Mình order về 1 phần gà tiềm trong lon, vị gắt, ko biết là quán chế biến gia vị theo kiểu nào.
Bánh ướt lòng gà thì quán quên bỏ nước mắm, phải ăn khô.
Thấy bánh ướt lòng gà mình mừng húm, thèm lắm mà có Đà Lạt thôi, nên đặt ăn thử.
Có bình luận nói ăn rất giống của Đà Lạt thì ko đúng! Bánh ướt ĐL mềm vì nhà tự đổ bánh và cắt bánh thành từng lát mỏng ko dính nhau thành cuộn, cũng ko có nấm mèo đâu, còn đây là bánh ướt kí mua sẵn, mà mình lại mua cuối ngày nữa nên bánh khô cứng rồi :( khó ăn lắm
Hơn nữa nước mắm cũng ko hề có vị giống ĐL ạ, hơi mặn.
Tuy nhiên mình góp ý để quán cải thiện, nếu được thì tốt quá, vì mình thích ăn bánh ướt lòng gà huhuhu
Bạn Hoàng Khanh oi...không biết bạn là tổng biên tập,hay trưởng nhóm,hay vua đầu bếp hay loài người gì gì...mình nghe đồn người ta bảo rằng bạn thường xuyên tống tiền các quán ăn ở Sài Gòn... không biết đúng không” nếu không đúng cho mình xin lỗi” mình thấy bạn ăn 10 quán ăn bạn khiếu nại cằm men hết cả 10 quán ...chúc bạn ăn hết món ngon ở Xì Gòn và lên tiếng nhiều... mình đang công tác ở phòng cấp cứu bệnh viện Xxxx có gì alo mình giúp đỡ
Oder 3 phần bánh ướt lòng thịt gà về và vứt hết 2 phần
Nước mắm thiếu ngọt
Gà khá tanh hôi, bánh dày có vị chua, không có rau xanh chỉ có giá xào ! Quá dở và không bao giờ quay lại