Quán nhỏ, trang trí ấm cúng, nằm ngay bên hông Văn miếu. Quán có nhiều đồ uống với cách pha chế khác xa ở Đà Nẵng. Mình gọi chocolate đá xay. Phần kem trên hơi béo nhưng phần đá xay phía dưới thì đắng. Mình thích hơi ngọt ngọt một chút. Ly này 40k, giá cũng tương đương ở Đà Nẵng. Nhân viên quán khá dễ thương, phục vụ nhanh nhẹn, pha chế nhanh nên mình k phải chờ. Buổi chiều ngồi chỗ này ngắm đường phố thích lắm. Sẽ quay lại nếu có dịp ra thăm thủ đô lần nữa
Quán ngằm ngay ngã ba, 2 mặt phố, dễ thấy, rộng rãi. Bãi gửi xe ngay bên đường chỗ Văn Miếu cũng tiện. Ko có điều hoà nhưng đc cái thoáng mát. Menu có chăm chút, giá tầm 30k-50k. Nhân viên nhanh nhẹn.
Thích hợp tụ tập bạn bè, nhất là vào mấy ngày lễ, Tết, quán lúc nào cũng đông, một phần là do gần Văn Miếu.
Quán dùng cốc nhựa, trông ko đc đẹp lắm nhưng tiện cho kháh lẫn quán, đỡ phải rửa dọn, vỡ, khi nào khách chưa uống xong mà cần đi có thể cầm theo luôn, bảo nhân viên đóng nắp với cho túi là đc
Tôi thích góc phố này nơi có hàng cafe với những đồ uống đơn giản nhưng hợp lý. Không hương liệu mộc mạc nhưng đủ chất. Giá cẢ vừa phải mọi thứ đều vừa đủ cho một nơi tôi muốn đến thương xuyên. Món tôi thích nhất là cà phê pho mai.