Hồi trước có đến đây mấy lần nên bây giờ lâu lâu lại quay lại đây, thực chất là mình thích không gian ở đây hơn vì quán vắng và ngồi ở trên tầng 8, không gian ngoài trời mát mẻ và đôi khi mình đi với bạn mà quán vắng đến nỗi cảm giác như bao nguyên quán vậy :)). Ở đây buổi tối mở đèn đẹp lắm vừa ngồi ngắm cảnh vừa tâm sự cũng hợp nữa, chỗ này là thích hợp hẹn hò nhất đấy, về phần nước uống chỉ tạm được thôi chứ không đặc sắc gì cả. Nhân viên phục vụ vui vẻ lịch sự. Giá cả thì hơi cao nhé
Không gian thoáng đãng, có thể ngắm sông Hậu, bãi tắm Cần Thơ...
Thức uống ở đây giá cũng bình dân so với tầm mức của các quán coffee thượng uyển. Phục vụ cực kỳ dễ thương... sẽ quay lại trong thời gian gần nhất.
Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều thức uống hơn trong menu
Mới phát hiện được trên khu sân thượng của TTC có mở phiên chợ quê vào mỗi tối thứ 7, mình với bạn cũng vừa phát hiện là một món ăn có giá chỉ từ 20k thôi hà. Không gian trên này rộng rãi, lại vô cùng thoáng mát nữa mà giờ chỉ có mở này nên mình thấy đông đúc mà vui hơn nhiều so với trước đây.
Có nhiều món ăn cũng dạng gần giống như buffet nhưng mỗi món sẽ có giá khác nhau, có món trà vải mà cũng chỉ có 20k 1 ly thôi hà, bánh su kem cũng vậy, mình thấy đa phần là có mấy món đồng quê nữa, với lại phiên chợ còn có đầu tư hẳn 1 sân khấu để hát nhạc bolero. Nếu cuối tuần không biết đi đâu nên lên đây vừa ngắm cảnh, vừa thưởng thức món ăn cũng thấy hay hay ^^
Ở Cần Thơ chắc có chừng 5 6 quán cà phê sân thượng hà, mình cũng hiếm khi có dịp đi các quán trên cao thế này. Vào dịp Noel mình đã thử lên đây, quán cà phê nằm trên lầu 8 của khách sạn TTC. Chạy thẳng vào khách sạn, gởi xe dưới tầng hầm, và rẽ phải vào bấm thang máy lên trên sẽ thấy quán cà phê này.
Do hôm Noel muốn thay đổi không khí nên lên đây thì quán cũng có trang trí khá đẹp, toàn bộ xung quanh quán cà phê được bao bọc bởi kiếng. Xem 1 lượt menu mình gọi 1 capuchino nóng, 1 cacao đá. Capuchino nóng theo mình thấy khá ngon, thơm đậm mùi cà phê, vị capuchino rất đặc biệt. Còn cacao đá thì hơi ngọt, chắc do nhiều đường quá, với lại cacao thì quá ít ^^
Nhưng bù lại không gian trên này nhìn xuống đường phố bên dưới tuy không được toàn cảnh của thành phố mà mình thấy được cầu đi bộ, Bến Minh Kiều, du thuyền,... rất đẹp và thoải mái ^^
Về phần giá thì dao động từ 25-50k, có cả rượu vang nữa mà giá thì hơi cao. Nhân viên thì rất lịch sự và chu đáo không chê được rồi ^^
Ở đây chỗ nhà hàng Golf 4 cũ, giờ TTC làm lại view nhìn đẹp lắm, bữa tụi mình đi lên coffee thượng uyển vào buổi tối. Từ vị trí này mình có thể ngắm cầu đi bộ, cầu Cần Thơ, các điểm cao gần đó như Ninh Kiều Riverside hoặc Mường Thanh... Không gian thoáng đãng, có thể ngắm sông Hậu, bãi tắm Cần Thơ...
Thức uống ở đây giá cũng bình dân so với tầm mức của các quán coffee thượng uyển. Phục vụ cực kỳ dễ thương... sẽ quay lại trong thời gian gần nhất.
Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều thức uống hơn trong menu
View trên nay nhìn xuống bến Ninh Kiều là cực đẹp. Nhìn ra bên cầu đi bộ, du thuyền, cầu Cần Thơ và tượng Bác. Nguyên con phố lên đèn ở phía dưới rất lung linh.
Menu nước ở tầng thượng này đa dạng nhiều giá trung bình từ 20k trở lên, có món theo ngày như sữa chua nếp cẩm ăn cũng đc lạ miệng mà 25k thì hơi cao xíu. Nước thì pha chế bình thường chứ chưa được ngon khi đến những quán nước nhỏ thay vì ra tận hotel này. Nhưng phục vụ thì ok, lịch sự.
Khâu chờ thang máy thì lâu lắm ????
Thấy quảng cáo về "Phiên chợ quê" rất nhiều trên mạng xã hội nhưng đến hôm trung thu mình mới có dịp đến đây. Hôm đó cực kì đặc biệt, tổ chức cho các em thiếu nhi lại trời mưa nên đổi xuống tầng 2 chứ bình thường là trên sân thượng ở ngoài trời. Không gian cực kì lãng mạn bạn có thể nhìn hết toàn cảnh bến Ninh Kiều, được nghe nhạc theo từng chủ đề mỗi tuần, các món ăn dân dã giá cũng không quá cao. Tuần đó mình đi hơi sai, chắc chắn sẽ còn quay lại Phiên chợ quê một ngày gần đây để được hoà mình vào âm nhạc quê hương và thưởng thức những món ăn miền Tây quê mình.
Chương trình setup tại TTC hotel với sảnh Lotus siêu bự, siêu sang trọng và hoành tráng. Đặc biệt là bàn ghế, âm thanh, ánh sáng được trình bày rất đẹp.
Với bên cạnh đó teabreak khá phong phú, mà lại rất ngon. Mà thích nhất là bánh trung thu đậu xanh mini nhỏ nhỏ. Bột mịn, mềm, nhân ngọt. Bánh bông lan, trái cây cũng phong phú lắm. Nước uống nước dưa hấu ép ngon nè, vị tươi, nguyên chất. Còn cà phê, trà chanh
Đối với check in có backdrop bên ngồi rất thích hợp sống ảo nhé
Dễ thương đến từng góc nhỏ!
Một nơi đáng để đến thưởng thức và tận hưởng cảm giác được trân quý!
Xin cảm ơn các bạn, những con người yêu mến công việc một cách đáng trân trọng!