Order 3 ly về từ grab thì nhận được 3 ly hinh bên dưới
Chỉ có 1 ly ( sâm bổ lượng) là ăn được
1 ly củ năng nhãn nhục bị hôi ê chua lè
1 ly đậu đỏ hạt sen bị hôi và đắng
Thất vọng vô cùng, quán bán hàng không có tâm đồ hư ma cũng bán cho khách ăn.
Mình order 2 chè khúc bạch vải nhưng không có khúc bạch và cũng không có vải. Một ly 28.000 nhưng chỉ có nước hương vải thôi. Rất thất vọng mặc dù bánh trứng kèm theo khá ngon.
Lần đầu ăn món này là ở meet fresh sư vạn hạnh mall giá 99k nên thấy quán có bán mình liền order thử. 1 phần chỉ 40k thôi, bằng nửa giá meet fresh nhưng chất lượng thấy cũng khá là ok đấy, khoai dẻo, ngọt ăn kèm nước sâm thảo mộc, 1 ít sữa béo như vị trà sữa oolong. Khá tuyệt.
Lần đầu biết quán này là buổi chiều lạt miệng nên thèm cái gì ngọt ngọt; bùi bùi thế là quýêt định order thử ly chè hạt sen đậu đỏ của quản. Cảm nhận là chè ngọt, thơm mùi sen, đậu đỏ mềm, bùi đúng ý mình. Lần 2 kéo bạn ủng hộ thêm 8 phần khác nhau thì món nào cũng ok cả, riêng món khoai dẻo đài loan và khúc bạch ngon nhất. Tranh thủ quán đang có mã giảm giá sẽ order tiếp
Chè siêu ngọt, mà ít nữa, mình order đủ loại ăn thử, dở nhất là sâm bổ lượng có đúng 1 củ năng còn lại toàn bo bo phổ tai các kiểu, cho cả rổ đá vẫn ngọt :(