Trưa nắng nôi là mình rất thích vào đây ăn trưa. Quán nằm trên đườnh Bạch Đằng, ngay đèn xanh đèn đỏ. Cũng rất lớn. Phòng máy lạnh mát, wifi tạm được thôi, đồ ăn thì ngon. Mình recommend món phở khô Gia Lai ở chỗ này. Nước dùng thêm rất vừa miệng
Chỗ này có cho thêm trà đá rất thơm. Nhân viên cũng rất tận tình dễ thương.
Có điều phòng máy lạnh hơi nhỏ tí và mình thấy decor ko được đẹp bằng các quán Trung Nguyên khác
Chị mình học ở gần đây, gần chỗ mình làm nên rủ đi ăn trưa 2 ngày. Trung Nguyên cũng thuộc dạng quán cafe cao cấp nên giá cả đương nhiên là mắc. Lúc trước mình có uống cafe ở đây 1 lần rồi, chắc mình không biết thưởng thức cafe nên chỉ thấy lạ và say choáng váng chứ không biết ngon hay không ????. Nhưng đồ ăn thì ngon nhé.
- Phở khô: ngon, từ nước sốt đến nước lèo đều rất ngon, hôm sau chị mình ăn cũng nói ngon, recommend món này nhé.
- Bò lúc lắc cafe gì đó: ngon tuy không thấy gì có liên quan đến cafe mà sao tên món vậy ????
Không gian: phòng lạnh cũng ok, có cái ghế salon dài mà không ngủ được ????, cũng không biết quán có cho nằm ngủ không nhưng vô quán sang trọng mà ngủ cũng hơi kỳ ????
Nhân viên: vui vẻ, lễ phép.
À trà quán cho miễn phí cũng ngon nữa nhé, hình như trà vối, có mùi vị khét đặc trưng.