Trời mưa rủ ông anh cũng thích ăn phở giống mình ghé đây ăn thử. Bảo vệ lịch sự, dễ thương. Mới bước vào quán là đã ngửi thấy mùi nước lèo đúng kiểu Bắc toả ra ngào ngạt ấm lòng người mới bị mắc mưa rồi :)) 2 anh em kêu ngay tô phở gà và 4 cái quẩy ăn. Nước phở đúng kiểu Bắc lại còn cho mấy sợi lá chanh nữa. Bánh phở hơi mềm xíu, để lâu dễ nát nha nhưng ăn vẫn ngon. 35k / tô nhưng thịt gà nhiều nè. Nhân viên đông, nhanh nhẹn, kêu cái là có.
Phở gà ta trộn ngon xuất sắc nè, bánh phở nhiều nhưng gà xé thì hơi ít. 1 tô là 40k đắt thiệt nhu gư mặt bằng ở PXL thì cũng không rẻ, gà thì là gà ta nên ăn ngon, ko bị bở nha.
Mình gọi thêm chén trứng gà non 30k ăn kèm bao nngon, 1 bữa tối ngon lành cành đào nhưng hơi đau ví tí :))
Chào mọi người, hôm nay mình sẽ review cho mọi người về món phở gà, dùng để ăn sáng hoặc chiều tối đi làm về ăn rất ngon nhé. Trước hết là cảm nhận sơ bộ, tô khá to, nhiều bánh phở, thịt gà tươi mềm ăn rất dai và ngon. Các bạn có thể nói chủ quán để nguyên đùi hoặc xé nhỏ ra tùy thích nhé. Nước dùng là nước cốt hầm gà, rất bổ dưỡng, nên uống để lấy hết chất dinh dưỡng nhé. Có rau xanh thơm để các bạn ăn cho thanh đạm. Quán không gian khá oke, chủ quán thân thiện. Chúc mọi người ngon miệng nhé!
Mình đã ăn mấy lần ở đây, có thử 2 món là phở gà với miến trộn r mình bị ghiền miến trộn ở đây lun.Một tô như v là 40k, gồm vài lát thịt gà, gà mềm nhưng chắc, miến được trộn với đậu phộng, thêm gia vị của quán vô, ngon lắm. Đã v còn thêm 1 chén súp, ăn khá thanh
1 phần lòng gồm tim gan phèo cật bao tử lá mía ... + 1 tô cháo huyết to, rau tươi sạch, chấm mắm tôm , giá 50k . Chất lượng lắm luôn! Cô chú chủ quán và nhân viên, chú bảo vệ nhiệt tình, quán rộng, sạch sẽ!
Xôi hơi cứng, không hợp gu mình nhưng gà thì rất ngon. Thơm và giòn. Nước dùng tạm được. Chỉ không hiểu là gọi 2 phần mà cho 3 bịch nước dùng. 1 bịch lạ lạ và hơi mặn. Không biết để lf gì. So với giá thì chất lượng vầy là okie. Có dịp sẽ tiếp tục ủng hộ.
Thật sự phật lòng khi nhận món, xôi gà có 3 miếng gà mỏng dính lấy giá 35k. Thôi bỏ qua, khi mình ăn thì thật sự thức ăn rất ngon, Theo kiểu ăn vào là biết người nấu rất có tâm ấy. Phở gà nấu theo kiểu bắc, nhiều hành và nước dùng đậm đà. Xôi nấu vừa tới không bị nhão như nhiều chỗ khác, cũng không khô khốc mà vẫn giữ được độ dẻo của xôi. Nói chung đồ ăn ở đây mình thấy hợp khẩu vị, không ngọt như khẩu vị đa số quán xá ở Sài Gòn. Để lại review nhẹ để quán rút kinh nghiệm và cho nhiều gà hơn xíu để khách ăn còn thấy đáng đồng tiền nha nha nha.