Mình với bạn trai đi xem phim ở Galaxy rồi chạy vào khu cư xá Phú Lâm thì khu này đông lắm còn có nhiều quán nữa, hôm đó mình thèm bò lá lốt may sao tìm thấy quán này cũng đông người ăn nên vào ăn thử và có vài nhận xét sau:
*Vị trí: vì nằm trong khu ăn uống nên khá dễ tìm.
*Đồ ăn: 30k/phần, bò lá lốt hay bò nướng mỡ chài đều ngon lắm, nước chấm rất vừa miệng, bánh hỏi nhiều. Mình với bạn trai ăn hơi nhiều nên kêu 3 phần là 90k mà ăn no lắm. Thấy có bàn kia cũng 1 cặp mà ăn 2 phần còn không hết nữa.
*Không gian: quán hơi nhỏ, chỗ ngồi thấp, quán có camera quan sát bên trong lẫn ngoài.
*Phụ vụ: nhanh, lúc ra về có anh nhân viên nhiệt tình dễ thương dắt xe dùm mình.
Mình chạy ngang thấy quán đông nên ghé vô ăn thử. Cùng đường này cũng có 1 quán bò lá lốt mỡ chày nhưng ko đông bằng. Mình gọi 2 phần bò lá lốt. Gồm khoảng 16 cuộn bò với rau, bánh hỏi, bánh tráng ăn kèm. 1 phần 30k có cả rau, bánh luôn. Nước chấm mắm nêm rất ngon ăn vừa miệng.
Trà đá 2k