Lần đầu tiên mình được hưởng thức món bún thang này, cảm thấy rất tuyệt. Một món ăn được chế biến tỉ mỉ và công phu. Thịt gà, da gà, trứng rán, chả, hành lá đều được xé hay cắt sợi nhỏ. Món ăn bắt mắt hòa quyện với nước lèo thơm ngọt tạo nên hương vị khó tả. Quán dễ tìm do ở mặt tiền, không gian rộng rãi, khá đông khách. Tuy đông nhưng phục vụ tốt, lên món nhanh. Hình như quán còn bán miến & phở nữa nhưng thấy khách gọi bún thang nhiều nhất.
???? Vị trí: nằm ngay đoạn đầu Hàng Trống, quán đông nên dễ để ý lắm
???? Không gian: tầng 1 lúc mình đến thì chật kín bàn, tầng 2 mát mẻ hơn, ít người hơn
???? Dịch vụ: tầng 2 có một bà chuyên bưng bê và gọi món cho khách. Mình gọi thêm quẩy và muốn tự đi xuống lấy để bà đỡ phải đi thì bà không cho ☹️
???? Chất lượng: nhìn một bát tưởng đầy đặn nhưng hoá ra lèo tèo lắm, toàn nước thôi, bún với gà chả có mấy đâu. Nước dùng chưa được ngọt lắm. Quẩy khá ngon, giòn
???? Giá cả: 40k đã tính quẩy
Lần đầu ăn thử bún thang. Cứ bon mồm cô ơi cho cháu đầy đủ hết. Cả mắm tôm vào. Eo ôi méo thể nuốt nổi ấy :((( thề méo thể cố dc hết bát dù dc có vài sợi bún :((( chả thấy ngon gì cả dù có k cho mắm tôm đi nữa :((.
• Không gian: Rộng rãi, có nhiều chỗ ngồi, giờ cao điểm cũng không lo phải đứng. Chỗ để xe ngay trước quán, chỉ để được vài xe thôi.
• Nhân viên: Nhanh nhẹn, cô chủ quán siêu nhiệt tình.
• Đồ ăn: Mình gọi bún thang, có 2 loại là 25k và 30k, mình chỉ gọi loại 25k thôi. Đương nhiên là các thứ nó ít hơn nhưng mình thấy ăn ngon, đều chất lượng cả. Nước dùng hơi nhạt nhưng cũng tạm ổn. Quán còn bán cả phở, miến với nhiều loại bún khác.
• Giá cả: 25k/bát
• Đánh giá: 7/10
Đối với mình thì bún thang ở đây ngon nhất Hoàn Kiếm. Cứ thèm bún thang là mình đến đây ăn k do dự. Mình k gọi ship bao giờ vì mình nghĩ ship không bao giờ ngon đc như đến tận nơi. Món ngon như này mình muốn đến tận quán để cảm nhận hết và k đánh giá oan cho chủ cửa hàng.
Vị trí: dễ tìm
Điểm trừ: chỉ bún thang ngon. Bún dọc mùng ăn rất dở. K có điều hoà. Bún siêu ít. Mình phải dặn nhiều bín mà vẫn thấy ít.
Vì bún quá ngon nên mình toàn chén một mạch. Ăn xong vẫn thòm thèm, muốn ăn thêm nửa bát nữa. K nhớ đc chuyện chụp ảnh bao giờ ???? Đăng tạm cái ảnh đánh giá chấm điểm chi tiết.
Không đặc sắc lắm, không gian sạch sẽ, mặc dù ít bún nhiều nước nhưng giá 30k nên mình thấy ổn. thêm quẩy 5k nữa (quẩy hơi cứng và ỉu) tổng 1 bữa 35k, tóm lại mình thấy ok và có thể quay lại.
Nghe bún thang lâu lắm mà nay mới có dịp ăn thử đây. Chị bạn dẫn đi nên khá tin tưởng ^^
Quán mặt tiền hơi nhỏ nhưng có trệt và lầu nên khá thoải mái. Phục vụ nhanh nhẹn, giữ xe chu đáo.
Có bún và phở mà ai cũng gọi bún thang thôi ^^
Nước dùng ngọt thanh, có thịt gà, trứng chiên nhỏ xíu mình nhìn ko ra luôn, bình thường SG ko có món nước nào cho trứng chiên hết. Nên lạ lạ lại ngon miệng, nêm nếm vừa ăn, ăn cùng có bánh quẩy nữa.
Thử ăn rồi ghiền luôn nhé ^^