Đường A4 này có 2 quán bún chả kế bên nhau riêng mình thấy quán Trang số 73 ngon vì thịt ướp thơm không quá mỡ, nem rán cũng có vị thơm giòn không quá dầu, nước mắm ngon vừa phải nếu ăn mặn như mình thì nêm thêm mắm mặn có sẵn trên bàn , 30k/ phần ăn vừa đủ no 1 người, nem thêm thì 10k/ cây, giá như vậy quá ok, rau cho 1 người nhiều ăn không hết, không gian thoáng mát không bị ngộp bởi khói bên ngoài phục vụ cũng nhanh vì chưa đầy 5p đã có món. Hài lòng sau khi ăn.
Đây là quán bún chả mà mình ăn lần đầu tiên. Ăn nhiều quán bún chả Hà Nội khác nhưng thấy ở đây có vị ngon nhất (cũng may chỗ này ăn đầu tiên, ko thì chắc bye bye món bún chả rồi). Thịt chả nêm vừa ăn, nước dùng có đu đủ xắt miếng, vị đậm vừa, rất hợp với khẩu vị của mình (mình mê ngọt).
1 phần ăn 25k. Rau hết thì cứ lấy thêm free. Bún thêm thì 3k/ dĩa. Thêm nem rán thì 10k/ cái. Mà nem rán ăn khá là nhiều dầu nên hơi ngán chút.
Ngoài ra còn có bún đậu. Phần đậu hũ và chả cá chiên ăn giòn ngon lắm. 1 phần 25k nhưng bún đậu ăn chỉ vừa bụng chứ không no như bún chả. Bún nem rán cũng 25k/ phần.
Nhớ địa chỉ là quán ở số 75, vì số 73 cũng có 1 quán bún chả (mà cá nhân mình thì thấy ko ngon bằng). Quán có 2 tầng nên đi số lượng lớn vẫn đủ chỗ ngồi. Quán tương đối thoáng mát. Đã quay lại đây ăn cả chục lần mà lần nào ăn cũng vẫn thấy ngon.
Ở trên đường A4 này tập trung nhiều quán bún chả lắm nên mình vô thử quán này. Lúc mình vào ăn thì tầm 7h tối rồi nên quán cũng khá là đông khách luôn ik. Gọi 2 phần bún chả Hà Nội mà chờ cũng lâu lắm, chắc 20-25 phút hay sao ik nhưng được cái thịt nóng sốt, thơm phức. Bún ở đây cũng nhiều, thịt cũng nhiều, mà đu đủ hay cà rốt ngâm mình thấy hơi ít. Nước mắm ăn okie. Với giá 25 k mà được như vầy mình thấy cũng vừa phải. Cho nguyên rổ rau mà rau xà lách bự lắm.