Mình mê xôi xéo của chị Trang Cao từ ngày học cấp 3, vì vừa ngon vừa rẻ. Ngày xưa chị còn bán online, qua vài lần chuyển địa điểm sau vài năm thì giờ quán ở Hoàng Minh Thảo nhé.
Mình hay ăn xôi gà xào nấm, hôm nay thèm thịt kho quá nên gọi xôi xéo thịt kho tàu ăn cho sướng đời. Nhưng trong ảnh lại là xôi thịt xá xíu của bạn mình ????
Xôi ở đây dẻo và thơm, thịt kho đúng kiểu mình thích, mềm và ngấm gia vị, có thêm ruốc và hành khô rắc lên trên ăn rất ưng. Nói chung là trước giờ mình chưa chê xôi chị Trang lần nào, vẫn yêu như lần đầu tiên ăn!
Giờ quán có thêm cơm, trà sữa,... nhiều món đa dạng hơn cho các cậu tha hồ thử nè ????????
Hic nước ép gì vậy ???? Siro á Xôi tẩm bột nghệ à?
Nói chung xôi ăn cũng tạm thôi còn nước ép chán mình thích nhất nc ép tươi thì k có! Xôi có cái vị bột nghệ mà mình k biết diễn tả sao ăn k hợp khẩu vị mình! Mình ưa ăn sạch tươi nc ép làm mình thất vọng quá ! K sao ăn rồi cảm ơn chủ quán sau k uống đc nc ép nữa :(((
Trà sữa dưa gang màu đục như nước gạo . Nhìn thì k đẹp lắm nhưng uống còn kinh hơn. Đề nghị lần sau shop cho ít đường hoá học thôi nhé. Từ bé đến giờ chưa từng uống cốc nước nào ngọt dã man ntn
Xôi ở quán thì rất ngon. Nhưng nước uống thì ko chấp nhận được. Nước ép dưa gang mà toàn siro phẩm màu. Mong quán lần sau đăng đúng nội dung chứ nước ko thể uống nổi luôn
Nước ép dưa gang ở tiệm quá tệ. Ko phải nước ép mà là siro pha sẵn!!
Sánh nay ra ăn bát xôi dò với trứng. 1 quả trứng với mấy miếng dò và một ít xôi mà hét 50k/1 bát. Xôi thì để mấy ngày cứng như đá. Lần sau cạch ko bao giờ ăn ở chỗ này nữa !!!