17.10.2017
Ngày này 1 tháng trước - là lần cuối cùng mẹ nhìn thấy con còn sống.
Sáng mang ra phòng khám, con có hơi yếu nhưng vẫn còn đi được. Bác sĩ bảo sáng tiêm, chiều truyền nước vì con không ăn uống được. Mẹ đã định mang con về nhà chăm sóc. Bác sĩ bảo nên lưu chuồng theo dõi nên mẹ để con lại đó. Chiều ra thăm đã thấy con nằm bẹp, mềm nhũn rồi. Chắc bác sĩ lấy tiền của mẹ mà chẳng truyền nước cho con, bỏ mặc con yếu dần rồi chết. Còn đổ lỗi do con yếu quá!
Mẹ ân hận lắm Lạc Quẻ ơi, mẹ k0 chăm sóc con đủ tốt, không nên để con lại phòng khám đó, để con ra đi nhanh như vậy.
Con là đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu, tình cảm nhất trên đời. Vậy mà đối với bọn thất đức, vô lương tâm đó, con chỉ là con mèo thôi, chó mèo chết hàng ngày ở đó nhiều lắm.
18.09.2017
tại mẹ hết:
- tại mẹ nhận con mèo hoang đó về nuôi, nhốt chung trong toilet với các con mong các con chỉ bảo nó, sống hoà hợp nên con mới bị lây bệnh
- tại mẹ không phát hiện con bị nôn sớm, đáng lẽ hôm đem Lạc Trôi đi tiêm thì tiêm luôn cho con
- tại mẹ để con lại cho bác sĩ, k0 biết bác sĩ có chăm bẵm gì con không hay vứt trong chuồng. Sau mới có người nói bác sĩ chỗ đó vô lương tâm lắm, ra thì quá muộn rồi, con trai bé bỏng chết cứng ngắc k0 ai biết. Chắc lúc chết con cô đơn lắm, tưởng mẹ bỏ rơi con :((
Đem con ra gửi sáng 17, con yếu nhưng còn đi được. Chiều ra thăm con đã nằm bẹp, chân tay mềm nhũn. Sáng sớm 18 ra thì con chết lúc nào không ai quan tâm.
Cứ nghĩ đến nó là khóc, khóc suốt từ lúc nhìn thấy nó chết đến giờ.
25.05.2017
Phòng mạch Thú y Trung - Hạnh
385 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM
Pass wifi: thuyhangxanh
Đưa Lạc Trôi đi tắm + cắt móng + tiêm phòng. Nó biết tự nằm vào hộp cho mình xách đi. Mới nuôi 1.5 tháng nó đã nặng hơn gấp đôi lúc đầu. Dưới 1kg tắm mất 150k, từ 1-3kg mất 200k. Con ơi là con, mày làm tao tốn tiền quá.
Bác sĩ cấp cho cuốn sổ tiêm phòng đẹp lắm, có chỗ dán ảnh thẻ mèo, có hướng dẫn một số bệnh căn bản. Tiêm phòng xong có dán nhãn thuốc, ngày tiêm + đóng dấu lên sổ. Nghe nói nếu bị kiểm tra mà k0 có sổ này là phạt mấy triệu. Mình thấy nhiều người nuôi có tiêm gì đâu.
Mang thú cưng của bạn ra đây nó sẽ chết hoặc không bao giờ lành bệnh. Toàn là nhân viên thực tập không có chuyên môn, tiêm chích loạn xạ. Cho thuốc uống 3 tuần không hết. Ra kêu sức khoẻ bé yếu. Nó sổ mũi thôi mà. Xong kêu tiêm, về chó mình chết trong đau đớn. Hận là ko đốt được cái phòng khám này.
Em mèo bệnh đem tới thì bảo giữ lại theo dõi. Sáng hôm sau gọi bảo em mèo chết rồi. Chiều qua đón em về thì bảo là đã thiêu rồi? MÀ KHÔNG HỀ HỎI Ý KIẾN MÌNH???
Đến mua cám cho chó nhưng phục vụ quá tệ, đặt hàng hai lần có ghi lại thông tin, nói nếu có hay k có phải gọi điện báo để biết, dạ dạ cho đã rồi đợi mòn mỏi k 1 cuộc điện thoại, làm ăn vô trách nhiệm
Làm ăn khách mua sữa cho mèo con không căn dặn về việc đổi sữa có ảnh hưởng gì ?? Có kiến thức thì hãy bán nha :) Không có kiến thức , ko có tâm thì ai dám tới mua hả ????
Không thân :D. Hi vọng phòng mạch sớm thay đổi đội ngũ nhân viên trước khi sập tiệm vì thiếu trách nhiệm :D