Quán ở Lâm Văn Bền gần Nguyễn Thị Thập rẽ vào. Quán rộng rãi, mát. Phục vụ kiểu gia đình. Menu chủ yếu là bún đậu và 1 số món gọi thêm. Giá cũng không đắt không rẻ, phần lòng luộc ruột non làm rất kĩ, không bị đắng. Bún đậu cho khá nhiều bún, đậu giòn, nhưng không ngon lắm. Phần thập cẩm có thêm thịt giò luộc, nem rán, chả cốm. Mắm tôm không quá mặn. Ăn xong không có chewing gum
Quán toàn là bàn thấp mà lại để sàn dơ: xác gián chết ngay trên lối đi giữa các bàn, gián sống to bự thì bò tới bò lui. Có 2 con chó nhà nuôi nhìn cũng dơ và sủa liên tục ồn kinh khủng. Nhiêu đó là món ăn có ngon cỡ nào cũng ăn ko mạnh miệng nổi.
Do gần nhà nên ghé ăn thử, mình ăn thấy chả cốm, nem rán bên này cũng khá ngon. Hôm mình đi cũng vắng nên đồ ăn lên nhanh. Mình gọi 2 bún thập cẩm, 1 bún đậu nem, 1 chả cốm thêm, trà đá, nước ngọt tổng cộng 190 mấy.
Quán có không gian rộng rãi. Một phần ăn theo mình thấy bún và thịt khá nhiều. Chủ quán cũng vui vẻ khi ra về còn tặng kẹo gum cho khách. Điểm trừ duy nhất là phần thịt luộc hơi lạnh làm giảm đi độ ngon. Đánh giá tổng thể là mình cũng khá hài lòng với chất lượng và giá tiền.
-lần đầu đến ăn khá ngon,lần thứ 2 đến ăn không ngon mấy vì thị heo luộc còn lạnh nhưng lấy tủ đông ra, lòng luộc thì đông đá sẵn có khách mới rả đông luộc lại,chả cốm lần đầu đi ăn rất béo và bùi, lần này thì chiên khá khô và không bùi,nhưng được cái nhiều ,1 phần 55k thập cẩm bao gồm :bún,đậu,chả cốm,thịt luộc ,rau,mắm tôm, trà đá thì đợi cả buổi mặc dù lần 2 đến lúc 2h chiều.nhưng so với khu vực q7 bán món này thì chỗ này hơn nhiều chỗ khác ở q7.không quá ngon nhưng vừa túi tiền sinh viên,tạm ổn thôi.mặc dù lần đầu đến mình ăn thật sự rất ngon, nên mong mỏi đi ăn lần nữa, đến lúc ăn lần 2 thì không mấy ngon miệng cho lắm.
-không gian quán thì khá rộng nhưng nhìn vào hơi xô bồ phía bên trong , như loạn mắt cả lên, để gương soi mặt to đùng ngay góc bàn luôn,quán nhìn chưa gọn gàng cho lắm
Quán ngon. Em là mối ruột luônn. Nhà gần đó nên hay ăn hoài. Bị cái em chỉ thích ăn bún đậu không hoặc là bún đậu thịt thôi. Em là em chấm mắm tôm cực nhiều luônn mà anh chị lúc nào cũng vui vẻ cho nhiều. Có khi mua 1 phần mang về thôi mà xin tận 4-5 cái chén nhựa với đũa các thứ mà anh chị vẫn thoải mái lắm. Đi ăn có kì mua về em bị thiếu 10k cái kêu để lần sau ăn trả )))) nchung anh chị vui vẻ với dễ thương lắm lắmmmm ????hứng thì review thôi chứ kbh ăn mà chụp kịp )))