Quán đông khách, bài trí khá đẹp mắt, mát mẻ. Mấy bạn phục vụ nhanh, nhiệt tình. Giữ xe miễn phí. Giá đồ ăn và uống hơi mắc. Chất lượng ăn và uống ở mức trung bình. Ly mình uống là cafe đá xay chocolate 77k. Bạn mình ăn cơm sườn ốp la 63k và uống 1 ly matcha jelly mà mình không nhớ giá.
Thật sự thất vọng! Nhân viên ra lệnh di chuyễn khách đang ngồi để lấy bàn cho nhóm khách người nước ngoài. Khi được chất vấn thì im lặng không trả lời, bỏ đi chỗ khác. Đã từng là quán đi làm việc mỗi cuối tuần nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng.
Hôm nay có ghé bên trung nguyên đường trường sơn. Có gọi món cơm bò cay, không biết vì dịch covi tác động đến doanh thu của bên trung nguyên đến thế nào mà lại phục vụ cà chua bị hư cho khách hàng. Chắc phải ra chợ mua chục ký cà chua tặng cho trung nguyên.
Mình đánh giá trang trí ở ngoài rất đẹp cũng như không gian bên trong ngoài lạnh ra thì cũng thích hợp cho những người chuẩn bị đi làm hoặc nghĩ trưa.
Thức uống mình đánh giá là ngon, thơm mùi cà phê, đắng đậm vừa phải. Chỉ có cái uống cái số mấy quên mất tiu rồi vì order số. Ngoài ra bên trong bài trí theo mình khá tốt, có 1 hàng kệ sách của ông Đặng Lê Nguyên Vũ nữa. Giá cả thì trên 50k trung bình 70-90k
Một điểm trừ là nhân viên khuôn mặt chưa được tươi cười lắm, ngoài ra giọng nói khi order mình cũng chưa thấy tốt. Còn lại mọi thứ chất lượng khá tốt.