Được chị bạn giơi thiệu cho chỗ này , đến ăn 2 lần đều thấy ô kê , nước lèo thơm , ngọt , cọng bánh canh dai vừa đủ , rau sạch , nhìn tươi , giá trụn vừa phải , k quá bấy , mỗi tội quán hơi đông nên chờ đợi lâu , giá hơi chát chút nhưng ăn được , thèm bánh canh Trảng Bàng nên ghé đến đây 1 lần
Tình cờ biết quán này và ghé vào ăn thử. Quán nhìn có vẻ lâu năm. Nổi bật của quán là tuy ko hoành tráng như những quán ăn ở Q7 khác nhưng vẫn có khách Hàn Quốc đến ăn. Trên tường treo ảnh các loại rau sống, có tên khá thú vị. Menu ngoai thịt heo còn có các món nước khác như bún thang, bánh canh. Mình thấy quán ăn ngon mà giá cả rất phải chăng. Nước uống phong phú và chè tráng miệng cũng phong phú nữa. Nhân viên hiền lành và thân thiệt. Món nào ăn ở đây cũng rất đậm đà, nhất là mắm nêm. Mặc dù quán hơi cổ nhưng đồ ăn làm sạch sẽ ngon mắt. Nhất định sẽ quay lại đây thường xuyên.
Nhân dịp hội chợ chạy từ Gò Vấp sang quận 7 để ăn tô bánh canh giò trảng bàng Hoàng Ty. Tuy hơi xa nhưng cũng đáng để thưởng thức. Giá cả chung giữa các quán dù là quận 1 hay quận 7 đều như nhau, chất lượng mỗi nơi có khác xíu, nhưng ở đây nước chấm khá ngon, có phần ngon hơn quán ở chợ Tân Định.
Đường***khá rộng, chỗ để xe thoải mái có thể đỗ cả oto. Quán buổi sáng khách cũng chưa được đông lắm nhưng nhìn chung là khá ổn. Đợt hội chợ lần sau tôi sẽ ghé lại đây. Chúc quán bán đắt hàng.
Đây là phần thịt 150k (quá mắc) chỉ có mấy lác thịt đếm còn được, nước chấm mặn ăn tê cả lưỡi, cộng thêm một phần bánh canh móng (bánh canh móng và nước lèo) không có gì đặc biệt mà tính tiền hết 217k. Không bao giờ ăn ở đây nữa