???? Vị trí: quán nằm đoạn hàng buồm, nhìn từ bên ngoài ko nghĩ là quán cafe đâu vì bên ngoài toàn là chỗ để xe. Đi vào bên trong mới choáng vì ko gian siêu rộng mà chia ra nhiều khu khác nhau nhé. Tuy nhiên do ko gian đẹp nên các b đa số đến đây chụp ảnh nên khá là ồn
???? Giá cả: nước tầm 50-60k 1 cốc giá trung bình cũng ổn nhé. Ở đây thấy có cả đồ ăn hnao mình sẽ qua thử
???? Chất lượng: như mình nói menu khá là đa dạng và decor cầu kì nhé. Mình gọi nước ép uống cũng khá là ổn chưa có gì đặc sắc lắm
- tớ đến quán này hai lần và thích dream pink hay pink dream gì đấy tớ không nhớ chính xác tên. Tớ gọi không sữa đặc. Uống ngon, vừa miệng. Quán có không gian khá rộng và nhiều kiểu trang trí mỗi phòng sẽ có 1 cảm giác khác nhau ý.
- tớ thấy giá nếu chỉ tính đồ uống thôi thì hơi cao nhưng nếu tính cả view vào sẽ thấy đỡ xót xa hơn :))) nếu muốn có ảnh xinh thì ở đây là một chỗ khá ổn ạ
Trill Bistro thì quá hot rồi, nhưng chỉ hot để check-in với những background đẹp ở đây thôi, chứ đồ uống với mình thì bình thường, kém rất nhiều quán khác. Mình gọi 1 cái Parfait Xoài gía 85K, thành phần có kem xoài, xoài, cốt dừa, sữa chua, hạt é, uống cũng được vì mình thích xoài, còn lần trước uống cà phê cốt dừa chán lắm luôn. Không gian ở đây thì rộng 2000 mét vuông, 3 tầng được trang trí tỉ mỉ từng góc một, cảm giác như cứ đứng vào là có ảnh đẹp á, chỗ gửi xe cũng rộng nữa.
Trill Bistro - 98 Hàng Buồm
Trill thì không còn xa lạ gì với các bạn ở Hà Nội nữa rồi. Đặc biệt Trill đã không còn đơn thuần là một quán café nữa mà đã trở thành khu tổ hợp 2000m vuông gồm café bistro, shop quần áo, phụ kiện, lên tầng 2 còn có tiệm nail và shop trang sức, tầng 3 là nhà hàng lẩu.
Đây có lẽ là 1 tổ hợp vui chơi ăn uống lớn nhất khu phố cổ ấy chứ!
Đồ uống ở đây mình thấy bình thường, chỉ hợp để check-in với background đẹp, đứng vào là có ảnh đẹp liền.
Giá thì cũng khá là đắt đỏ đó.
Nhân viên nhiệt tình một số bạn hơi tỏ vẻ khó chịu khi khách order.
Mình đến tril vào hồi đầu năm( chính xác là mùng 2 tết) Ban đầu thì mình muốn đến quán ở nguỵ như nhưng hôm mùng 2 thì chỉ có cơ sở này mở nên mình quyết định đến đây. Tril nổi tiếng với một không gian rộng đẹp và cực kì sang chảnh. Đấy là những gì mình nghe người ta đồn thổi trc khi đến đây. Khi đến thì mình thấy hoá ra cũng đẹp????. Mình thấy mỗi dịp quán lại thay đổi một concep khác nhau rất đoicj đáo. Nhân viên nhiệt tình thân thiện. Đồ ăn thì không ngon như mình nghĩ. Bánh red velvet khá to nhưng quả thực mình nghĩ rằng quán bỏ nhầm muối thay cho đường hay sao ấy mà bánh mặn lắm. Cappuchino nhạt thếch như nước lọc có hương cà phê vậy. Được cái bánh caramel ngon. Giá cả đồ ăn hay đồ uống đều khá chát nhưng mình nghĩ không phải vì nó đặc sắc mà căn bản nó đẹp. Mọi thứ đẹp chỉ nên ngắm thôi các bạn????. Nếu bạn thích cái đẹp thì nên đến tril còn muốn ăn ngon thì mình chưa dám chắc????
Hôm qua là lần đầu tiên mình tới quán khi được recommended.
- Quán rất rộng, không gian ổn. Nhóm đông, nhóm nhỏ, các cặp đôi có thể thoải mái tìm chỗ trong quán
- Địa chỉ dễ tìm. Nguyên tầng 1 cho để xe trong nhà nên không khó khăn gửi xe
- Thái độ phục vụ của nhân viên tốt
- Lúc mình đến là 9h tối, quán còn duy nhất red velvet nên mình không gọi bánh nữa
- Một điều duy nhất làm mình không bao giờ muốn quay lại quán là đồ uống quá dở. Mình gọi fafairt xoài (gồm kem xoài, xoài, sữa dừa, hạt é) và sinh tố đào dâu xoài: thực tình cốc sinh tố uống không có một vị gì luôn ngoài đá và đá và đá, không khác gì một cốc nước đá xay có vị. Chỗ đá xay trong hai cốc vừa nhiều và vừa xay không kỹ, hút đến đâu phải nhai cắn đến đấy rất khó chịu. Mình có gọi nhân viên đến xem lại đồ uống, nhân viên cũng xin lỗi và đổ thêm sữa dừa vào cốc xoài cho dễ uống hơn nhưng cũng chẳng chữa được là bao. Bạn mình cố uống nốt cốc đá dâu, còn mình bỏ nguyên cốc đá xoài lại. Tổng hai cốc là 170k, kể cả có decor và thái độ phục vụ tốt bù lại thì mình cũng không còn lưu luyến gì muốn quay lại khi đồ uống quá dở như thế. Hoặc có chăng các bạn đến hãy tránh xa hai món đồ uống toàn đá như thế nhé.
- Decor của menu món đồ uống không hoàn toàn giống với đồ uống đâu. Mình có hỏi thì các bạn nhân viên giải thích là khi chụp sẽ cho thêm phụ kiện hoa quả, khay gỗ vào cho đẹp, nhưng đồ uống thật dẹp hết chỗ decor đó đi. Đó là quán, nhưng là khách như mình chỉ thấy đồ uống quá khác hình ảnh là khó chịu rồi mà.
Đến nhân dịp Xmas
Quán decor cực kì đẹp và sang chảnh
Đồ ăn đồ uống rất phù hợp với túi tiền và còn khá là ngon nữa
Tuy nhiên bánh red velvet ăn hơi bị khô
Nước vừa miệng
Quán cafe sang chảnh tại Hà Nội.
Trill thì ko còn xa lạ gì với các bạn ở Hà Nội rồi, nằm tại 1 căn biệt thự 3-4 tầng gì đó, đội ngũ nhân viên cực kì đông đảo và tận tình, riêng chỉ có bạn order cho mình hơi khó chịu một tí, từ đầu đến cuối ko mỉm đc 1 tí cười, mặt cứ khó đăm đăm, hay ở đây nhiều Tây nên khách Việt họ ko quen :((
Đồ uống khá chát, à mà ko phải khá mà là rất chát. Mình ko nhớ rõ nhưng chỉ biết 2 đứa đi gọi 2 đồ uống+ 1 bánh hết gần 300k. ????????????
Không gian thì đỉnh rồi, ko cần phải nói nhiều, các bạn xem ảnh chắc cũng biết rồi ko cần miêu tả thêm. Với cả Trill có 1 góc mà thay đổi decor theo tháng hay sao ý, đẹp lắm ????????????
Lúc nào cũng đông nên mình ko chụp ảnh nhieuef, thấy mấy bác còn thuê cả thợ chụp ảnh ko biết có phải tính phí ko nữa
#hanoi #vacation #2day1night #MadebyVii_acecaykhe
#part3 #ănuống #vuichoi
#trillbistro_98hangbuom
#time9hden23h
#giátu50k
Thấy bảo Hà Nội đương chuyển lạnh, nên có lẽ hẹn hò lũ bạn thân làm một buổi trà chiều thì cứ gọi là toẹt vời lắm lắm ????
Vị trí: quán nằm tại 98 Hàng Buồm nè. Ngay từ lúc bước vào nó đã bị choáng ngợp bởi không gian ấy: đẹp không góc chết. View rộng rãi, vừa có sân vườn, vừa có bàn ghế sofa mà bài trí thoáng đãng lắm. Vào đây chụp ảnh mỏi tay luôn ấy. Sơ suất lớn nhất của nó là không quay được view mang về ngắm cho đã giờ tiếc hụt nè
Menu: đầy đủ từ trà bánh tới đồ ăn trưa luôn, giá cao hơn mặt bằng chung xíu. Dễ hiểu thôi mà, view đẹp như vầy đồ uống phải mắc chứ Mấy đứa có gọi 1 matcha, 1 socola, 1 bạc xỉu 1 trà đào cam sả, và 1 bánh brownies Tổng kèo hết #310k thôi mà. Phục vụ hơi lâu chút vì quán lúc nào cũng trong tình trạng đông quá thể, nhưng vì view đẹp nên mấy đứa bỏ qua hết.
Đồ uống không thực sự đặc sắc cho lắm. Matcha hơi nhạt chút, cảm giác chẳng phải matcha chuẩn, (thiếu chút xíu xịu vi tanh, uống chỉ thấy vị dữa thay vì hơi ngai ngái như thường thấy ). Socola nếu đậm vị chút sẽ ngon hơn. Bạc xỉu uống như cafe sữa thì đúng hơn nhưng trà đào cam sả uống khá ổn áp, ( nhiều vị sả tý tẹo nhưng cũng chẳng sao ) Gỡ gạc cả kèo là chiếc bánh ngon quên đi, lớp kem mềm mềm bên trên, đắng đắng bánh choco bên dưới thêm chút sot oimeoi ăn 1 muốn ăn thêm nữa.
Tóm lại vì đẹp mà đến nên ấn tượng nhất vẫn chỉ là view mà thôi, đồ uống nên xem sét lại chút cho phù hợp hơn mới giá thành là hút khách ầm ầm à
- Thực ra là mình đi từ hồi tết nhưng giờ mới viết review cho mọi người
- vị trí: 98 Hàng Buồm
- chắc hẳn ai cũng biết Trill Bristo là nơi sống ảo tuyệt đỉnh rồi không phải bàn nữa, view ở đây thực sự rất đẹp anh em nào thích chụp mấy con ảnh xịn sò nhất định phải đến đây
- về dịch vụ: do mình đi vào dịp tết nên khá đông đúc vì vậy phải chờ đợi khá lâu mình phải chờ gần 1 tiếng đồng hồ mới có đồ nên khá khó chịu nhưng đc cái nhân viên nice nên cũng cảm thấy đỡ phần nào
- về giá cả: nhìn chung giá ở đây hơi cao hơn so với mặt bằng chung nhưng đó cũng là điều dễ hiểu vì quán có view tuyệt đẹp cùng decor khá tỉ mỉ
- về đồ ăn: mình có gọi 1 red velvet với giá 65k bạc sỉu 55k và 1 coffee caramel 80k nhưng nhìn chung thì chỉ gọi là ăn đc chứ không thực sự đặc sắc
- có một số điều theo như mình biết thì khi tới đây các bạn:
+ không mang pet vào
+ không mang máy cơ
+ khokng mang đồ ăn từ ngoài vào
- chúc ae sẽ có những con ảnh sống ảo siêu đẹp ở đây nha