Quán này ngay gần nhà, ra ăn mấy lần rồi thì thấy phở nước cũng không có gì đặc biệt lắm, nước phở hơi nhạt, được mỗi cái cũng đầy đặn thịt với bánh phở. Còn phở xào thì mình thấy ổn hơn, nêm vừa ăn, thơm ngon, nhiều rau cải, hành tây với thịt bò, đĩa cũng không quá bé.
Về vị trí, chỗ này ngay gần nhà mình, đi bộ vài bước là ra, nằm ở mặt đường Lê Trọng Tấn rất dễ tìm, khu vực đầu ngõ 198.
Về không gian, mình thấy quán khá sáng sủa, bàn ghế cũng gọi là sạch sẽ so với một quán giá bình dân, bên ngoài có vỉa hè rộng để xe thuận tiện.