Lời nguyền "trên đường Ông ích đường" món gì cũng có, nhưng không có nổi một món ngon là sự thật các***ạ.
Mình đã thử 1 vài hàng phở ở đây và thấy thất vọng ê chề. Còn quán trứng này cũng là thất bại thiệt sự. Ăn lần 2 (lần 1 ăn thấy cũng tạm nhưng ko đến nỗi như hôm nay) nên vẫn quay lại ăn. Mà tới 10h trứng cút trứng lộn thì nguội tanh. Đặc biệt cái dưa***nói là chua) mà ăn phát mún***đường lun á. Cô nấu đường phèn hay sao mà nó ngọt gắt dễ sợ, ăn ko nổi luôn á.
Cô này thì khó tính, bán buôn hay nói chuyện gắt gỏng, ông chú thì lịch sự hơn. quán cũng rất đề cao yếu tố sạch sẽ nhưng ta nói trứng và dưa chua đúng là âm điểm vô cực lun.
Quán trứng vịt lộn nổi tiếng khu Cẩm Lệ đây. Chắc cũng gần 20 tuổi đời rầu. Cả tuổi thơ của biết bao thanh niên :))))))
Trứng ở đây luộc rất ngon, thơm, ăn không bị ngấy như những chỗ khác. Thường hay gọi trứng vừa ăn cho sướng, chớ già quá thì ko dám ăn ???????? mà non quá thì ăn ko sướng ????????
Dưa chua ăn kèm ở đây cũng ngon lắm nhá, ăn mà ghiền luôn á nợ. Mỗi tội cho hơi ít phải xin thêm
Cút lộn hay vịt lộn đều ngon cả.
Vợ chồng ông bà chủ tính hơi kĩ và hơi khó. Đặc biệt ông chủ bán hàng ăn mặc rất lịch sự.
Tới đây ăn bn gọi bấy nhiêu để cho trứng đc nóng, đừng gọi hết một lần ra sẽ nguội mất.
Giá vịt lộn 6k/quả. Cút lộn ko nhớ.
Nói chung ai xuống cẩm lệ buổi tối mà ko ghé đây ăn thì hơi phí :)))))