Mình có đến đây ăn tiệc cưới, nhưng phải nói, không thể tưởng tượng được không gian lại tệ như vậy. Tường bẩn, nhem nhuốc, trần thấp, không gian nhỏ mà có đến 7 cái cột, nhìn đâu cũng thấy cột. Mình cứ nghĩ ăn cưới ở Quận 4 chắc sẽ đẹp lắm, không ngờ, tệ ngoài sức tưởng tượng của mình. Bàn 10 người ngồi mà nhỏ xíu, đụng tay đụng chân tùm lum, ghế õng ẹo. Được điểm cộng là nhóm nấu ngày hôm đó nấu rất ngon, đồ ăn chất lượng, còn không gian phải nói là quá tệ.
Đi ăn tiệc ở đây và không hài lòng lắm.
Không gian ngoài trời rộng và thoáng mát, có thế pose hình với các con tàu như hôm ấy là tau Elisa
Đi sâu vào rẽ phải là một nhà hàng đang xây có view khá sang và đẹp. hôm mình đi có event gì đó nên trang trí cũng khá sang trong.
Nhà hàng hôm mình đi có 4 sảnh tiệc, mỗi sảnh có sức chứa khoảng 250-300 người, hơi ngộp.
Món ăn ngon hay không thì tùy nhóm nấu nên không nhận xét chung được. Tiệc mình ăn thì menu hơi bất hợp lý vì tới 3 món phải nấu tại bàn nên rất mất thời gian. Sảnh tiệc vừa chạy máy lạnh vừa chạy quạt trần mà bàn mình ở dưới quạt trần nên 3 món đó mất gần gấp đôi thời gian so với bàn khác. 9h30 tối vẫn chưa ăn được món lẩu vì mãi không sôi dù nhân viên châm cồn liên tục nên phải bỏ về. Hôm ấy chỉ hài lòng với món khai vị hỗn hợp ăn khá vừa miệng, còn lại đều không ngon.
Tầng trên đãi tiệc hay sao thì mình ko biết chứ trưa thì đây có cơm văn phòng, giá khá rẻ, 25k mà cơm canh, trà, khăn, tráng miệng đầy đủ hết. Không gian thì hơi tồi tàn, có máy lạnh và quạt trần, nhưng ám mùi kinh lắm. Đồ ăn nêm nếm cũng dc, ko phải ngon ơi là ngon nhưng cũng thuộc dạng ok.
Đi ăn tiệc ở đây được một lần
Thức ăn cũng khá ngon
Không gian đơn giản, không bắt mắt cho lắm
Nhà hàng nằm gần cảng nên có thuyền rất to đậu gần đó
Thích hợp tổ chức tiệc cưới đơn giản với giá vừa phải, không quá cao