Mình mua bánh Crepe ở đây, mua loại nhân sầu riêng. Thực ra trên mạng nhìn cách họ làm rồi nhìn hình ảnh đẹp mình thấy mê tít, thèm khát lắm, nhưng thực ra khi ăn thì kfai như vậy ????
- Trước tiên, 1 hộp gồm 5 cái thôi, cũng to bự và xếp màu rất đẹp. Mỗi chiếc bánh đều đc bọc nilon kín để tránh dây hoặc dính sang các cái khác ????
Bên trong bánh là nhân sầu riêng, rồi bao ngoài là kem tươi và bọc ngoài bánh crepe. Chân thành mà nói thì quá là ngấy ấy. Kiểu bứ của sầu riêng và cái kem tươi, ăn 1 nửa miếng đã cảm thấy quá tải rồi. Mặc dù nhân sầu riêng siêu nhiều (bạn nào mê sầu riêng chắc thíc lắm, còn mình thì k) ???? Vỏ bánh màu vàng và xanh cũng k khác j nhau đâu nha!
Mấy ce trong CTy mình ăn và cũng chê là ngấy quá, khó ăn ???? 1 cái cắt ra xong 2 người chia đôi mà cũng ngây ngất k ăn hết đc ????????
- 1 hộp này là 80k nhé, cũng tương đối rẻ đó vì so với các shop khác toàn bán hơn trăm cơ ????
Đây là lần đầu tiên mình ăn crepe sầu chán như vậy. Vỏ bánh gói ko đẹp mắt lắm (hơi méo mó). Lớp vỏ vàng ở ngoài ăn cứng & dày. Nhân bên trong chủ yếu là kem, có mỗi một ít sầu nên ăn rất ngấy và nhạt nhẽo. Chỉ có 1 lần và ko có lần 2. Huhu