Mình đến ăn nhiều lần, mấy lần trước đi đồn người nên kêu đồ ăn thoải mái, lần này thèm cua quá nên 2 đứa ghé vào ăn như mọi lần, mình đích thân lựa từng con cua càng to và chắc chắn cua khoẻ, cân kg và tính tiền chọn cách nấu. Giá cả cũng không phải rẻ vì là nhà hàng mặt tiền đường Ung Văn Khiêm. Đến khi lên món cua to bị tráo thành cua nhỏ, mình tự hỏi của nấu lên bị “ TEO” lại mà từ càng cua to thành càng cua nhỏ xíu. Cảm thấy bị lừa đảo nên ăn uống ko thấy ngon nữa. Mất lòng tin khách hàng.
Dịch vụ tệ, tính tiền gian, nấu ăn bỏ quá nhiều bột ngọt
Ngày 01.12.2019 mình và gia đình có đến đây ăn. Kêu 1 đường phục vụ 1 nẻo, gọi cua rang muối singapore đi làm cua xào me nước. Mà cí bực mình nhất là con trai mình thích hào. Trong menu có hào nướng mỡ hành 15k, mình hỏi đi hỏi lại là 15k này, do bé mình còn nhỏ ăn con to cũng k ăn nổi, mình order 5 con. Con hào thôi rồi mặn chát, xong tới khi tính tiền thì, tính mình 25k/con mình có hỏi thì giảm còn 20k/con, xong bảo là giá lên mỗi ngày, cái này là do xếp em quy định(ủa mình đâu có làm việc với xếp bạn, mình order theo menu và còn hỏi bạn phục vụ, nếu k có thì nói mình, sao phục vụ rồi muốn tính giá nào tính). Cái vấn đề là ở chổ ng ta đã hỏi và thống nhất là chọn loại đó, nếu có thay đổi hay gì phải báo giá mình đằng này lên hơn 30% mà lúc đầu báo giá mình 1 đường giờ làm 1 nẻo.
Cuối cùng mình cũng thanh toán 20k/con, tại mình thấy cái 25k không đáng để phải nói qua lại, xong cái bạn phục vụ bạn dọn dẹp bạn ấy dằn đồ tùm lum, dằn mặt mình.
Còn order đậu hủ lướt ván thì được đem lên món đậu hủ chiên, giá trên menu 40k(mình thấy menu đã được sửa giá thành 40k, trước đó có giá thấp hơn, nhưng trên menu là 40k), lát sau tính tiền tính 50k. Mình hỏi thì mãi 2 lần sau mới đổi giá trên hóa đơn.
Nói chung treo đầu dê bán thịt*** nói 1 đường bán hàng 1 nẻo.
Mình đã đến ăn nhiều lần, lần này mình đi cùng gia đình, về đầu lưỡi tê luôn. Thường là do bỏ nhiều bột ngọt hoặc siêu bột ngọt. Cái này ăn nhiều rất có hại cho sức khỏe. Hic, cạch luôn.
Còn có cân gian,tráo hàng không thì mình không biết, chỉ cảm giác nó không phải mấy con cua mình order.
Nói chung tệ.
Đồ ăn thì bình thường. Chả có gì đặt biệt. Đã vậy tụi giữ xe thì cực kí láu cá. Để xe cho tụi nó trông mà ra thấy tụi nó nghịch xe tùm lum hết. Tránh xa chỗ này ra.
Hôm nay mình ghé chỗ này mua cua về ăn. Cân nặng dây buộc bằng 100% trọng lượng của cua. Có nghĩa là 2kg cua sẽ cõng 2kg dây. Mình mua loại 1, 350k/kg. Cảnh báo mọi người đừng bao giờ ghé chỗ này! Mình ngu đã đành, mọi người đừng ngu như mình.
Ở đây chuyên về hải sản tươi sống, khi mình order món cá mú nướng muối ớt, cá nướng rất sống và không được tươi. Mình đã gọi nhân viên phục vụ để báo về vấn đề này nhưng tất cả mình nhận được là không hề có một câu xin lỗi và họ không giải quyết sự việc một cách thoả đáng. Mình từng rất thích món cá mú nướng ở đây nhưng sau việc này mình sẽ không quay lại nữa. Nhân viên làm việc rất thiếu chuyên nghiệp.
Bạn trai cùng phòng cứ khen quán này hải sản tươi, nhiều loại và to nên bắt mình đi cho được. Đến quán đúng thật là ngộp với độ to và sự đa dạng ????. Ko gian quán hơi xập xệ, qua bên kia đường thì mới hơn nhưng do nằm ở mặt đường nên bụi bặm, chén đũa hơi dơ, nếu khách k có yêu cầu thì nhân viên k đổi chén đũa sạch ????
Giá cả khá cao nhưng bù lại hải sản tươi và to ????
Đặc biệt món Cà Na Trứng Muối, ăn ghiền luôn í. Ăn xong mình còn định order thêm 1 dĩa mang về ????????????
Đến quán ăn nhiều lần và cũng gọi mang về nhiều lần, nhưng đều phải gọi xe đến lấy chứ quán ko giao dù nhà chỉ cách quán chưa tới 1km
Đặt phần cá nướng 180k và dồi trường 110k tổng cộng là 290k mà khi nhận thì muối ớt để cùng chanh hư thối hư hết cả bịch muối. Lỗi của quán mà ko một câu xin lỗi còn kêu khách gọi xe đến lấy muối chứ ko giao. Như vậy thì làm sao ăn được. Mua đồ ăn chứ có phải đi xin đâu mà thái độ nhân viên như vậy.
Tuy nhiên, đến lần thứ tư mình ăn thì cũng là lần cuối cùng. Quán chơi trò tráo hàng con cá mặt quỷ tươi sống của mình thành đồ đông lạnh bị mình bắt quả tang, 1 lần bất tín vạn lần bất tin nên giã từ quán luôn
Không gian trên lầu cũng khá thoáng mát, nhưng nhìn hơi xập xệ, đi mà rung rinh luôn.
Sò huyết xào me: con khá bự, chắc thịt, 1 dĩa khá chất lượng, có hành tây, đậu phộng, tóp mỡ.
Nghêu hấp xả: con cũng bự, nước nghêu ngọt, thơm
Gỏi bồn bồn tôm thịt: món này dọn lên hơi bị lâu, vị ăn chua ngọt, mà ít bồn bồn quá, toàn hành tây, ăn cay muốn sặc luôn vậy đó, tôm ít, có 3 con à
Lẩu cua đồng: gọi 1 cái lẩu riêng rồi mua cua riêng, được cái là có thể xuống bể tự lựa cua, lẩu không có gì đặc sắc, nước hơi lạt, cua chắc thịt, ăn kèm rau, có cảm giác như đang ăn canh bầu bí nấu cua
Ăn xong có 1 tô nước rửa tay có chanh với rau răm ở trỏng.
Giá ở đâu mắc hơi mấy chỗ khác nhưng được cái là đồ biển chất lượng tốt
Chi phí: 590 ngàn