✨ Vị trí: quán nằm đoạn cuối bà triệu ngay gần chỗ vincom nên quá là trung tâm rồi nhé. Đi từ xa đã thấy quán luôn r a khá là bắt mắt. Quán từ bên ngoài đến bên trong trang trí đậm phong cách nhật bản mà trang trí trang nhã lắm a
✨ Giá cả: khá là chát đó nha nhìn chung là 1 ng cũng tầm 500-600k đấy là ăn vừa đủ trùn bình a
✨ Chất lượng: giá cả và ko gian hoàn toàn xứng đáng với chất lượng món ăn nhé. Đồ ở đây các loại đa dạng, nh loại lạ và chế biến khá là cầu kì. Thêm nữa trình bày món ăn vô cùng bắt mắt và đồ ăn khá là tươi a
✨ Vị trí: quán nằm ở phố bà triệu ngay đoạn gần vincom nên cự kì trung tâm nhé. Bên ngoài nhìn đã nổi bật vs kiểu lich sự rồi a. Vào bên trong ko gian khá là rộng vs trang trí cũng đẹp nữa
✨ Giá cả: nói chung khá là mắc nhé. Tuy nhiên đợt này có mấy set cũng đỡ đi phần nào
✨ Chất lượng: mình thấy giá tiền đúng là tỉ lệ thuận vs chất lượng đó a. Ăn đồ sashimi sống ở đây thì cực ngon rồi nhé. Đầu tiẻn trình bày nhìn đã kiểu siêu hấp dẫn vs bắt mắt rồi a. Tiếp theo là đồ rất tươi, cá ăn ngon ngọt a. Ngoài ra cái salad trứng cua cũng siêu ngon a
Chất lượng vẫn tốt, nhưng giá hơi chát, đó là nhận xét chung và ngắn gọn nhất về nhà hàng.
Địa điểm nằm tại phố Bà Triệu đắc địa, nhưng ko có chỗ để xe oto, nên thường phải gửi chỗ khác và chạy sang cho yên tâm.
Các món tươi sống sashimi, sushi là lựa chọn tốt nhất.
Nhân viên phục vụ bình thường, không có gì đặc biệt.
Không gian quán sạch sẽ, sáng sủa.
Đúng là ngon, đúng là giá chát, thik nhất là sasimi cá trích vàng ép trứng, sau đó là cá ngừ, sau đó là cá hồi, ngao, cá saba,....
Và sau đó thì có mấy món khó hiểu như là tỏi nướng, 6 miếng tỏi bóc vỏ rồi nướng mà cũng bán được, khó hiểu quá.
Hôm nay mình đi ăn gọi 1 suất cơm lươn. Trong ảnh menu là 1 hộp cơm để trên khay đi cùng 1 bát nước miso, 1 đĩa rau trộn nhỏ ăn kèm và 1 đĩa hoa quả cùng với rau củ muối ăn kèm. Lúc bạn phục vụ mang ra còn không mang khay, không mang đĩa rau trộn cho mình. Cơm thì khô ăn rời rạc, lươn thì hơi nát. Lúc thanh toán mình thắc mắc hỏi sao suất cơm của mình không giống như hình thì bạn phục vụ tỏ thái độ khó chịu.
308k cho 1 suất cơm ko ngon, ko đủ no và còn thêm bực vào người.
Mình là tín đồ hay ăn đồ nhật. và quán này mình ăn cách đây 9 năm. trước quán ko có giá chat vậy và ngon hơn nhiu. Ăn riết còn được phỏng vấn lên tivi về món ăn nhật luôn á
Bị bùng hẹn nên vào ăn 1 mình, hic. Đồ nào ngon thì ngon hơn bt, mà đồ dở thì cũng dở phết. Sashimi cá hồi rất ngon, hơn hẳn chỗ khác, nhưng sashimi tôm thì không tươi, khó tránh vì nhập về Vn thấy ít chỗ nào tôm biển lại còn tươi được. Tiếc vì mình rất thích ăn sashimi tôm ngọt. Gọi thêm 1 set mỳ shiso soba, nước cực kỳ thanh và dễ ăn, theo mình rất ngon nhưng chắc những người thích ăn kiểu nhiều vị chưa chắc đã thích. Trong set có tempura, rất giòn nhưng vẫn hơi mỡ, và còn vương mùi dầu cũ. Xin thêm tsuyu chấm cũng đỡ ngấy hơn. Phục vụ thì hơi buồn, vào cửa không thấy ai ở tầng 1 hết, đi lòng vòng gọi với lên 1 lúc mới thấy. Nói chung hình thức có vẻ cũ hơn xưa, giá cả thì cũng khá cao so với mặt bằng chung.
Mình chỉ thích món Nhật tại đây , ăn thử vài nơi đều không thích mãi mãi nơi này ...
#Ganngỗngpháp món này béo ngậy ăn cùng bánh mì và vài lát táo ???????????????? ngonnn !
#salat trứng và vài món nữa , mình thích cả bánh xèo nữa nhưng chén rồi k chup đc ...
Ngon thì ko phải nói rồi, chỉ ngại cái nhà hàng sang chảnh nên giá cũng rứa. Nhưng giờ có cả các set may mắn rẻ hơn (888k - 1088k cho 2,3 ng) nên đi ăn cũng đỡ xót . Htrc ăn thử set Matsu 1088k, có nguyên 1 con cá tráp nướng, tôm, trứng cá, chả cá, rau củ, đậu đen với nhiều thứ nhỏ nhỏ nữa. 3 người ăn là vừa, rất ngon & xếp trong hộp rất đẹp.
Không gian nhà hàng tạo cảm giác rất "thiền", đậm chất Nhật Bản. Nhân viên lễ phép thân thiện.