Mình gọi giao hàng nên không rõ không gian quán ra sao
Đúng như cái tên, sủi cảo ở đây khá to và ngon, so với nhiều quán trung hoa ở hn thì khá tốt nhưng giá hơi cao
Bò xào cay tê : nhìn hình thì thấy khá nhiều ớt khô nhưng thực ra không cay lắm, chỉ hơi tê lưỡi tí , thích hợp ăn vào mùa đông
Ai ko quen vị sẽ ko ăn đc
Món ăn nào cũng cay và nhiều dầu.
Khách cũng khá đông. Chủ yếu là ng TQ.
Lâu lâu thèm bia Tq ghé qua làm vài chai lại ngon ))
Phải đổi tên quan thành cựu đệ nhất sủi cáo bình dân mới đúng. Chất lượng bh đi xuống quá nhiều. Còn dịch vụ thì muôn đời không cải thiện cho dù bà chủ luôn rất nhiệt tình với nụ cười trên môi. Quán vệ sinh kém, chỗ ngồi chật chội mà nv như luôn coi khách như nhưng ng vô hình. À mà bh giá rổ ko còn rẻ như xưa đâu, giờ đắt như chỗ khác roài.
Nếu ai khen đồ ăn ở quán ngon thì xin ngồi ngay ngắn nhận mình 1 lạy. Mình là ng yêu thích đồ ăn và thương xuyên thử những quán mới. Chưa bao giờ mình ức chế đến mức phải lên review như thế này. Mình gọi bò cay tê, thịt xào chua ngọt và cảo chiên. Những món mà đầu bếp có nhắm mắt cũng phải nấu ngon. Thế mà, bò cay tê thì thịt bò chiên khô đến nổi ko còn một vị gì, cảm giác như bạn nhai 1 cái kẹo cao su 2 tiếng nó khô và ko còn vị ngọt ấy các bạn ạ. Thịt xào chua ngọt thì nó ngọt quá mức quy định, sốt dính chắc như xi măng,mình ăn miếng cuối còn phải lấy thìa bẩy lên??? Và quá khô và cứng. Cảo thì vỏ ngon nhân ngon nhưng mình phải dùng hết 5 tờ giấy khô mới thấm đc hết dầu. Ko hiểu đầu bếp nghĩ gì mà lại phục vụ khách những món như vậy. Lại còn với 1 cái giá trên trời. Mình là người thích ẩm thực nước ngoài chứ ko phải ăn món trung quốc lần đầu để nói là ăn ko quen. Ăn xong cảm thấy tiếc dạ dày và do nhai quá nhiều thứ khô và cứng nên mình đau hết cả đầu. Lời khuyên chân thành từ tận đáy lòng mình là đừng bao giờ bước chân đến quán nhé các bạn!
Chưa bao giờ đi ăn ở đâu bực mình như thế. Nhân viên lấc cấc. Đồ ăn thì tệ, mang tiếng sủi cảo làm tươi mà vỏ dầy ăn dính răng xong còn nhão nhoét. Không bao giờ quay lại. Mọi người tránh xa ra ạ.