Mình vừa đặt mua bánh sữa chuaở đây và lúc nhận hàng thật sự rất sốc. Ban đầu còn tưởng chỉ có vài bánh bị dẹp thì ko sao, nhưng toàn bộ bánh đều ko bị dẹp thì cũng chảy nước ra hết, có bánh còn bị mốc. Ngày sản xuất toàn là mấy tháng trước, thậm chí là nửa năm trước. Vỏ bánh nhìn là biết cũ lắm rồi vì bụi bám đầy cả. Nhiều bánh ko cần mở ra cũng có thể nhìn thấy là nó bị xẹp, chảy nước và KHÔNG ĂN ĐƯỢC rồi. Thế nên chả có chuyện ko biết mà lấy ngẫu nhiên gửi hàng cho khách được. Này kiểu như hàng tồn lại rồi cố tình tống đi hết vậy. Ủa biết đặt hàng qua mạng nên gửi đồ kém chất lượng cho khách vậy hả? Chơi vậy ai chơi lại má. Lần đầu tiên mua hàng mà cmt phàn nàn luôn á trời. Bán đồ ăn, nước uống mà chơi vậy ai chơi lại. Cứ tưởng tháng cô hồn sắp qua sẽ được yên ổn nhưng không, vẫn gặp cô hồn. Mai mốt bán đồ có đức xíu nha bạn gì ơi.