Tranquil Books & Coffee - Nguyễn Biểu ^^
Quán cf đẹp mộng mơ lun nè :))
đi lên cầu thang la bước vao ko gian cực kì mờ ảo :v
du la đên buổi tối nhưng vẫn thấy đẹp cực lun ấy, góc chết đủ kiểu chi co la chup lên sẽ tối :)) nhưng ma chụp cảnh thì đẹppppp :v
Tầng 2 cũng đẹp nhưng k đẹp bang tầng dưới đâu ạ, mọi ng nói chuyện nhẹ nhàng lắm luôn nên k hợp kiểu cac bạn tụ tập chém gió ^^
Giá ca tâm trên 50k ạ
Quán cf đẹp mộng mơ nhưng đi vào buổi tối ko chiêm ngưỡng hết dc ???? henn ngay gần nhất rảnh rỗi sẽ ghé qua vào một chiều thu ❤️
Điểm trừ : menu đồ uống khó chọn, hinh như ko có đá xay .. ???? gọi vẩn gọi vơ thui thi trúng cốc matcha cụg thơm phết, chuẩn mùi vị đậm đà ...
Giá cũng hơi cao nhưng chắc vì view đẹp nên cũng tầm 50-60k cho môt côc nhé moi ng !
Không gian ngay chỗ đàn đẹp lm ấy, đến bị hêt chỗ rui nên lên tầng ngồi thấy hơi tối, moi ng moi góc :)) ai cũng nch nhỏ nhẹ ☺️
Đúng là Tranquil hợp với một buổi chiều đẹp trời, cầm theo cuốn sách đến chọn một góc nắng đẹp và ngồi vừa nhâm nhi ly nước vừa đọc sách chứ không hợp để hội họp cùng bạn bè các kiểu. Mình với bạn vào đây nói hơi to xíu là bị nhân viên nhắc nhở ngay, nhưng cũng không thấy vấn đề gì vì đấy là quy tắc chung của quán, lần sau nhớ để đến đúng mục đích thì sẽ tốt hơn.
Quán khá là nghệ, bàn ghế đều tông màu trầm, có cả cây piano, kể hôm nào có độc tấu thì thích.
Hôm qua tớ tới Tranquil 18b Nguyễn Biểu. Nhìn xung quanh không thấy đâu, nhưng hoá ra quán nấp ở cạnh Vinmart, trong một khu chung cư (?) khá cũ. Quán ở tầng 2 khu chung cư đó nhé.
Nhìn chung thì không gian của quán có vẻ theo tông màu ấm, trang trí cũng đẹp. Tầng 1 của quán nối với tầng 2 bằng một cái cầu thang xoáy, đi thì bước chân nhẹ nhàng một chút vì quán rất tĩnh.
Tầng 1 và tầng 2 đều có ghế sofa rất phù hợp để nằm dài ra, và ngoài ra có nhiều bàn phù hợp cho các bạn tới làm việc/học bài. Nhạc bật cũng không hề gây mất tập trung nhé! Âm lượng vừa phải và có vẻ là hay bật classical thì phải.
Trên tầng 2 không gian hơi tối hơn tầng 1 vì không có ánh sáng tự nhiên từ cửa kính hắt vào, nhưng vẫn đảm bảo vì quán có lắp đèn rải rác quanh không gian của tầng. Ngoài ra, tầng 2 cũng có hai kệ sách to to, chắc các bạn sẽ tìm được cuốn sách yêu thích của mình ở đây (có cả truyện tranh nha!)
Diện tích và cách bày biện trang trí của quán cũng khá hợp lí, không bị quá nhiều khoảng trống chết. Có piano cơ ở tầng 1, rất đáng yêu.
Quán trong tầm giá 40-65k, thuộc dạng trung bình/đắt so với Hà Nội hiện nay. Tuy nhiên, vì quán có điều hoà nên có thể chấp nhận được. Quán chỉ nhận thanh toán tiền mặt, tại quầy các bạn nhé.
Quán có 3 tầng. Trên cùng là nhà kính phải tự mang đồ uống lên nếu ngồi ở đấy. Điểm cộng: không gian đẹp. Điểm trừ: mình gọi banana coffee 52k nhưng k có vị cà phê, vị chuối nhẹ, k ngon, cốc to nhưng đc ít.
Đến với Tranquil vào một ngày đông lạnh giá. 2 chị em mình gọi 1 banana coffee và 1 cafe latte. Không gian quán rất ấm cúng, ko nhiều sách lắm nhưng cũng đủ để một đứa cuồng sách như mình thấy thích thú. Banana coffee hơi ngọt và thơm mùi chuối :))). Giá cả đồ uống theo mình thấy khá cao nhưng bù lại không gian đẹp. Highly recommend cho bạn nào cần sự yên tĩnh để đọc sách và thư giãn, tránh ồn ào ????. Ah quán ngay cạnh cái Vinmart nên ban đầu mình tưởng đi nhầm ))))
Huhu ít thấy có quán nào lại an tĩnh dễ chịu như chỗ này. Không gian không quá lớn nhưng có 3 tầng (gồm cả nhà kính) nên cũng khá thoải mái về chỗ ngồi. Đồ uống siêu siêu ngon, mình và bạn đã thử banana coffee, grey coffee (không nhớ tên :))) và masala chai, thích trà masala nhất luôn, đựng trong ấm xinh đẹp, trà ngấm uống rất ngon và thơm, hơi cay vị gừng uống ấm cả người, cơ mà ấm trà to uống mãi không hết. :)) Quán mở nhạc nhẹ nhàng và có quy định không làm ồn nên rất hợp để học và làm việc, nghỉ ngơi yên tĩnh. Decor đẹp và nghệ, trời tối sẽ tắt đèn thắp nến siêu xinh, có đèn bàn cho ai muốn đọc sách, làm việc ạ. :"> Ngồi trong quán nhìn thành phố lên đèn thích lắm í.
Vẫn là cô gái sàigòn lang thang tìm hàng cafe yên tĩnh.
Mình có đến đây vào một ngày tâm trạng không được tốt cho lắm, nhưng khi ngồi ở đây rất yên tĩnh, nhẹ nhàng, chỉ uống nước và đọc sách, mình cảm thấy dễ chịu hơn.
Ban đầu mình hơi khó để tìm quán, vì lúc đến địa chỉ thì là một cửa hàng tiện lợi, liều lĩnh đi lên tầng của tòa nhà bên cạnh mới thấy được quán này. Quán hơi bé, nhưng nhiều tầng, hình như có cả nhà kính bên trên nhưng hôm đấy mình không lên đấy. Không gian quán khá đẹp, trang trí đơn giản nếu bên ngoài không vướn nhiều dây điện thì view cũng đẹp lắm đấy!
Đã đến quán nhiều lần trong 1 năm qua, phải nói là không bao giờ mình thôi yêu Tranquil. Một buổi sáng yên tĩnh, với nhạc nhẹ, ánh sáng, và cốc cafe, không nơi nào phù hợp hơn để tập trung vào công việc, hoặc một quyển sách hay. Tầng mái với nhà kính, cùng view đẹp, phù hợp cho những cuộc nói chuyện với bạn bè. Mình cũng đến quán vào buổi tối. Ánh đèn cùng không gian lãng mạn phù hợp cho cuộc hẹn hò với một cô người yêu yêu thích sự yên tĩnh nhẹ nhàng :3 Highly recommend các bạn.
Mình thích Tranquil Nguyễn Biểu hơn bất cứ chi nhánh nào khác ở Hà Nội.
Không gian ở đây sẽ rất yên tĩnh và lý tưởng để đọc sách hay làm việc.
Đồ uống cũng ổn, giá cả hợp lý.
Mình hay gọi cafe khi đến đây, cafe khá ngon.
Các bạn phục vụ cũng rất nice.
Chắc sẽ còn quay lại nhiều.