Quán hơi nhỏ nhưng thiết kế khá xinh xắn, ấn tượng với nhiều góc đẹp như tủ sách lớn cao tới trần, bức tường gạch đỏ bụi bặm hay mảnh sân vàng nắng rất lãng mạn. Nội thất giản dị mà tinh tế. Người đến đọc sách nhiều, tha hồ lướt qua lướt lại cái kệ chi chít sách, nhưng người đến nói chuyện cũng chẳng ít khiến ko gian bị ồn ã làm mất đi cái chất cafe sách đúng nghĩa.
Đồ uống kha khá thôi và giá vào khoảng 40k trở lên. Nhìn cốc latte ko đc vẽ cầu kỳ mà các bạn nhân viên cũng đã mất gần 20' để pha chế nên Mây trừ điểm này rất lớn. Tuy nhiên nói cho cùng quán cafe này vẫn có chút gì đó rất lãng mạn, như thể bạn sẽ gặp được một tâm hồn đồng điệu nào đó ở đây vậy.
Đúng tên quán là Tranquil nên khá yên tĩnh ?
Nếu muốn nói chuyện thì nên ngồi phía ngoài quán, còn ngồi ở trong thì nói chuyện thì thầm thôi. Mà quán cũng hơi khó tìm vì khuất trong ngõ.
Quán decor đẹp, có nhiều sách trang trí ? Mọi người hay đến ngồi làm việc thôi chứ ít thấy ai đọc sách ở đây.
Về đồ uống thì mình rất thích vì pha chế ngon và cẩn thận. Giá cả đi đôi với chất lượng dù có cao hơn các quán khác.
Mình gọi trà nhài đánh bông với sữa tươi uống thanh thanh, ngọt nhẹ và đây là trà nóng nhé (38k)
Tiramisu có kèm 1/2 bánh chocopie nhìn kute kute pha với rất nhiều topping nên hơi sệt sệt, uống thấy phê luôn )) chưa uống ở đâu mà cốc nước nhiều topping hơn nước ?? Nếu k sợ béo thì bạn có thể gọi món này ? (~60k)
P/s: các bạn nhớ cầm bill lúc về để lấy xe máy nhé
Ở trong ngõ, hơi khó tìm nếu chỉ lướt qua trên đường. Nhưng đi vào thì thấy tìm không uổng công tí nào
Không gian nhỏ, ấm cúng. Có cả piano và guitar. Cái thích nhất là nội thất trang trí các thứ ở đây cực kì có gu. Ngay cả tiếng piano cũng trầm trầm nho nhỏ để không ảnh hưởng quá đến những món nhỏ bé khác trong quán. Tóm lại là tuyệt vời lắm. Đông kín bàn nhưng mọi người nói chuyện rất nhỏ nhẹ, thủ thì rù rì. Đi một người cũng yên tĩnh, thư thái
Đồ uống không đắt lắm mà chất lươngj nữa. Mình uống thử Chocolate nóng với Peppermint ấy, vừa ngọt vừa dịu mát, vừa có hơi nóng. Đúng kiểu đồ uống dành cho Xmas ( nhưng vui cái giờ sắp hè rồi vẫn giữ nguyên menu <3) Mê ~
Nhân viên cũng nhỏ nhẹ nhiệt tình ưng.
Đặc biệt ưng có một dàn treo cốc đẹp lắm nhưng hỏi không bán ((((
Bữa nọ có ghé qua quán, quán khá là dễ tìm, phiền nhất là gửi xe tít bên kia đường Phùng Hưng và ko có ai trông hoy.
Quán cũng xinh, có mấy khoảng không gian khác nhau, m ngồi trên khoản lửng tầng 2 nhìn xuống tầng 1 thấy thoáng, mà hơi tối ? Ngoài ra còn có 1 khoảng không gian bên ngoài bé bé xinh xinh và bên 1 gian be bé khác ở tầng 2/ lửng. Sofa của quán có nhiều gối xinh lắm, m nhìn thích mê nà!
Đồ uống của quán giá vừa phải, m gọi 1 trà earl grey và 1 chanh tuyết. Earl grey cho vô tách ít nước nên hơi đậm. Còn chanh tuyết thì lại hơi ngọt vs m, nhưng uống xong sảng khoái vô cùng luôn í!
Quán để nhạc nhẹ nhàng nên dễ chịu lắm.
Vị trí: Quán nằm gần đầu Phùng Hưng. Sẽ phải gửi xe ở Phùng Hưng rồi sau đó đi bộ vào. Dù là trong ngõ chút nhưng dễ tìm thôi.
Không gian: Quán nhỏ, tường gạch nung, sàn gỗ bàn ghế gỗ. Một mặt tường của quán là 1 tủ sách to đùng. Không gian ấm cúng yên tính thích hợp để làm việc học bài. Nếu đi theo nhóm đông ồn ào thì không nên chọn đến quán này. Quán có 1 tầng, 1 sân, 1 gác lửng ngồi bệt.
Chất lượng: Đồ uống đa dạng và khá ổn, giá tầm 50k+ Menu không có đồ ăn đâu. Quán có một máy chạy nhạc đĩa than và kha khá đĩa nhạc để chọn. Mình thíc đến đây chọn vài đĩa nhạc jazz rồi nhờ nhân viên mở, cảm giác rất thích và âm thanh rất tuyệt. Thỉnh thoảng buổi tối còn có nhạc sống.
Thực tình nếu chỉ là đi lướt ngang qua thì khó có thể thấy quán lắm.Chưa kể cái bảng đầu ngõ viết 1 màu bằng phấn trắng chứ ko phải bảng led nhấp nháy nên cho dù có địa chỉ trong tay mà căng mắt mất 10p mới biết quán ở vị trí nào. Tới quán vào ban tối,bên ngoài ngõ là 1 quán cf nhỏ. Đi vào trong ngõ 1 xíu là thấy tranquill.
Không gian : nho nhỏ với cái tủ sách to to.So với không gian thì cái tủ sách đó lớn lắm.Bên cạnh tủ sách là 1 chiếc đàn.Ngay tầng 1 là quầy order. Mình thì lại khoái việc chui vào 1 xó riêng nên khoái tầng 2 hơn mặc dù nó nhỏ xíu
Đồ uống : pha chế ổn.Ly conpana của mình uống cũng thích lắm
Ngồi nhâm nhi ly cf với cuốn sách nge cũng có vẻ hơi deep nhỉ
Tranquil Nguyễn Quang Bích nơi giành cho người thích đọc sách. Mình mang sách của mình tới và ngồi đọc, không gian yên tĩnh mọi người cũng có ý thức để k làm ảnh hưởng tới ng khác. Quán bé hơn so với hình dung của mình bía đồ uống cũng cao so với mặt bằng chung nhưng mình thấy có thể chi trả để ở trong không gian này.
Cảm thấy có 1 sự phấn khích k hề nhẹ khi mới bước vào đây. Lần đầu tiên vào hàng cf mà phải cố đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên mà chẳng dám gây tiếng. Như kiểu vào thư viện vậy vì có 1 cái giá sách to tướng với khá nhiều sách. Hơi tối chút xíu, đồ uống cũng ok, nói chung khá là thích vì cái không gian ở đây!
Tranquil từ lâu đã nằm trong wishlist của mình mà mãi giờ mới có dịp ghé thăm. Yêu cái sự tĩnh mịch, du dương vintage trong mọi góc của Tranquil.
Mình tới tranquil vào một tối cuối thu, tới để nghe những bản nhạc Trịnh, những cung đàn violin. Vì là buổi nghe nhạc thường niên nên tất cả đều thu phí 100k, có thể uống trà, uống cà phê hay bia thoải mái. Giá đồ ở tranquil khá đắt nên việc bỏ ra 100k vừa nghe được nhạc hay lại được uống bao nhiêu tuỳ thích thì quá được.
Tranquil vỉa hè nhỏ lắm, lại ở trong ngõ nên mọi người gửi xe bên Phùng Hưng, khi ra mang theo hoá đơn là được.
Tranquil Nguyễn Quang Bíchyên ắng rất hợp với việc học bài/làm việc. Đồ uống cũng rất ngon, tuy giá hơi mắc :( Mình thích Grey's chocolate, cafe cũng ngon!
Tranquil Nguyễn Quang Bíchyên ắng rất hợp với việc học bài/làm việc. Đồ uống cũng rất ngon, tuy giá hơi mắc :( Mình thích Grey's chocolate, cafe cũng ngon!
Không gian nhỏ xinh và yên bình. Các bạn nhân viên của quán khá lịch sự và nhẹ nhàng. Mình đến vào ngày thứ 3, có Open Mic. Dù lúc chưa bắt đầu thì mọi người trong quán đều nói chuyện nhẹ nhàng (yah, và cũng lịch sự ghê ấy). Đồ uống ở đây khá được. Tìm quán không quá khó, dù quán ở trong ngõ (có một tấm bảng chỉ dẫn nhỏ xinh ở đầu ngõ về chỗ để xe và quán).
Yay, và video dưới là một đoạn Tháng Mười - anh Huy Lê, host của Open Mic thể hiện.
Không gian nhỏ xinh và yên bình. Các bạn nhân viên của quán khá lịch sự và nhẹ nhàng. Mình đến vào ngày thứ 3, có Open Mic. Dù lúc chưa bắt đầu thì mọi người trong quán đều nói chuyện nhẹ nhàng (yah, và cũng lịch sự ghê ấy). Đồ uống ở đây khá được. Tìm quán không quá khó, dù quán ở trong ngõ (có một tấm bảng chỉ dẫn nhỏ xinh ở đầu ngõ về chỗ để xe và quán).
Yay, và video dưới là một đoạn Tháng Mười - anh Huy Lê, host của Open Mic thể hiện.
- Về chất lượng: bọn mình gọi 1 summer breeze (pink) và 1 summer breeze (apple), giá mỗi phần là 55K. Lúc đầu mình tưởng đây là 1 loại trà nào đó, hoá ra lại là cold brew :<, mà mình lại ko thích uống cà phê lắm nên cũng cố uống thôi à.
- Về không gian: quán có 1 phong cách khá riêng, mình thấy mọi người chủ yếu đến để học bài, làm việc, không gian ở đây yên tĩnh nên cũng khá phù hợp với những việc đó.
- Về phục vụ: nhân viên ord nhanh, làm đồ cũng khá nhanh mình ngồi tầm 5 phút là có đồ rồi.
Điều mình ấn tượng nhất ở Tranquil Nguyễn Quang Bích có lẽ là không gian yên tĩnh, cực kì thích hợp để làm việc, học tập hoặc hẹn hò với crush :)), ngồi trong này cảm giác như ngồi ở một nơi cách xa thế giới ồn ào ngoài kia vậy, thích cực kì.
Về đồ uống thì mình gọi cà phê cốt dừa, uống ko đc như mình kì vọng lắm vì mình thích uống kiểu giống ở Cộng, ở đây nhiều cà phê quá, cốt dừa thì ít nên lúc cuối đắng lắm, giá là 48k cũng hơi đắt đó.
- Về chất lượng: bọn mình gọi 1 summer breeze (pink) và 1 summer breeze (apple), giá mỗi phần là 55K. Lúc đầu mình tưởng đây là 1 loại trà nào đó, hoá ra lại là cold brew :<, mà mình lại ko thích uống cà phê lắm nên cũng cố uống thôi à.
- Về không gian: quán có 1 phong cách khá riêng, mình thấy mọi người chủ yếu đến để học bài, làm việc, không gian ở đây yên tĩnh nên cũng khá phù hợp với những việc đó.
- Về phục vụ: nhân viên ord nhanh, làm đồ cũng khá nhanh mình ngồi tầm 5 phút là có đồ rồi.
Là một trong những quán cafe sách nổi tiếng của thành phố này, một không gian hết sức tĩnh mịch yên tĩnh đến nỗi mà mình chỉ sợ nói to một tiếng là tất cả mọi người đều quay ra nhìn!
Đến đây lúc chập choạng tối đêm, khoảng 9h đổ ra rồi, mỗi người đều có một việc, các cặp đôi cũng hẹn hò cười nói nhỏ nhẹ.
Tủ sách ở đây lớn, và đó cũng là tất cả của quán còn lại chỉ là một không gian nhỏ hẹp và khá bí! Mình đã nghĩ ở đây lớn hơn cơ :(
Đồ uống trà bánh không có gì đặc sắc cả, giá trung bình!
Phục vụ đây trông nghệ thuật phết, nhất là anh cao cao đội mũ nồi ^^
Quán nằm ngõ nhé, phải để xe ở xa khá vướng đó!
Điều hấp dẫn nhất ở Tranquil ấy là một kệ sách cao to đủ mọi lĩnh vực, thể loại, anh việt đều có hết. Chỉ tiếc hôm mình đến trong trạng thái mệt nhoài vì lê la trên đường cả ngày, vào quán chỉ muốn ngủ được luôn thì hay biết mấy. Quán decor khá đẹp, espresso thơm và ngon, các bạn nhân viên cũng thân thiện vừa đủ. Nếu có dịp ra HN chắc chắn sẽ đến quán một mình để tha hồ đọc sách ;)
Quán nằm bên trong đường nguyễn quang bích, đã yên tĩnh rồi, vào đến quán còn yên tĩnh hơn.
Không gian quán đẹp mắt, decor gỗ ấm, trang trí bằng lò sưởi với nhiều sách xung quanh. quán thường không mấy đông người vào ngày thường, nhưng có một số hôm tổ chức những sự kiện ví dụ ca hát hay tọa đàm gì đó thì khá là đông, sức chưa tầm 50 70 người là hết cỡ.
Đồ uống quán ngon, menu đa dạng, smoothie mình gọi uống khá oke, béo ngậy nhiều topping
nhân viên thân thiện. bảo vệ cũng nhiệt tình, mang hóa đơn qua là không mất phí gửi xe
2 người bọn mình hóa đơn mất 60k :3
Lần đầu đi thử cafe sách nhưng cảm giác không được tốt lắm.
Đầu tiên là không gian đẹp nhưng trong nhà ngồi tối vô cùng, bàn to nhưng hầu như toàn nhóm 2 người ngồi nên lúc nào quán cũng hết chỗ. Nhưng được cái không gian im lặng nên đúng là rất phù hợp để đọc sách, và nói chuyện nhẹ nhàng hoặc ngồi học. Về đồ uống mình thấy có nhiều loại phong phú, giá cả tương đối cao nhưng chất lượng thì mình hơi thất vọng. Mình dùng 2 cafe cốt dừa, phải nói là nhìn trình bày đã thật sự không ngon mắt rồi. Cốt dừa xay không được kĩ và nhìn như cặn nổi lên trên mặt cốc, uống cũng loãng quá không còn vị cốt dừa nữa. Không biết mình số nhọ hay không nữa. Còn nhân viên rất lạnh lùng kiểu chảnh, khách hỏi chỗ mà mặt toàn khó chịu. Bề đồ ra bàn cũng không giới thiệu đồ hay gì cả chỉ để đồ lên bàn thôi dù mình đã cảm ơn nhưng cũng không nhận được thái độ tốt hơn. Và thật sự khi ngồi đó nhìn các bạn ấy đối xử với khách nước ngoài hoàn toàn khác, cảm giác như mình bị phân biệt đối xử dù cũng trả tiền như họ. Với những lý do trên chắc mình sẽ không quay lại đây.
[ Chốn an yên giữa nơi bộn bề ]
- Thực ra cũng đến Tranquil rất nhiều lần rồi, nhưng giờ mới nhớ ra để chụp ảnh review, thật là có lỗi ghê cơ .
- Không gian: quán có không gian ấm cúng, bồi trí bàn ghế hợp lý không gây cảm giác chật hẹp cho người ngồi uống cafe.
- Đồ uống: Hôm nay mình gọi mojito kiwi táo xanh, thơm cực ý ... mỗi tội có lẽ với mình hơi bị ngọt một chút. Và có lẽ một số bạn cũng không thích đâu vì lượng sprite hơi ít...
- Nhân viên: Các bạn nhân viên đều thân thiện và tư vấn khách rất nhẹ nhàng luôn ý .
Chấm điểm : 8/10
Nếu có nửa sao thì tôi sẵn sàng tặng quán.
Quán có không gian tạm ổn, đồ uống ko có gì đặc sắc
Nhưng phục vụ thì quá tệ, chúng tôi đến ko 1 ai hướng dẫn để xe ntn, chỗ để xe ở bên phùng hưng cách đó 1 đoạn, thử hỏi đến lần đầu tiên ko ai hướng dẫn làm sao chúng tôi biết? Mất 10’ loay hoay để biết để xe ntn????
Nhân viên thì có thái độ ko nice 1 chút nào nếu ko muốn nói là rude. Order và ngồi 10’ mới có nhân viên ra dọn bàn đầy những thứ người trước ngồi.
Quán 10h30’ mới đóng cửa, nhưng 10h10’ nhân viên mặt lầm lì ra thu dọn bàn của chúng tôi vẫn đang ngồi và thái độ khó chịu đuổi khách về quán đóng cửa.
Tôi - 3 người ngồi hôm nay - lúc 8h30’ 5/6/2018 và bạn nhân viên phục vụ bàn của chúng tôi là bạn nữ tóc xù ngang vai, đeo kính.
Tóm lại tôi ko chấp nhận nổi, xin chào tạm biệt quán, tôi ko dám đến lần sau.
Mình nghe đến tranquil từ lâu nhưng mãi đến noel năm ngoái mới đến. Không khí ấm cúng, đồ uống ngon, phim hay, và tất cả đều rất có gu, rất " chất"- chất tranquil. Mình bị nghiện cái chất ấy. Giá cả cũng chấp nhận được. Mình sẽ đến tham dự nhiềuuuu hoạt động của tranquil nữa
+ điểm cộng: nhân viên thân thiện, đồ uống ổn, bạn phục vụ rất để ý rót nước lọc cho khách
Không gian bài trí ok, giá sách to, cũng có nhiều người đến đấy để đọc sách của quán.
+ điểm trừ: do diện tích chật nên ngồi sát nhau. Đến hôm chủ nhật nên đông, dù khách khá lịch sự, nói nhỏ nhưng khó mà gọi là yên tĩnh để đọc sách. Chưa kể khó chịu nhất là khu pha chế gần sát đấy nên xay đá, xay cafe cứ gọi là ồn như trong xưởng. Ngoài ra sàn gỗ đi cứ bị cót két. Một tổ hợp âm thanh, mình cứ phải gọi là tập trung lắm mới không bị phân tâm mà đọc sách
+ Ngày thường có thể vắng khách yên tĩnh là chuyện dễ đoán. Nhưng cuối tuần cứ láo nháo như chợ thế ko ổn chút nào. Biết là khó tránh khỏi nhưng không gian chật mà ngồi đan xen giữa những người nói chuyện thì đọc sách kiểu gì :'(
+ quán nên có bạn trông xe ở ngoài nhắc nhở khác để đâu, rồi trực tiếp khoá luôn. Lúc đến mình loay hoay chả biết để đâu vì thấy bảo để xe ở số 1 mà ko thấy còn chỗ trống nữa. Lúc gần về mình tự nhiên thấy khách nhắc nhân viên ra khoá/mở xe mình mới chột dạ. Hoá ra phải chủ động nhắc thì mới đc khoá xe :'(
Thích không gian ở đây, yên tĩnh cộng với một chút nhạc nhẹ học bài hay đọc sách đều hợp. Nhân viên nhẹ nhàng lịch sự. Tuy nhiên đồ uống thì ko đặc sắc lắm, vị khá nhạt nhoà dù menu rất phong phú.
? Vị trí: nằm trên con phố Nguyễn Quang Bích, có lẽ sẽ khá là lạ đối với 1 số bạn. Nhưng sẽ rất dễ tìm nếu bạn đi từ phố Phùng Hưng (đoạn từ Trần Phú đi lên) đi 1 đoạn tầm 500m bạn sẽ bắt gặp 1 con phố nhỏ nằm bên phải, có biển đề tên phố rõ ràng. Quán cũng bé bé xinh xinh nằm sâu trng 1 cái ngõ. Bạn phải gửi xe bên đường phố Phùng Hưng (và các bạn yên tâm là có bác bảo vệ trông xe rồi).
? Không gian: choáng ngợp thật sự luôn đấy các bạn ạ. Quán nhỏ xinh, không gian ấm cúng, cảm gíac như ở nhà của Châu Âu :))) ấn tượng nhất là tủ sách cao đến tận trần nhà và rộng hẳn 1 bên tường. Tuy nhiên quán hơn bé, chỉ kê được tầm 4-5 bàn và 1 căn gác xép là ngồi bệt.
? Đồ uống: nhiều loại đồ đa dạng, ngon, giá cũng không quá đắt. Có các loại bánh mì kiểu sừng bò, bánh mì ngọt...
?Giá: tầm từ 30-60k tuỳ loại đồ uống.
? Nhân viên: nhanh nhẹn, vui vẻ ????
Quán cà phê nhỏ xinh nằm hơi khuất trong ngõ nên hơi khó tìm lần đầu. Điểm tuyệt nhất và cũng là đặc biệt của quán là rất yên tĩnh, ai cũng cố nói nhẹ nhàng, nhạc cũng nhẹ nhàng. Quán hơi nhỏ, mình đến lúc 2h chiều mà hầu như cũng ko còn bàn. Có chỗ ngồi trong nhà tầng 1 đi giày dép bình thường, chỗ trên gác thì bỏ giày và có chỗ ngoài sân cho người hút thuốc. Trong nhà thì mình thấy hơi tối, không hiểu các bạn đọc sách kiểu gì (vì quán có giá sách lớn). Cà phê 48k, giá như vậy không phải rẻ nhưng mà rất là ngon và thơm ạ. Mình chưa thử đồ khác nên k biết.
Điểm trừ duy nhất là các bạn nhân viên/ pha chế không hiểu sao ko thể nở lấy 1 nụ cười hay thậm chí khi khách hỏi còn không ngẩng lên nhìn khách lấy một cái, cảm giác hơi khinh khỉnh kiểu gì ấy.
Quán hơi khó tìm 1 chút, vì tên đường khá lạ, lại nằm trong ngõ ngách nữa. Tuy nhiên không gian quán thực sự rất dễ chịu, phù hợp với những ai muốn được cảm giác yên tĩnh, hoặc muốn những thú vui tao nhã như đọc sách uống trà. Ấn tượng lúc vào là quán có 1 giá sách siêu to, rất nhiều sách và truyện. Khách có thể mượn để đọc thoải mái.
Đồ uống cũng phong phú với trà, cafe và đồ đá xay, giá mức chấp nhận được, ko quá rẻ. Vì là book cafe nên mọi người được yêu cầu giữ trật tự nên ko được nói to nhé :))) Nếu nói to sẽ có nhân viên ra nhắc luôn :P
Quán còn có tầng 2, trông cũng khá hay, chắc lần sau mình sẽ quay lại để thử.
Thực sự là quán nhỏ hơn mình nghĩ rất nhiều, giá sách cũng ko lớn như trên ảnh và đặc biệt là không yên tĩnh như cái tên của nó. Quán bị ồn do không gian nhỏ, nhạc bật to, tiếng máy pha cà phê và nhiều tổ hợp tiếng ồn khác. Quán nhỏ nên cũng không có nhiều không gian riêng tư. Đồ uống đắt hơn những chỗ khác.
Đến tranquil thì trà ngon, bánh ngon. Menu tuyệt vơi.
Cái gì cũng nhẹ nhàng hết. Một người bình thường hay liên thiên, xỗ xàng như mình cũng tự nhiên mà nhỏ nhẹ. Nhạc hay. Không gian lại ấm cúng nữa. Rất cảm ơn tranquil vì đã cho mình trải nghiệm tuyệt vời.
? giá: nên cbi trc 50k đổ lên để chọn được đồ uống ngon. Mình thích cái tiramisu của tranquil lắm. 1/2 bánh chocopie, có vị bánh chocopie xay, bánh tiramisu, đá xayy.. v..v mây mây. Đáng để thử nhất ở đây.
Bình trà mình gọi có mint, honey vs mấy vị thảo mộc. 62k
? đi xe máy thì có đủ chỗ để xe.
Sắp tới tranquil sẽ mở cơ sở 2 hay sao ý. Háo hức quá.
Có lần mình đến đây ngồi đọc sách một mình. Đọc xong quyển sách chán quá, mới mò mẫm ra giá sách ở đây để xem có những sách gì. Thì ôi thôi, cơ man là sách, đủ các mọi loại tiểu thuyết. Thích ơi là thích luôn ý!
Giá cf: tầm 50-70k.
Đến phố nguyễn Quang bích là thấy luôn ý mà rất dễ tìm. Nhiều khi ngồi đọc sách, nghe nhạc nhẹ nhàng ở đây, thỉnh thoảng xem tiếng máy xay cũng thú vị ra phết. Mình đến đây cũng hơn chục lần rồi nên rất recomment nha !!
Nếu Chọn địa điểm cho một cuộc nói chuyện với bạn bè thì đây không phải là sự lựa chọn tối ưu, nếu bạn nói chuyện quá to thì nhân viên sẽ ra nhắc nhở ngay lập tức. Mình biết có một lần khách hàng nói chuyện to,phải nhắc mấy lần không nghe nên đã cãi nhau vs chủ cửa hàng và không được đến nữa. Đồ uống thì thực sự ngon, không gian yên bình. Tuy nhiên, ngoài ban công rất nhiều mùi khói thuốc. Không thể nào cấm hút thuốc được nhưng nếu hạn chế được mùi thì tốt nhất.
?Mình cực thích đến tranquil vì không gian yên tĩnh, ai làm việc ng đó, không ai ảnh hưởng đến ai.
?Nhân viên khi làm việc đi lại và lau dọn cũng rất nhẹ nhàng.
?Nhà vệ sinh thơm mùi tinh dầu, sạch sẽ, có nến và nhạc. Cảm giác các bạn ấy quan tâm đến từng chi tiết nhỏ.
?Mình đến tranquil chủ yếu để làm việc hoặc thưởng thực âm nhạc.
Nước ở đây cũng ngon. Đặc biệt thích peanut cookie hoặc tiramisu cf. Đặc, sánh, hoà quyện. Vị lạ lắm.
?Thỉnh thoảng có buổi nghe nhạc mình cũng đi.
Thg là 100k/ng
Quán nằm trên phố nhỏ nhưng rất đông khách, phải gửi xe chỗ khác. Ở đây chủ yếu chỉ có cafe và vài loại trà. Mình gọi machiato caramel, uống cũng ổn. Mọi người đến hầu hết để đọc sách và làm việc nên rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng tiếng máy pha cafe hơi khó chịu chút. Quán nhỏ, bày trí ấm cúng, nhạc nhẹ nhàng. Recommend cho ai thích yên tĩnh theo không gian nhỏ.
Quán hơi nhỏ, phù hợp với những người đi 1 mình đến đây học bài, làm việc, đọc truyện. Không hợp với những ai muốn kiếm chỗ tụ tập tám với bạn bè, vì tiêu chí ở đây là giữ yên tĩnh hết mức (dù thi thoảng mình vẫn thấy có khách mang con nhỏ đến, với trẻ con thì chịu rồi). Mình thích ngồi salon trên tầng 2 dù hơi tối, vì cảm giác tách biệt và từ trên nhìn xuống khá hay ho.
Nghe nói quán sắp mở thêm cơ sở 2, hy vọng sẽ rộng hơn.
Đồ uống ở đây bình thường, được cappu ngon.
Cafe sách không gian cứ phải gọi là tuyệt vời luôn các bạn ạ :(((
Trên tường là những giá sách, ánh đèn mờ mờ ảo ảo siêu lung linh luôn. Mình đi 1 mình nên chỉ gọi 1 cốc nước, uống k đặc sắc lắm. Nhưng nếu đi 2-3 người thì nên gọi 1 ấm trà nhỏ, nhâm nhi rất hay mà nhìn ánh nến đun trà cũng hay nữa :3
Ở đây rất yên tĩnh nên bạn nào muốn tìm quán cf để học bài thì note quán này vào nhá ;) Giá cả có hơi cao chút xíu nha
Mình mới tới Tranquil có một lần mà chắc phải lòng bạn này luôn rồi ấy :). Không gian siêu yên tĩnh, siêu ấn tượng. Mình thấy thích không gian này từ trong nhà ra tới ngoài ngõ và thậm chí kết luôn cả nhà vệ sinh đáng yêu của các bạn ý luôn :)
Trong nhà có cả một kệ sách với những cuốn khá là up-to-date nên dù có vào đây một mình cũng chẳng thành vấn đề, vẫn có thể ngồi đây nguyên ngày được.
Về đồ uống của các bạn thì không quá nổi bật, trà pha đúng kiểu, đúng vị và có chút hơi đắt với những chỗ khác. Nhưng đổi lại so sánh chung gồm cả không gian, phục vụ nữa thì mình thấy giá đó là ok. Nhân viên phục vụ không kiểu nhiệt tình niềm nở, nhưng mình thấy ở các bạn là sự tôn trọng khách hàng, cũng có lẽ vì thế mà quán có khá đông khách hàng là người nước ngoài, họ ngồi đây làm việc, nói chuyện cả buổi luôn.
Trong quán có cả piano nhưng không phải giờ nào cũng chơi được, tất cả đều tôn trọng quyền riêng tư và sự thoải mái của khách hàng, vào quán xong cảm thấy ai cũng đều là người lịch sự, văn minh hết ấy ^^
Nói chung là mình rất ưng địa điểm này, đã cho vào danh sách điểm đến thư giãn cuối tuần.
Quán trang trí rất đẹp, đồ uống rất thơm, ngon. Có cả guitar và piano, nhưng guitar chỉ được chơi ở bên ngoài. Không gian yên bình, thư giãn, được thoái mái thậm chí có thể ngủ ở đây (nhưng dĩ nhiên không thoải mái quá). Có rất nhiều sách để đọc, và cũng có các sự kiện như open mic, piano evening hay những buổi xem phim chung. Quán ở sâu trong ngõ nên hơi khó tìm, nhưng đổi lại chất lượng thì vô cùng tốt.
Quán trang trí rất đẹp, đồ uống rất thơm, ngon. Có cả guitar và piano, nhưng guitar chỉ được chơi ở bên ngoài. Không gian yên bình, thư giãn, được thoái mái thậm chí có thể ngủ ở đây (nhưng dĩ nhiên không thoải mái quá). Có rất nhiều sách để đọc, và cũng có các sự kiện như open mic, piano evening hay những buổi xem phim chung. Quán ở sâu trong ngõ nên hơi khó tìm, nhưng đổi lại chất lượng thì vô cùng tốt.
Mình tới vào đầu giờ chiều, quán rất đông, gần như không còn chỗ, chỉ còn ngoài trời thôi. Đồ uống bình thường, với mình thì chán hơn những chỗ khác. Quán nổi tiếng vì sự yên tĩnh, nhưng yên tĩnh quá, nói chuyện thì thầm, mình làm rơi thỏi son mà mng cảm thấy to lắm rồi ý. Không gian quán cũng chật và không thoải mái lắm. Vị trí hơi khó tìm, hôm mình đến lại đông nên không có chỗ để xe, phải để tít đầu đường khá bất tiện. Chắc không quay lại đâu mng :(((( .
Mình tới vào đầu giờ chiều, quán rất đông, gần như không còn chỗ, chỉ còn ngoài trời thôi. Đồ uống bình thường, với mình thì chán hơn những chỗ khác. Quán nổi tiếng vì sự yên tĩnh, nhưng yên tĩnh quá, nói chuyện thì thầm, mình làm rơi thỏi son mà mng cảm thấy to lắm rồi ý. Không gian quán cũng chật và không thoải mái lắm. Vị trí hơi khó tìm, hôm mình đến lại đông nên không có chỗ để xe, phải để tít đầu đường khá bất tiện. Chắc không quay lại đâu mng :(((( .
Một địa điểm siêu yêu dành cho các con mọt đọc sách và những người đang tìm kiếm một nơi yên tĩnh để học. Mình đến Tranquil 2 lần, lần đầu tiên thì khó chịu dã man vì có 2 bạn ngồi gần nói chuyện rả rích rất mất trật tự dù nhân viên nhắc rất nhiều rồi, lần 2 thì đúng là im lặng luôn á, như kiểu động đậy thôi cx phải nhẹ nhàng. Quán có decor siêu xinh và cơ sở này thì các bạn phải gửi xe ở ngoài có một bãi đỗ xe ngay thẳng đối diện ngõ đi vào luôn.
Về đồ ăn/ uống: Gía giao động từ 48-60k, bằng một lí do nào đấy 2 lần đến nhân viên đều xin tiền lẻ vì kêu k có tiền thừa trả lại trả lại sau nhưng rồi cx k trả lại :)) nhưng đồ uống rất ok nha. Cafe cốt dừa siêu đậm mùi sữa và cốt dừa, giá 48k hơi chát nhg ngon, chất lượng. Lần đầu mình uống caramel macchiato cx siêu ngậy đúng kiểu mình thích. Bánh mì ăn rất ok, giòn và nêm gia vị ổn, salad đi kèm thơm mùi vừng và ngậy.
Chốt lại: một địa điểm must try cho chúng mình đoá.
Quiet place for reading and relaxing. Here you can find hundreds of books in different languages. The coffee espresso and matcha is delicious. Try the espresso with fresh whipped cream. It's a taste of paradise.
Air condition works very good. Toilets are clean.
The place is a little difficult to find.
Ấn tượng với Tranquil ngay từ buổi đầu "chạm mặt" là quán cafe rất chill và có nhạc jazz nghe lôi cuốn cực kì. Ngồi tranquil lúc nào cũng cảm thấy thư thái, sâu lắng & nhẹ nhàng.
Đồ uống ở đây thì cực kì ổn về chất. Cafe được xay thơm rồi pha chế theo tỉ lệ với sữa nóng thơm ngậy, đổ hình khéo léo theo nghệ thuật latte art. Đến đây chúng mình như được thưởng thức nghệ thuật cafe vậy.
Tranquil Nguyễn Quang Bích có phòng chiếu phim riêng nữa và có giá sách to chiếm cả không gian rộng. Đến đây đọc sách và thả mình vào những bản nhạc jazz thật tuyệt.
Chỗ dung thân lí tưởng cho những con người thích ngồi lê đít ở hàng quán hơn là ở nhà đây rồi :))))
Vị trí thì cực hiểm, mình đi 2 vòng ngõ mới nhìn ra cái biển. Lúc vào thì choáng ngợp bởi sao cái quán đẹp vậy mà lại cư ngụ ở tít tắp vùng sâu xa thế này ?? menu thì hơi đắt so với mình tưởng, nhưng cộng cả không gian , sách đọc thoải mái, chỗ ngồi yên ắng k bị soi mói là thấy quá phù hợp r ? sẽ còn lui đến quán dài dài ?
Quán nằm trong ngõ, không để ý cái biển ở đầu ngõ thì k thấy.
Bên trong rất ấm cúng, thích hợp cho những ngày mùa đông. Mình mang laptop nên chưa check tủ sách, nhưng nhìn lướt qua thấy có 1 số đầu sách khá thú vị. Nhân viên nhẹ nhàng lịch sự. Chắc chắn sẽ quay lại.
thấy review khá tốt nên đến thử xem như thế nào mà thấy hơi thất vọng chút.
quán hơi khó tìm vì nằm khuất bên trong cái ngõ bé xíu mà cái biển thì nhỏ quá nên chả để ý được. Chỗ để xe lại cách xa quán. Không biết thế nào nhưng hôm mình đến chả có người trông xe nên cứ vứt xe đấy mà đi vào quán thấy lo lo.
Không gian quán đúng như tên gọi tranquil- yên tĩnh, phù hợp để học, làm việc hay đọc sách. Bạn có thể chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý phía bên trong quán riêng tư, ấm áp hay không gian bên ngoài sáng sủa, thoáng đãng.
Điều làm mình không hài lòng đó là nhân viên ở đây không nhiệt tình và thân thiện chút nào. Thấy khách đến bước từ ngoài cửa vào không chào thì thôi, cũng không thèm để ý xem khách muốn gì cần gì. Phải để khách lên tiếng trước là bạn ơi cho mình gọi đồ mới bắt đầu nhìn để nói chuyện...Mang đồ ra cũng vậy, tuy là nhẹ nhàng thật nhưng thái độ rất lạnh lùng
mình gọi cà phê cốt dừa. Chất lượng ok tạm ổn nhưng không thể so được với Cộng. Nhìn không hề đẹp mắt do lớp dừa xay nhuyễn bên trên không mịn mà giống như là gàu nổi lên trên vậy ? uống bị gợn gợn ở cổ họng. Giá trung bình k cao nhưng chất lượng phục vụ và đồ uống như này thì mình sẽ không quay lại
Quán nho nhỏ với mấy bàn ngoài trời, bên trong và gác lửng. Không gian được chăm chút khá kỹ. Có cây Piano đẹp. Nước uống bình thường (trà) còn món khác mình ko thử nên ko rõ.
Gửi xe hơi vất vả với đường này hơi khó tìm.
Mình tới Tranquill cách đây cũng vài tháng rồi. Ấn tượng của mình về Tranquill là đây là một không gian đẹp, ấm cúng, xinh xắn, phù hợp để đắm mình vào những cuốn sách hay.
Đồ uống ở đây thì giá hơi cao và ở mức bình thường. Nhân viên thì nhiệt tình vừa đủ.
Có một note nhỏ là quán phải đi vào trong ngõ, nên không gửi xe ngay tại quán, mà gửi ở ngay cây đa Phùng Hưng nhé, các bạn chú ý để khỏi mất công vào tận quán rồi lại quay xe lại nghen ?
Đi từ Phùng Hưng vào thì quán nằm ở ngay góc đường bên trái, để xe ngoài và đi vào trong mới thấy quán nên gọi là quán hoàn toàn khuất, biển tên quán cũng không rõ lắm vào buổi tối. Không gian quán không quá sáng, kiểu lung linh mờ ảo sao đó :v Bàn ghế hơi sát nhau chút, có bàn ghế gỗ và cả sofa, tầng 2 (gáp xép) cũng giống vậy tuy có 2 bàn thôi, và riêng tư thoải mái hơn rất nhiều. Quán hầu như không trang trí gì mấy, điểm nhấn là giá sách lớn và những lọ hoa, một điểm đặc biệt nữa là quán có cái bếp sưởi trông rất Tây và ấm cúng, tạo cho mình cảm giác như đang ở nhà. Nhân viên nữ có vẻ hững hờ quá. Bọn mình bước vào mà nhân viên chỉ liếc một cái rồi kệ luôn chả thèm hỏi han gì (!?). Để bọn mình chờ tầm 5p rồi mới đến bảo là phải gọi đồ và thanh toán ở quầy ? Bọn mình gọi trà Bá Tước (Earl Grey) và cafe nâu. Trà mình không uống nhưng có vẻ không thơm lắm, cafe ngon mỗi tội cho quá nhiều sữa, rất ngọt và ngấy, sữa gần bằng nửa cafe rồi mà giá 38k lận ? Quán cf xay hạt tại chỗ chắc cũng không hẳn thiếu nhưng trừ quán này ra mình chưa thấy quán nào làm cf được đúng vị cả. Và quán này không phải cafe sách thông thường mà nó chứa rất nhiều thể loại sách từ tác phẩm văn học tiếng việt, tiếng anh, sách cổ, sách triết học, tâm lý học, sách tôn giáo, sách ảnh,... rất nhiều những đầu sách khiến mình ấn tượng và rất thích thú. Mọi người đến đây nói chuyện cũng khá nhỏ nhẹ, thường là chăm chú đọc sách thôi. Đây là một quán cafe sách đúng nghĩa và mình nghĩ hẳn là sẽ perfect cho mọi bookaholic ?
Đến tranquil mình chỉ gọi trà hoặc cà phê cốt dừa thôi, cà phê cốt dừa ở đây ngon lắm lắm lắm. Thích cảm giác quán lúc nào cx thoang thoảng mùi cà phê và du dương nhạc nhẹ í, cảm giác bình yên khó tả luôn. Lúc nào chán đời lánh đời cắp một quyển sách đến đây ngồi, đeo tai nghe nhạc trên soundcloud và uống cà phê cốt dừa, cả thế giới dường như chậm lại một chút để mình được sống cho bản thân mình và chỉ bản thân mình thôi...
Giá đồ uống ở đây không rẻ cũng không đắt, theo mình là đáng với phong cách phục vụ và không gian ở đây. Ngồi lâu cũng vẫn thoải mái nữa.
À nhân tiện nhà vệ sinh đáng yêu dã man lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho và có nhạc du dương nhé ?
Một địa điểm thích hợp để lui tới dành cho những người muốn có một không gian yên tĩnh để làm việc, tâm sự hay trò chuyện cùng bạn bè.
Quán nằm trong một đoạn ngõ nhỏ, gửi xe ngay bên đường Phùng Hưng đối diện thẳng với đoạn rẽ vào Nguyễn Quang Bích.
Điểm thu hút chính là tủ sách lớn, bao trọn cả một phía tường của quán với nhiều các loại sách, truyện khác nhau phù hợp với mọi lứa tuổi.
Đồ uống ngon, khá ổn ?? nhưng nhìn chung về giá cũng không hề rẻ, khoảng xấp xỉ 40k đến 50, 60k cho một cốc nước.
Tới Tranquil vào một ngày đông Hà Nội lạnh nhất, cả cơ thể và tâm hồn như được sưởi ấm bởi từng chi tiết nơi đây.
1, Vị trí + không gian: Quán nằm tại số 5 Nguyễn Quang Bích, trong một hẻm nhỏ, chỗ gửi xe thì ở bên cây đa Phùng Hưng đối diện đó (có biển chỉ dẫn). Tranquil có 3 khoảng không gian: ngoài trời (giếng trời của quán), trong nhà tầng 1 và gác xép lửng phía trên.
- Ngồi ngoài trời tràn ngập ánh sáng, cây xanh và hoa nhưng với ngày lạnh như hôm nay thì đó không phải không gian lý tưởng với mình.
- Sau cánh cửa gỗ xanh mộc mạc và không gian tầng 1 với quầy order đồ, giá sách lớn chia làm nhiều thể loại ở từng ô xuyên suốt một mảng tường, với sofa, lò sưởi và những bộ bàn ghế gỗ tông nâu ghi trầm như hút ánh sáng đèn vàng để làm bừng lên cả không gian và tạo sự ấm áp trong mùa đông lạnh.
- Lối đi nhỏ bên tay trái dẫn lên gác xép tầng 2, có một phòng riêng dành cho những ai muốn yên tĩnh làm việc hay tụ tập bạn bè và cạnh đó là khoảng không gian ngồi bệt, nhìn xuống tầng 1 rất đẹp.
- Những bản ballad vang lên mang đến cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng, bỏ lại sau cánh cửa kia cái rét buốt.
2, Menu: menu của Tranquil rất đa dạng từ cafe, smothie, trà, latte,..
- Mình gọi Cafe latte nóng mix với mật ong. Vị ngọt tự nhiên của mật ong pha chút đắng của cafe và khói toả hương thơm nghi ngút. Dậy vị, đậm đà, ngọt thanh là những gì đồ uống này đem lại, cá nhân mình rất thích.
- Bạn mình muốn làm ấm cơ thể nên gọi trà sữa Chai (mới) có vị của thảo mộc, quế, hồi. Ban đầu ngửi rất thơm nhưng vì dậy vị thảo mộc quá nên uống không quen, khó uống.
3, Phục vụ: nhân viên là những người trẻ nên nhiệt tình và chiều khách, phục vụ nhanh.
4, Giá cả: nhìn chung khá hợp lí so với tiền bạn bỏ ra, Cafe Latte - 56k và Chai tea Latte - 48k.
Trên tầng xép nhìn xuống tầng 1 có sách có đàn piano có lò sưởi mà ấm áp lắm ý ~v~. Quán lại trang trí toàn đồ gỗ hịn cực. Giá đồ uống hợp lý. Có cốc london fog rất đáng thử :>.
Hình như chủ quán cũng thích The Beatles hay sao ý <3
Quán không gian khá nhỏ, mặc dù có không gian bên ngoài nhưng bên trong đẹp hơn, nhưng bên trong lại nhỏ quá nên ngồi nói chuyện rất bất tiền, sự yên tĩnh phù thuộc hoàn toàn vào ý thức từng khách. Mình gọi cafe mà uống không có ngon, uống một ngụm rồi để đó luôn vì dở quá. Nhân viên thân thiện nhiệt tình
Quán phục vụ đồ uống đa dạng với cafe, trà,... và đặc biệt là có thể đọc sách, chơi nhạc cụ. Các buổi tối thường có nhạc, có thể đêm nhạc theo chủ đề hoặc open mic (hát cho đồng bào tôi nghe ^^). Ấn tượng quán với giá sách cao vời vợi, ăm ắp sách. Mấy bạn phục vụ coi hiền lành, dễ thương. Quán thiết kế, bày trí đẹp, xinh, có cảm giác yên bình, gần gũi như ở nhà vậy. Đồ uống khá ngon. Mình ghé quán một tối open míc, nghe các bạn hát thú vị lắm, có mấy bạn hóm hỉnh trò chuyện, cả phòng cười giòn tan, cảm giác nhẹ nhàng, xa các bon chen cuộc sống.
Quán trong ngõ nên nếu ko để ý kỹ sẽ dễ lướt qua mất. Phong cách trang trí đẹp, ko gian toả mùi cafe thơm ngào ngạt. Nếu có thêm bánh ngon nữa thì hoàn hảo, sẽ đến tiếp.Chắc chắn
Đến Tranquill vào một ngày mùa đông trời đẹp tuyệt vời luôn, có khi vì thế mà ngay từ lúc bước vào quán, mình quyết định yêu quán này luôn ??. Quán có không gian bên ngoài, bên trong lẫn gác lửng. Trông ấm cúng và yên tĩnh, cảm giác tách biệt khỏi thành phố ồn ã vậy. Đồ uống ngon tuyệt, mình thích trà sữa dừa, thanh ngọt. Ở đây cũng có hàng trăm quyển sách hay và hiếm. Đúng là một địa điểm tuyệt vời cho những ngày muốn đi trốn.
Đặc biệt thích không gian của quán, cảm giác rất england.
Đồ uống cũng có một số loại trà khá hay.
Thích không khí của quán, dễ chịu, yên tĩnh, thoải mái.
Nhà vệ sinh cũng độc đáo rất relax nữa :).
Đây là một quán coffee đúng với cái tên của nó, không gian yên tĩnh với cái kệ sách to oành với cơ man nào sách, đầy đủ các loại sách từ tiểu thuyết, văn học Việt Nam đến văn học nước ngoài và nhiều sách cổ như kiểu bách khoa toàn thư... Trên tầng 2 (cái gác xép) thì phần lớn là truyện tranh, và đặc biệt không có kiểu ngôn tình phù phiếm.
Không gian quán không quá rộng + đèn vàng, tạo cảm giác ấm áp, nhân viên cũng thân thiện và khá biết cách quan sát (khi hết nước lọc thì ra rót thêm cho khách), chỗ ngồi bên trong có điều hòa và có chỗ ngồi phía ngoài tách biệt cho người hút thuốc.
Giá thì mình thấy hơi mắc so với những quán khác một chút nhưng đồ uống + không gian ok nên cũng không sao. Dù nhà cách đây 10 km nhưng mình vẫn hay lặn lội lên đây ngồi học.
Nếu đến lần đầu thì quán hơi khó tìm (dù biết địa chỉ rồi nhưng k nghĩ nó rẽ vào ngõ nhỏ nữa). Đôi khi cái máy xay cafe sẽ hơi ồn.
Quán có phong cách rất ấn tượng, đơn giản nhưng không đơn điệu, có một số loại đồ uống công thức riêng của quán pha chế khá là hay, giá ổn, không gian tuy nhỏ nhưng được chia ra thành 4 khu vực, quán khá đông khách (mình đi vào thứ 7), khách hàng rất đa dạng từ học sinh sinh viên cho tới mấy cô trung niên đang ngồi đan len như trong ảnh, cũng có cả mấy người nước ngoài. Ở trên tầng có không gian tương đối yên tĩnh, thích hợp với mấy bạn ngồi tự học hay đọc sách, viết lách. Tuy nhiên do quán không ở ngoài mặt đường nên khi đến cũng phải để ý chút mới thấy lối vào. Nếu đi ô tô thì để xe chỗ đường Phùng Hưng, nhưng cứ đỗ vào rồi mới nói với chú trông xe là đi cafe nhé - nếu chú dễ tính thì sẽ thu 30k/4 tiếng, vì ở đấy người ta chỉ nhận đỗ xe để vào nhà tang lễ thôi.
Lâu lắm mới có dịp thăm Hà Nội nhưng lại là lần đầu tới Tranquil. Không gian âm nhạc nhẹ nhàng, thư thái, kệ sách chiếm cả một bức tường chính như ngôi nhà mơ ước. Trà ngon, các bạn trông quán dễ thương. Ước gì có một Tranquil ở Sài Gòn.
:)) lần đầu tiên đến quán đã phải công nhận không gian quán nó không hợp với bản thân cho lắm. Quán rất yên tĩnh. Hợp với những người hay đi 1 mình để làm việc. Nv hơi lóng ngóng. Mình muốn mua cái bánh về cũng không có túi để đựng )))))) quán hơi nhỏ so với tưởng tượng.
I really like the London Fog Tea Latte in here. Yet I came here to work on my laptop whilst they were having some kinda problem with their wifi router which required reset all the time. Maybe a bit too much noise from the drink mixing machine nearby. Nice atmosphere though.
Nếu bạn là một người yêu sách, thích sự yên tĩnh và ấm cúng, thì không đâu xa ngay giữa lòng HN, Tranquil sẽ là quán cafe mà bạn muốn dành thời gian mỗi tối cuối tuần. Nằm sâu trong 1 con ngõ nhỏ, Tranquil như một nơi tách biệt hẳn với cuộc sống xô bồ bên ngoài vậy. Mình là một người rất thích cappuccino, tuy chưa thử hết tất cả các loại đồ uống ở đây nhưng mình thấy cappuccino ở đây pha rất ngon, espresso không quá đặc, lớp váng sữa rất ngậy. Ngoài ra còn một điểm cộng là nhân viên trong quán cực hiền và nhiệt tình, và vô cùng đáng yêu luôn, đến mức mình cảm nắng luôn nụ cười của 1 chị nhân viên trong quán :"> Mình sẽ rủ bạn bè đến thường xuyên và gắn bó, ủng hộ cho quán.
Quán nằm ở trong một con ngõ nhỏ, cả quán có khoảng tầm 10 bàn, cả ghế xofa và ghế tựa lẫn ngồi bệt ở trên tầng gác lửng, có một phòng chiếu phim nhỏ cho tầm 15-20 người. Đặc trưng của quán là không gian yên tĩnh, ấm cúng, thích hợp cho những người thích đọc sách, học tập, cần ko gian yên tĩnh. Nhiều bg đẹp cho các bạn chụp ảnh ọt các kiểu ?
Mình thấy mọi người review quán khá tốt nên tìm tới. Vốn là người thích sách nên mình thấy rất hứng thú. Mình tới theo địa chỉ thì là một quán rất nhỏ, ko có mấy chỗ để ngồi. Bạn ở quầ chỉ sang quán trong ngõ 5. Tới đây thì mình thấy các hình ảnh giống như các bạn check in. Nhưng không gian cũng nhỏ quá. Cảm thấy hơi bức bí. Đồ uống hơi đắt, mình gọi cafe cốt dừa là 42K. Uống cũng ko cảm thấy đặc biệt. Nhân viên ko niềm nở, mang đồ ra đặt trên bàn rồi đi. Cảm thấy ko thân thiện. Nói chung là khá thất vọng. Có lẽ các bạn thích TB chắc thích nơi này.
Biết và tìm đến Tranquil với lí do là một fan cuồng The Beatles, với những ai yêu The Fab Four thì có lẽ sẽ yêu nơi này ngay giống như mình. Phố Nguyễn Quang Bích vốn đã không ồn ào xe cộ nên khi lui vào trong ngõ tìm vào quán, không gian càng tĩnh lặng hơn, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương âm lượng vừa phải cùng tiếng người thì thầm nói chuyện ? Vào cửa đập vào mắt là giá sách chiếm chọn 1 bên tường, bức ảnh chân dung lớn của trưởng nhóm tứ quái - John Lennon được treo ngay tại vị trí đẹp, trang trọng nhất cafe : phía trên cửa lò sưởi, đối diện với bức chụp 4 thành viên vào những ngày đầu thành lập. Mình gọi 1 tách trà London fog, uống ở vài nơi nhưng ở đây là pha ok nhất và đi cafe mình cũng chỉ gọi trà thôi, đồ uống khác chưa thử qua. Cảm nhận từ không gian và khách đến quán là rất "văn minh", không ồn ã xô bồ. Khách đến quán phần lớn ngồi học, làm việc, đọc sách, nói chuyện lịch sự... Ai muốn đến hội họp, tán gẫu cười đùa to nhỏ thì chắc hẳn đây không phải nơi thích hợp. Một ngày lên Tranquil, ngồi trên gác lửng đọc một cuốn sách, thưởng thức trà và nhạc cổ điển là một trải nghiệm thú vị mỗi chiều cuối tuần.
Cf trong ngõ hẻm....
Điểm thích nhất của quán là yên tĩnh, cực yên tĩnh lun nên vào đó làm gì cũng nhỏ nhẹ thỏ thẻ. Những bạn nào yêu thích phong cách trầm như mình ngồi cf ở đây sẽ rất thích.
Đồ uống cũng khá ổn, nhưng giá hơi cao một chút.
Quán cũng không rộng lắm nên không thích hợp đi đông.
Chỗ gửi xe hơi bất tiện vì phải sang bên đường.
Cổng vào hơi mờ nhạt nếu ai không chú ý sẽ không biết quán cf ở đó.
Nhìn chung thì mình thấy quán khá ổn, nếu nhà gần đấy hoặc có moneyy thì mình sẽ quay lại :v hê hê
Hnay mình cùng bạn đi uống gọi 2 đồ tầm hơn 100k
Đến với tranquil vào một ngày âm u lành lạnh và muốn tìm một không gian yên tĩnh để học bài. Quán đã k làm mình thất vọng <3 <3. Tranquil có 2 tầng. Tầng trên có 2 khu một khu ngồi ghế, một khu ngồi bệt. Phía dưới có khu trong nhà có cái giá sách to và đèn siêu ấm cúng. Bên ngoài thì có trần bằng kính nên siêu sáng dù hơi lạnh tí hihi.
Đồ uống giá cả hợp lí. Các bạn phục vụ hơi lạnh lùng tí nhưng k sao vì quán đã đủ ấm áp rồi!!!
Hi vọng sẽ dc quay lại Tranquil vào một ngày k xa
Quán mới, không gian nhẹ nhàng, nhạc chơi bằng đĩa than, khá phù hợp cho đọc sách, các hoạt động me-time tương đương hay trò truyện nhẹ nhàng cùng bạn bè.
Nhân nói về sách: Một trong những giá sách đẹp nhất Hà Nội mà mình từng ghé qua cafe. Sách khá đa dạng, có chiều sâu và thể hiện sự đầu tư chọn lọc của chủ quán. Ngoài một dãy truyện tranh trên gác nhỏ tầng 2 ra thì còn lại là các sách khá sâu sắc và kinh điển, từ Catcher in the rye hay Made in Japan (nguyên bản tiếng Anh) cho đến Nhật kí trong tù, thơ Hàn Mặc Tử và thậm chí là Đại Việt sử kí toàn thư; tuyệt đối chưa thấy ngôn tình.