Không gian nhà hàng bày trí rất đẹp, ấm cúng.
Món ăn tẩm ướp rất ngon
Giá cả cũng rất là phải chăng luôn
Menu cũng khá đa dạng
Không hiểu sao mấy lần mình đến nhà hàng vắng?
Với mấy lần gọi món tráng miệng “ chè “ món nào cũng hết
????
Dù sao cũng sẽ quay lại.
Mọi người thử đến ủng hộ nhà hàng nhé ^^
Cái nhà hàng này làm hơi thất vọng xí :( nhà hàng sang, trang trí cực đẹp. Vậy mà vô gọi hai món ăn à mà bị hết món, báo nhân viên mãi sau lâu thiệt lâu ko thấy ai dọn món ra :( nhắc rôi thì mới đem gỏi cá ra. Chờ hoài món thứ hai lâu quá chừng đem ra dc món bánh xèo. Gõi thì cá con bình thường với dứa, dưa leo, bánh xèo nấm thì giá nấm chủ yếu, giá thì trung bình khá nên mình hơi thất vọng từ đầu , ăn mất ngon luôn :(.
Bữa có ghé ngang qua quầy này trong Aeon Mall nên vào làm 1 tô bún bò coi sao . Thấy giá hơi cao nhưng quán vệ sinh , nước lèo ok , chả không ngon mấy , rau ăn kèm xanh tươi . Nhân viên phục vụ cũng ok , dễ thương lắm . Thấy nhà hàng chuyên món Việt là chính , giá cao nhưng nhìn không có cảm giác bất an khi ăn . Thực khách ăn cùng cũng rất sang chảnh nên yên tĩnh thưởng thức món ăn . Nếu nhà hàng khắc phục được chả ăn kèm là hoàn hảo .
Không gian được nâng cấp nên khá đẹp, rộng rãi. Giá cả cũng vừa túi tiền, nhân viên phục vụ chu đáo nhưng lên món lâu quá @@. Mình order xong chắc cũng hơn 20ph mới có món.
Không gian quán đẹp, bố trí hợp lý. Lúc mình vào tầm 4-5 giờ chiều khá đông đúc nên hơi khó gọi nhân viên. Mong quán sẽ có thêm một vài món thuần chay vì lúc mình đến chả có gì để ăn cả. Hơi ngạc nhiên vì sao quán ăn Việt Nam lại không có món chay. Tách uống cà phê đẹp.
Gia đình mình hay ghé đây ăn, cũng hơn chục lần rồi. Đồ ăn rất ngon, nhưng dạo gần đây việc phục vụ hơi kém.
Hôm 30/4, vợ chồng mình ghé vào thì nhân viên chặn lại và hỏi có đặt bàn trước không. Mình nói không có thì nhân viên nói là đã hết bàn, không thấy nói ngồi đợi gì cả. Vì vậy tụi mình không vào ăn.
Hơm 5/5, vợ chồng mình lại ghé vào, lần này thấy hết bàn nhưng có vài người ngồi đợi, tụi mình mới biết là có ghế đợi. Vợ chồng mình ngồi khoảng 5 phút thì nhân viên mời vào bàn. Tụi mình gọi cơm, nhưng không còn món canh nào, đành phải gọi nước và nhắn nhân viên lấy nước sớm cho tụi mình. Sau khi gọi món khoảng gần 10 phút mới có đồ ăn, nhưng không thấy khăn, phải hỏi nhân viên mới lấy. Ăn được 5 phút vẫn chưa thấy nước nên vợ mình nhắc nhân viên. Bàn bên cạnh tới sau nhưng đã có nước mà tụi mình chưa có. 5 phút sau vẫn không tháy nước nên nhắc lại lần nữa. Rồi 5 phút sau không thấy nước nên nhắc lại lần nữa, vẫn chẳng thấy đâu.
Sau khi xong, khoảng nửa tiếng vẫn chẳng có nước đâu. Vợ mình rất giận nên gọi tính tiền. Lúc này nhân viên mới hỏi còn món gì chưa lên không, rồi sau đó lại đem nước lên nhưng vợ mình kiên quyết hủy, không thèm uống nữa.
Lần đầu đi Aeon thấy nhưng mình ngại không thử chỗ mới. Hôm nọ đi cùng gia đình mới vào thử xem sao. Nào ngờ các món ăn làm rất ngon và đúng chất Việt. Bún chả, bún ốc làm đúng hương vị Bắc hơn các chỗ khác ở Sài Gòn. Chạo tôm cũng rất ok. Sẽ ghé lại lần nữa.
Ăn muốn banh cái quán vẫn muốn ăn tiếp vì quá ngon )) quản lý dễ thương thề bao dễ thương các ông ạ ???? nói chuyện dễ nghe với cả nhiệt tình. Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, thức ăn ra nhanh, ngon. Mỗi lần đưa món ra nhân viên đều kèm câu:" Chúc quý khách ngon miệng" ))))) ăn xong xin phép khách cho dọn dẹp nữa, ưng nhé ❤ n+1 sao cho Truly Việt ạ
Ấn tượng đầu tiên là quán ấm cúng, nhân viên nhã nhặn lịch sự khi mời khách cũng như khi nhận order. Sau khi order thì bạn sẽ được báo cho chờ bao lâu, muốn lên món thế nào.
Món ăn ở đây đậm vị bắc, nhưng nêm nếm theo vị miền nam tức là dùng đường thay vì toàn mì chính như ngoài bắc.
Nhận xét chung là đậm đà, dễ ăn, có nhiều lựa chọn. Có thể vào mall nên giá cả hơi mắc so với bên ngoài, nhưng lượng đồ ăn ít hơn. Ăn chơi có thể được, ăn no chắc nghèo luôn quá.
Góp ý thêm là nên trang trí lại món ăn và chụp hình lại, chớ menu với thực tế khác xa, nên có thể làm khách hàng thất vọng khi thấy món lên hehe.
Hnay mình có ghé quán ăn, mình order 1 lẩu riêu cua nhưng mà lẩu quá dở, lẩu riêu cua nhưng lại ko có 1 tý cua nào.. hôm lần đầu quán khai trương mình đến ăn lẩu cũng ok nhưng lần này thì khác hẳn, cả rau ăn kèm cug ko ngon..