Quán nằm ngay đầu phố Trương Công Giai (ngã tư cắt Cầu Giấy).
Quán có 2 tầng, diện tích khá rộng. Tầng 2 có 2 phòng để tổ chức các sự kiện nhỏ (có máy chiếu và sân khấu).
Mình gọi 1 sữa chua caramen và 1 tách trà. Đồ uống của quán mình đánh giá không cao, không chất lượng mà còn đắt nữa. Sữa chua caramen quá ngọt và rất khó uống, tách trà thì cũng nhạt nhẽo không kém phần. 30k cho 1 cốc này là mình thấy không xứng đáng.
Quán cũng có hình thức thanh toán qua grab moca nữa, nhưng chắc là mình sẽ không quay lại.
Tre Coffee ở Cầu Giấy . Ở đây tối còn biểu diễn nhạc sống nữa
Không gian: Quán rộng rãi , thoáng đãng , có không gian gần mặt đường và tầng 2. Đến quán thì sẽ có nhân viên ra dắt xe gửi sang phía đối diện cho mình
Vị trí: Nằm ở gần đường chính Cầu Giấy
Phục vụ: Nhân viên cũng khá nhiệt tình, tuy nhiên hôm mình đến thì quán khá đông nên phục vụ chậm. Mình gọi hướng dương mà mình uống xong gần về rồi mới mang ra cho mình
Giá cả: Đồ uống ở đây khá đắt nha, mặc dù cốc chén hoặc decor xung quanh cũng không đẹp cho lắm
Chất lượng : Mình uống thì k thấy gì đặc biệt , đến đây chắc chỉ vì không khí
Nơi phù hợp để tụ họp nói chuyện hoặc nghỉ ngơi yên tĩnh
Nói chung quán rộng rãi nên là 1 tổ hợp các không gian vui vẻ yên tĩnh khác nhau
Có cả phục vụ đồ ăn nên có hôm mình đã ngồi từ 9h sáng đến 10h tối ))
Điểm trừ: nv thỉnh thoảng phục vụ chậm
Lý do mình đến Tre Coffee là vì quán này có nhạc sống ổn. Hình như Xkey Band là band nhạc thường xuyên chơi ở đây, nhưng mình ko thích band này cho lắm vì chỉ hát chứ ko có hòa tấu. hát cũng ko hay bằng band còn lại, chỉ gọi là tạm ổn thôi, được cái tương tác tốt với khán giả. Nếu chấm điểm band này theo thang điểm 10 thì mình cho 6,5 điểm. Band còn lại là band có nhạc công saxophone cover mấy bài nhạc trẻ nghe còn hay hơn cả bản gốc (mình rất thích nghe saxophone) với cả 1 bạn vocal hát rất hay, giọng thích hợp hát mấy bài nhẹ nhàng lãng mạn, hiếm khi bị chênh phô > cho band này 8,5/10
Về view, chỗ ngồi: đẹp, rộng rãi, sạch sẽ, gọn gàng, nói chung là cũng khá
Về nhân viên: Trên phòng nhạc tầng 2 hình như chỉ có 2 bạn nhân viên nữ, bạn tóc ngắn thì vui vẻ, nhiệt tình hơn bạn tóc dài. Hôm nọ gọi đồ mà cái bạn tóc dài đấy ko thể nở nổi 1 nụ cười với khách mà mặt cứ lạnh tanh ra ý, phục vụ hơi hời hợt, như kiểu bạn ấy đang chán đời ))
Về đồ uống: Giá cả so với chất lượng đồ uống thì ko được tương xứng cho lắm
Nói chung vì có band saxophone chơi hay nên sẽ còn quay lại
Đồ uống phải nói là rất tệ. Bạc sỉu loãng thếch, socola đá còn nguyên bột vón cục. Món trà tình yêu chính là lipton sữa. Với chất lượng đồ uống ntn thì giá 50k/ món là đắt!
Ngồi tầng thượng nóng và muỗi đốt sưng chân. Được mỗi cái view đẹp!
Quán này có địa điểm khá đẹp, trong ngõ lớn, ngay gần mặt đường Cầu Giấy. Không gian trong quán đẹp, chỗ ngồi thoải mái có cả chỗ ngồi sofa đủ cho 6-7 người ngồi và bàn bệt, nhân viên nhanh nhẹn. Tuy nhiên đồ uống bình thường không ấn tượng lắm. Thứ 7 và chủ nhật có nhạc sống.
Không gian đẹp . Vào một số buổi tối có ca nhạc. Nhân viên đáng yêu cực kỳ luôn. Đồ uống ổn . N mà đồ ăn vặt thì k đc tốt lắm . Đồ ăn chính thì mình chưa thử , n mà thấy menu khá đa dạng. À quên , quán có piano đẹp lắm