. Nhưng vì quán xinh nên sẽ thử lại.