Trung nguyên nguyễn oanh: Quán nằm trong nhà sách PNC nguyễn oanh, gửi xe tầng hầm, giữ lại hóa đơn sẽ được free gửi xe, không gian nhỏ, ít chỗ ngồi, ghép chung với nhà sách nên không gian chật chội, ồn ào, không giống những chi nhánh trung nguyên khác, điều này khiến mình không thích nhất. Wifi tốt, wc dùng chung nhà sách rất dơ, nhân viên pha nước nhanh. Mình gọi 2 ly đá xay cà phê với socola và với caramel. Ly đá xay socola cà phê rất nhạt, toàn nghe mùi socola thôi. Ly caramel còn đậm vị cà phê đắng, gu mạnh của trung nguyên sẽ thỏa mãn những ai ghiền cà phê mạnh như mình. Điểm trừ lớn của món đá xay là lớp kem topping rất dở, ngọt nhiều, chiếm gần 1/3 ly luôn, ăn rất ngấy. Giá cao 68k/ly, không phù hợp cho học sinh sinh viên.