Mình ăn 2 người bill khoảng 1tr4 nha . Giá khá mắc mà bù lại chất lượng thịt rất tốt. Rau tươi . Nên ăn thịt bò hơn thịt heo . Nhân viên cười đùa ồn ào , thái độ phục vụ không tươi , tóc bù xù , không thích thái độ nhân viên . Mì lạnh 180k vị ổn , topping được đúng 1 lát thịt mỏng và nửa trái trứng cùng 1 ít rau ăn kèm . Các phần thịt dao động từ 200-600. Combo thịt 1500 . Phần thịt bê ra khá ít . Khoảng 150gr/ 1 phần . Súp bò cay 180k để vô cái tô khá lớn , nhưng phần súp lại ít, nên nhìn như tô súp ăn dở mất 1 nửa . Nói chung ăn xong vẫn thấy mắc quá mắc ...
Nhà hàng Hàn Quốc mới mở gần nhà, sẵn nhà có dịp tụ tập nên ghé ăn thử luôn ????????????
Quán mới mở nên bàn ghế, chén đũa mới tinh luôn
Không gian cũng rộng rãi, tới tận 3 tầng, có luôn cả phòng chơi cho trẻ em nữa ????
Tuy nhiên do đặc điểm là quán nướng nên k khí hơi bị ám mùi
Giá cả cũng tương đối cao, chủ yếu là các món thịt nướng, lẩu
Mình gọi các món như hình dưới.
Thịt bò thì do gọi k ướp gia vị nên hơi nhạt, nhưng bò tươi và cũng mềm nếu nướng tái hoặc chín tới.
Thịt heo mềm, ngon
Nói chung là nêm nếm hợp khẩu vị với mình.
Panchan và nước lọc, khăn ướt k tính tiền nhé. Đặc biệt là panchan đa dạng và ngon lắm nhé
Bạn có thể nhờ nv nướng giúp hoặc tự nướng ????
Nhóm mình 6 người đi ăn. Hỏi mỗi phần bao nhiêu ng ăn thì bạn PV luôn trả lời là 2-3 ng. Vì nhóm 6 người nên nghe vậy mình kêu 2 phần mỗi món. Hậu quả là phần ăn quá nhiều. Nhưng khi đem món đầu lên mình phát hiện ra phần ăn quá lớn nên yêu cầu cancel bớt. Mình gọi đâu đó 4 món tổng cộng mà khi lên món đầu mình kêu cancel món lẩu cuối cùng là quán ko cho.
Hình bên dưới là 1 phần ăn được chia ra làm 2. 1 phần cho 3 người nhưng mình nghĩ phần này 6 người ăn mới hết. Kế bên là cái lẩu 2 người ăn. Và cách trả lời của nhân viên quán rất bốp chát, cãi tay đôi trong khi khách chỉ hỏi "sao 1 phần 3 người mà nhiều vậy"
Khi mình bước vào nhà hàng, nhân viên chào tiếng Hàn rất lịch sự nhưng khi biết mình là người Việt thì nv tỏ thái độ khác liền:
1) Cách phục vụ: Rất tệ,nhất là thái độ của chị nhân viên mặc áo dài hồng
2) Thức ăn: Mình đi 4 người,mình gọi một ba chỉ, 1 sườn heo,1 mỳ lạnh,1 súp bò. Vậy mà không hiểu sao lại ra món lại là cơm bò sống gì đó?Bàn mình định gọi món thêm mà chưa kịp gọi nv đã xuống than rồi đậy nắp lại(như trong hình) như giống đuổi khách vậy.Mình thường ăn ở king hay sumo,họ đều hỏi mình ăn đồ nướng nữa không rồi mới xuống than.
3) Hoá đơn: 880k/4 người.Cơm bò sống:200k(Không đáng đồng tiền chút nào).Qua kfc đối diện ăn mình thấy còn xứng đáng hơn.
QUÁ THẤT VỌNG!!!
Hôm nay quay lại quán để ăn cơm trộn và vì thèm ăn canh kim chi , nhưng lạ quá . Canh nấu với thịt ba chỉ kho . Canh cũng không chua nữa , may mà tô cơm trộn và đồ ăn vẫn ngon như thường. Mì lạnh ở đây cũng rất vừa miệng
Quán gần nhà mới mở được 3 tháng, không gian rộng rãi sáng sủa . Có mấy tầng mình không chú ý, nhưng dưới trệt là ngồi bàn chia ô nhỏ ngồi 2-4 ng, lên tầng thì ngồi bệt, phù hợp số lượng lớn hơn.
Đồ ăn mình đánh giá là tuyệt vời so với những quán Hàn đã đi qua . Dù chỉ order 2 món là bạch tuộc xào cay và gà hầm sâm . Lúc đem đĩa xào ra mình và bạn cũng hơi ngạc nhiên luôn vì bạch tuộc nhiều và đầy đĩa, mì chỉ cho chút ít so với hình . Mùi vị cũng rất ổn , không cay hay ngọt quá . Nồi gà hầm sâm thì nước dùng vừa ăn , thịt gà mềm , ngọt. Ngoài ra thì những món banchan ăn kèm cũng chất lượng ko kém , mỗi đĩa nhỏ thức ăn vậy thôi nhưng mình nhận thấy họ làm rất cẩn thận và quan trọng là đồ tươi , có món banchan là sò huyết ướp đó, bạn mình sợ tanh nhưng tới lúc ăn thì thịt sò k hề có mùi vị gì cả .
Về đồ nướng thì có nhìn qua giá trên menu thấy khá cao, nhưng khi nhìn thấy nhân viên đem qua bàn bên cạnh thì rõ là nhiều, khay rau cuốn kèm cũng đầy ụ luôn nhé . Cho nên nhìn chung thì mình đánh giá với không gian và chất lượng món ăn như vậy là đúng thôi, không có đắt, chỗ này phù hợp tụ tập bạn bè tiệc tùng đông này. Có cả khu nhà bóng cho trẻ con chơi nữa nha.
Đi vào dịp 30 tết, không có quán nào mở nên lưu lạc đến khu người Hàn.
Giá cao, cỡ nhà hàng , tuy nhiên đồ ăn ngon và chất thiệt, thiệt ra thì giá vậy cũng xứng, nhưng nếu muốn ăn nhiều món thì đi nhiều người, chứ 1-2 người thì ăn được ít món.
Không gian thì đẹp kiểu Hàn quốc, tầng dưới ngồi thành từng ô, trên lầu thì ngồi bệt, đi dịp Tết mà quán đông quá trời, nhân viên phục vụ muốn không xuể dù kah1 nhanh nhẹn. Tuy nhiên gọi lắt nhắt thêm thì bị quên mất tiêu luôn.
Có nước trắng và khăn miễn phí.
Sẽ quay lại nhưng chỉ khi có đủ tiền thui
Món ăn tạm được, giao hàng thì không cho món đi kèm
Món ăn thì tạm được, không xuất sắc lắm.
Đặt giao hàng, mà khi giao đến. Không cho nỗi một chén kim chi ăn kèm.
Bánh hải sản chiên không cho nước chấm.
Heo xào cay 350k một phần. Mà thịt thì bào mỏng như lưỡi lam, lụn vụn như thịt băm.
Súp kim chi thì 7 cục thịt bằng ngón tay út
Nói chung là mắc mà dở