Tú gà thì mình đã ăn khá nhiều nơi
Nói chung thì chất lượng các quán khá giống nhau
Về đồ ăn , lần này mình gọi sụn gà rang mắm, món này không ngon vì sụn bị cháy và quắt , sụn rang muối vẫn ổn hơn nhiều
Cánh gà chiên mắm hơi ít sốt
Bạch tuộc trần: là loại bạch tuộc mini, nước dùng khá cay , bạch tuộc cho nhiều chứ ko phải độn rau
Rau sống ăn kèm khá tươi
Tú Gà - Chân Gà Rang Muối - Thái Hà ^^
Tú gà nổi tiếng quá rùi ma nhỉ kaka
Cả team minh cung hay lai đây ăn vi cũng gần chứ ko xa ma gia ca ơ đây cũng phải chăng chứ ko đắt, chỉ la ko gian ko có ngồi vỉa he như những hàng chân ga nướng khác :v
Ma đến đây thì nên goi chân gà rang muối va chân ga chiên mắm ạ, hai loai nay minh thấy đêu ngon nhưng ăn cũng vừa vưa thui chứ ko nhanh ngán vì chiên mắm minh thấy vị hơi ngọt ạ :3
Ko gian cũng thoải mái nhưng đi đông cũng hơi khó vì ở đây cũng nhiều khách lẻ lắm ây, lân nao cũng đông luôn :v
Mình đã từng ăn gà rang muối của Tú Gà rồi nhưng đặt delivery now ở cơ sở khác ship đến. Lần ăn ở Thái Hà này thì khá thất vọng do trước đó ăn của Tú Gà thấy sụn gà rang muối, chân gà rang muối khá là ngon, đậm vị, tuy nhiên lần này thì chất lượng đồ ăn không được như mong muốn.
Có lẽ điểm duy nhất trong bữa này ổn thì có lẽ là khoai chiên vì bó basic và khó fail. Phần gà rang muối thì nhạt nhẽo khỏi nói luôn á. Chân gà sả ớt thì không ngon lắm ???? phần fail nữa có lẽ là nước chấm cho chân gà sả ớt :))) nói chung là cũng không muốn quay lại.
- Về chất lượng: mình gọi 2 cánh gà chiên mắm, 1 cánh gà rang muối và 1 chân gà rang muối, về tổng quan mình thấy khá ok. Cánh gà chiên mắm ship về đến nhà mình vẫn nóng hổi, sốt mắm mặn ngọt, thơm mùi tỏi ăn ngon lắm, miếng cánh gà to được cắt đôi cho dễ ăn. Cánh gà rang muối thì có sốt chấm riêng, sốt chua ngọt ăn cuốn cực kì luôn. Chân gà thì hơi khô chút, giá là 11K/ cái. Cánh gà giá 22K/ cái, chiên mắm hay rang muối giá đều bằng nhau nha.
Mình đi ăn cùng bố mẹ và chị gái, gọi gà nửa con rang muối, nửa con chiên mắm, khoai lang chiên bơ, xôi ruốc
Giá cả ở đây khá rẻ, đồ ăn lại đầy đặn, nêm nếm vừa phải
Quán khá dễ tìm, không gian tạm ổn k có gì phàn nàn, nhân viên cũng ok
Mình cực kì thích gà rang muối ở đây. Cảm giác thịt tươi, chắc, lớp da gà giòn tan trong miệng cùng vị mặn nhè nhẹ. Gà chiên mắm cũng ngon
Xôi mềm, dẻo, được cho khá nhiều ruốc
Khoai lang thì giống như các hàng khác, k có gì đặc biệt
Thỉnh thoảng muốn đổi gió thì cùng gia đình qua đây cũng được
Lâu lâu mới quay lại quán, gọi 1 đĩa chân chiên mắm, 1 đĩa cánh chiên mắm với 2 bát mì.Lúc chốt đơn ok r, lúc bê ra lại thành toàn đồ chiên muối, ok đổi, đợi mòn mỏi cả tiếng đồng hồ k thấy đồ ăn đâu @@
Mì mình gọi 2 thì bê ra 1, tỉ năm sau mới bê ra bát thứ 2. Thế giờ ngồi nhìn nhau ăn hay gì ????
Đĩa chân gà thì cắt đầu cắt đuôi, lềnh phềnh "nước sốt" ...
Bàn bên thì đợi bát mì cũng cả tiếng, trong khi nhân viên thì ngồi chơi, nhắc 3 4 lần k thấy đồ đâu, thôi thì hủy suất ????
Và ruồi thì bay everywhere nhé các bạn!!!
1 sao và k bao h quay lại nhé ????????????
7/7/2019, thấy chị gái giới thiệu quán tốt lắm, order 3 hộp gà về ăn. Mình ăn nhiều nhất thì bị ngộ độc, những thành viên khác ăn ít thì bị đau bụng.
VOte cực kì tệ.
Vốn đam mê món sụn gà của Tú Gà nên mình vẫn trung thành với quán. Ấy vậy mà nay bị sốc... đi móc họng hết sạch... bởi hộp sụn gà chiên mắm kia.
Mọi người nhìn vật thể “đen xì” co quắp, teo tóp trong hộp kia không?? Ăn hết nửa hộp, mút mát khen ngon thì nó hiện ra trước mắt làm mình phải phi ngay WC móc họng bằng sạch.
Mình rất bực mình và thất vọng bởi chuyện này. Mọi người đừng như mình. Hãy là người tiêu dùng thông thái. Tránh xa khỏi địa chỉ kém chất lượng này.
Trưa nay mình ko nấu cơm nên gọi vài đồ ở ngoài về. Đang thèm sụn gà nên gọi ở đây. Mình gọi một suất sụn gà rang muối và một sụn gà chiên nước mắm. Nhìn chung khá ổn. Mình thích sụn nước mắm hơn, đậm đà và rất ngấm gia vị. Sụn rang muối thì hơi nhạt một chút.
Nước chấm ở đây rất ngon, siêu hợp với sụn rang muối :”)
Biết là vắng mợ thì chợ vẫn đông , không có mình quán vẫn đông như thường , nhưng mình vẫn p cmt để cho thoả cái sự chờ đợi mỏi mòn của mình oke khoảng 40’ hay 45’ gì đó thôi . Vào đặt đít xg nghế , order trc các bàn bên cạnh , không hiểu vì lí do gì đó ( àk đông quá ) nên các bàn bên cạnh thì được ăn hết rồi dù đến sau mình , gọi đồ sau mình . Mình ngồi đếm được xương bàn bên cạnh rồi , giục khoảnh 3 o r 4 lần gì đó cứ ậm ừ . K mang đồ ăn ra cho mình , đói + sự chờ đợi gây ức chế , vào phàn nàn oke k xin lỗi ))) hài hước vđ ra . Bây giờ còn kiểu đến sau đuoc ăn trước đến trước k được ăn .