Tré bà đệ nổi nhất đà nẵng, hộp này 80k giá cũng chát đó, mình mua tặng bạn, đợt trc có ăn thử quán này rồi,nói chung là danh bất hư truyền, đắt sắc ra miếng
Tré Bà Đệ thì nổi tiếng khắp đà nẵng rồi, mình nghe danh lâu lắm mà bây giờ mới có cơ hội để thử. anh bạn mừng sinh nhựt nên mua quá trời tré cho mọi người ăn thử luôn. tré này tháo ra bỏ tô, thêm xí ớt bà đệ rắc vài hạt đậu phụng vào, dầm dầm ra ăn là ngon nhứt nách luôn. có vài lon bia nhâm nhi nữa là tuyệt cú mèo. hình như bán them chùm, mỗi chùm 10 gói là 90k thì phải, mình k nhớ lắm. ai đi du lịch thì lên deli đặt có ship tận nơi cho tiện
Tré bà đệ thì khỏi bàn cãi về chất lượng rồi.
Mua tré ở đây cực yên tâm luôn, tré bên này được làm luôn trong ngày nhé.
Đóng hộp gọn gàng, sạch sẽ. Mua về ăn cũng được mà làm quà cũng thích hợp
???? Mình nghe danh đến Tré Bà Đệ lâu rồi, mà hôm trước em mình đi Đà Nẵng chơi mới gửi được em nó mua giùm.
- Không gian quán nhỏ và không có chỗ cho khách ăn, chủ yếu là mua mang về.
- Đồ ăn thì mình mua cả nem chua và tré, mình thấy cả 2 đều ngon ý. Tré ăn rất lạ miệng, vị chua thanh, dễ ăn. Còn nem chua cũng vừa đến độ chín, nem chắc thịt.
- Giá cả mình thấy ổn, mình mua tré gói thì 90k/1 chục, nem chua 1 hộp khoảng 55k.
Nghe danh tré Bà Đệ nổi tiếng lâu lắm rồi mà chưa có dịp ăn thử. Hôm nay mới có dịp ăn thử đó ạ, quả thật là ngon thiệt, tré ăn cay cay, thấm gia vị và mùi thơm rất tuyệt, trời ăn này mà ăn tré này với uống bia thì ấm bụng lắm đây ạ, hihi. Nói thật lúc trước mình không thích ăn tré lắm vì thấy khó ăn, mùi khó chịu. Nhưng sau này ăn nhiều thấy lại ngon, mà tré ở đây là ngon nhất đó ạ, giá cả cũng ok nữa. Thật là tuyệt vời
Vừa rồi mình đi Đà nẵng chơi, có mua chả bò và tré về làm quà. Chả bò ăn ngon, vừa miệng. Tré mình có ăn đc 1 miếng cũng khá ngon. Tuy nhiên trong 10 cái thì có hết 4 cái có dòi. Mình mua ngày 13/1, tré được làm ngày 12/1. Mình ăn ngày 15/1 thì có dòi như trên. Trong khi mình có đem tặng nữa, kiểu này ko dám mua tré nữa.
Món tré này mình được người quen cho. Ngon bá cháy luôn...
Bóc ra ăn không hoặc trộn thêm với tương ớt ít rau thơm thêm nữa thì ngon hơn ấy.
Mua về làm quà cho người thân hoặc nhậu nhẹt thì quá ngon.
Chỗ này còn có các món khô khác nữa.
Mình vốn thích mấy món nem chả tré các thể loại nên nghe tré Bà Đệ nổi tiếng là muốn thử rồi mà chưa có dịp. Nay được đứa em biếu một ít nên tranh thử đem ra xử liền xem có được như mình mong đợi hay không. Vì trước mình hay ăn tré Huế nên so ra tré ở đây có chút khác là màu trắng chứ không cho thêm chút nghệ màu như Huế. Tré ở đây vị ngon, chua vừa, gia vị ướp cũng khá thơm, ăn khá giòn, món này nhậu là hao bia thôi rồi