Nhân dịp anh cùng phòng rửa điện thoại nên cả nhóm kéo ra Trung Nguyên để rửa. Cafe Trung Nguyên thì nhiều bạn review quá rồi, mình chỉ review món ăn thôi:
- Cơm chiên hải sản: Hải sản cắt hạt lựu cực kì nhỏ lun, phải nói là bé tẻo teo, khơi mãi mới thấy được vài miếng mực và tôm xắt, 71k
- Cơm chiên gà xé: ok, mình thấy món này ổn, mọi người cũng khen, gà xé được tẩm ướp vừa ăn, 55k
- Cơm chiên gà xé trứng: ăn y chang cơm gà xé, có đều cho thêm 1 ít trứng xắt nhuyễn, 62k
- Cơm cá chiên sả: cá chiên hơi khô nên ăn tạm thôi, 41k
- Cơm thịt ram sả: thịt ram ok, vị vừa ăn, trang trí đẹp, 41 k
Nói chung đổi gió ăn trưa thì được, chứ giá khá cao. Nước uống thì ok, vẫn ngon như mọi khi nhất là mấy món sáng tạo.