Quán này mới mở chi nhánh 2 bên trung tâm, chắc mở cũng gần 2 tháng rồi á, quán khá là đông khách luôn nè. dù ở trong hẻm nhưng khách nườm nượp á, lúc tói là gần full bàn. Không gian mát mẻ, kiểu không gian mở
bên này decor quán kiểu giống mấy nhà bắc thời, bên trong cây xanh nhìn khá mát mẻ
nước uống cũng khá ổn, bên này có cafe bơ lạ lạ nên thử nha
giá dao động tầm 25k trở lên
vị trí dễ tìm, gần quán phúc lộc
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, cũng khá vui vẻ
Thích mấy quán cà phê kiểu decor cổ cổ :))) nhân viên thân thiện , đồ uống ok giá rẻ mà có điều thấy đông khách hay ít khách thì cũng chờ lm hơi lâu xíu????
Quán decor theo kiểu ngày xưa, không gián quán rộng rãi thoáng mát.
Mình gọi cà phê trứng và***cao trứng, chờ lâu ơi là lâu, li 35k cũng tạm ổn không đặc sắc lắm. Đi trúng dịp tết mà quân đông quá phục vụ k nổi, gọi gì cũng lâu lắm mới thấy nhân viên luôn ấy.
Nhân viên phục vụ cũng tạm, chưa thấy sắp xếp nhân viên hợp lí lắm.
Thu tiền trước
Chỗ để xe thoải mái, nhìn đường vào nhỏ nhỏ mà vào trong thấy rộng lắm. Có ngồi trong và ngoài nhà luôn.
Dù biết đến quán hơi muộn nhưng đây là quán cà phê mà ngay từ lần đầu đã cho mình cảm giác như đã quen biết từ rất lâu rồi. Khung cảnh giản dị ấm ấp. Thời tiết se lạnh này mà làm 1 ly cacao trứng thì còn gì bằng!
Chiều mát mẻ, xách xe đi cf vs bạn phát hiện ra quán này gàn chỗ làm rồi ghé thử ???? nước ổn, khô gà ngon, nhân viên dễ thương, rảnh sẽ ghé lại ????????♀️
Mình là một khách hàng đã trải nghiệm cafe ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tự nhận bản thân là một khách hàng khó tính. Khách quen cũng ở khá nhiều nơi nhưng vừa rồi là lần đầu tiên có một nhân viên hỏi mình là dùng món cũ hay không? Với nụ cười thân thiện pha một chút ấm áp trên môi. Thật sự ấn tượng với tuyên ngôn: "Lưu giữ tình xưa"