Không hiểu sao đi đâu thì đi, nhưng kiếm chỗ uống nước mía ngon là mình lại chạy ra quán này mới chịu. Mà phải làm nước ép mía dâu nha, tại ở đây mình thấy món này uống ngon nhất luôn, với lại thích từ lần đầu tiên mới uống luôn rồi hihi. À quán sạch sẽ, khá rộng rãi nha, có bàn ghế để ngồi nữa, nhưng mình thấy đa số toàn mua đem đi thôi. Có điều hồi đó mình nhớ mình mua với giá 11k mà giờ tăng lên 15k rồi hic hic :( Nước ép quán làm đều rất tươi ngon, rất là fresh luôn, lại healthy nữa, không quá ngọt, cũng không quá nhiều đá. Nhân viên dễ thương, nhiệt tình hết sức.
Mình uống nước ép vài lần, đa số là mua mang về. Hôm ngồi uống gặp ông chủ thì phải, thái độ không niềm nở đã đành. Đến lúc mình hỏi xin cái pass wifi thì trả lời không có đâu, có wifi nhà sài thôi, không cho khách. Mà thái độ lồi lõm khinh người thấy ghét. Từ nay không bh quay lại nữa, đi xa hơn tí mua nước ép cho đúng mục đích giải khát thanh nhiệt chứ uống ở đây chỉ tổ nóng cả người.
Quán lúc trước cũng ít người mình ghé ăn uống thử thì cũng được nên ghé nhiều lần sau ủng hộ. Nhưng càng lúc quán được nên bắt đầu chảnh.
Buôn bán lựa mặt khách. Khách sang chảnh thì xe xua, không thì xem thường ra mặt, mình đi ăn chứ không phải đi xin. Tôi xin khiếu quán này. ????
Lúc trước khi quán chuyển dời về mấy căn, thỉnh thoảng mình cũng có ghé mua mang về, khi thì ngồi lại. Lúc đó mình thường gặp chị chủ hoặc mấy bạn nữ phụ quán, mọi người cũng vui vẻ, nước uống thì khỏi bàn, nhìn sạch sẽ nên cũng thích. Từ hôm quán dời về mấy căn, mình ghé lần đầu mua sinh tố dâu, mình gọi món từ bạn nữ phụ quán, dặn là đừng cho sữa đặc, bạn nữ vui vẻ dặn chị chủ đang loay hoay làm cho khách, xong chị hay ai hỏi lại gì đó, mình có nhìn vô và bảo là mình không lấy sữa đặc, lúc đó có mặt anh chủ, tự dưng liếc nhìn. Ủa mình đâu ăn hết của anh ấy đâu, mình uống như thế nào mình dặn như thế đó. Xong khi mang về mình uống vẫn thấy ngọt sữa đặc, nhưng thôi mình uống đại chớ chả nhẽ bỏ. Hôm nay mình lại ghé, 2 vợ chồng mình vừa tấp vào, định mở miệng gọi món thì anh chủ ngồi trước bàn đang tiếp khách nhìn mình rồi nguýt mắt 1 cái xong đi te te lại hỏi xe đỗ sau xe mình là uống gì bla bla. Ủa mình đến trước mà, với lại mình đi mua chứ mình đâu có đi xin. Chắc 2 vợ chồng mình đi xe cùi bắp, đồ đạc lỉnh kỉnh nên người ta khinh. Thôi bán có ngon mấy mà thái độ quá thì mình cũng không ghé lại.
Quán có nhiều món nước ép rất ngon. Sinh tố xay chất lượng, ít đá. Trái cây tươi, ngon được lựa kỹ, không bị dập.
Đặc biệt quán có bán yogrut tự làm rất ngon.
Quán phục vụ và tính tiền nhanh. Chủ quán và nhân viên luôn nhiệt tình, vui vẻ.
Quán có chỗ ngồi phía ngoài, buổi tối rất thoáng mát.
Giá cả phải chăng 10k đến 30k.
Quán sạch sẽ, hợp vệ sinh.
Quán mở cửa tới 12 giờ